1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có một lần nào đó, tôi đã nói rằng khi có người yêu, tôi sẽ cùng nàng nhảy trong tiếng nhạc Tennesse Waltz trên bãi cát, bên bờ biển và những tảng đá lớn. Nghĩ lại thì buồn cười; vì cô gái trong bài hát mất người yêu trong điệu nhảy ấy. Nhưng tôi ko nghĩ đến điều đó, tôi chỉ nghĩ rằng đây là bài hát ngọt ngào. Ngọt ngào, dịu dàng và lãng mạn. Khi tôi nhìn lại lời bài hát, tôi vẫn thấy nó ngọt ngào như thế; vì khi có thể kể về nỗi buồn dịu dàng đến vậy, thì nỗi buồn đó cũng là một điều tuyệt vời
    Mọi tình yêu đều tuyệt vời, cho dù nó có đã kết thúc. Người ta thường đau khổ, chán ngán hoặc căm ghét một tình yêu đã kết thúc, nhưng tôi ko nghĩ vậy. Sống trong cuộc sống bao nhiêu năm, liệu có mấy lần cảm xúc có thể đạt đến tận cùng. Có thể thấy yêu một người đã là hạnh phúc. Yêu là một sự tận cùng, tê tái cũng là một sự tận cùng. Hãy thấy may mắn vì ta đã có thể đi được nhiều đến thế trên bề ngang của năm tháng
    Waltz ko gần gũi với tôi, nhưng tôi luôn dành cho chúng một cảm tình tốt đẹp, đặc biệt là những điệu Waltz chậm, vì Waltz chậm có 2 thứ: sự dịu dàng, và sự chậm rãi; đó cũng là nguyên tố gốc của tình yêu, ít nhất là với tôi. Vì thế mà khi nghe Could I Have This Dance của Anne Murray, tôi thường mỉm cười. Tôi thấy nhẹ nhàng lắm. Và tôi cũng tin khi ở trong vòng tay, giữa những vòng xoay, lắng nghe những chuyển động của cơ thể và ánh mắt, người ta có thể nhận ra tình yêu của mình, và câu hỏi sẽ trôi ra như nó vẫn đẹp một cách bình yên vĩnh cửu "Could I have this dance for the rest of my life?"
  2. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    em đã vote 5* cho anh Will vì đoạn này
    "Mọi tình yêu đều tuyệt vời, cho dù nó có đã kết thúc. Người ta thường đau khổ, chán ngán hoặc căm ghét một tình yêu đã kết thúc, nhưng tôi ko nghĩ vậy. Sống trong cuộc sống bao nhiêu năm, liệu có mấy lần cảm xúc có thể đạt đến tận cùng. Có thể thấy yêu một người đã là hạnh phúc. Yêu là một sự tận cùng, tê tái cũng là một sự tận cùng. Hãy thấy may mắn vì ta đã có thể đi được nhiều đến thế trên bề ngang của năm tháng
    Waltz ko gần gũi với tôi, nhưng tôi luôn dành cho chúng một cảm tình tốt đẹp, đặc biệt là những điệu Waltz chậm, vì Waltz chậm có 2 thứ: sự dịu dàng, và sự chậm rãi; đó cũng là nguyên tố gốc của tình yêu, ít nhất là với tôi. "
    Nghe waltz bao giờ em cũng trở nên mơ mộng...một buổi tối đẹp giời, trong căn phòng chỉ có ánh nến lung linh ...mình di chuyển thật nhẹ nhàng, những bước chân như được nâng bổng bởi một chàng trai đang nhìn mình với ánh mắt chan chứa yêu thương...ngày còn bé em đã có một vài lần tung tăng khắp phòng trong điệu nhạc dìu dặt của Waltz...
    Patti Page em còn thích bản Change patners anh Will có thể tìm giúp bài đấy không ạ? và ba bản ở trên cho em cái link để có thể mang về nhà vừa làm việc vừa nghe không ạ! thanks anh Will trước nhé!
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    các bạn lãng mạn quá ... ai yêu được các bạn thì sướng nhể
    Hôm qua tấm thân fì lũ của deny_me đã thành công với waltz vienne, giờ chỉ thêm trình độ dẫn hàng cùng đong đưa nữa là xong Ai có đi học lớp này ở đâu nhớ bẩu em câu nhá
    Tình hình em chỉ có những bản waltz buồn thôi. Thật tuyệt vời khi được nghe những bản waltz hay như thế này. Có một bản hay lắm.. lời cũng đỉnh, em nhớ đại loại thế, nghe như muốn bay lên cao hơn những ngọn núi, vượt đại dương xanh tìm người yêu Nhưng hẹn lần sau nhé Chúc Iron_will sẽ được xoay waltz với người yêu ha! ( đoạn Iron_will viết bạn ghost of rose đã đưa lại đọc thấy xót xa tận cùng và an bình tận cùng )
    Gửi hai anh những và những nồng thắm nhứt !
    Giờ em chỉ ngồi bốc phét và nghe nhạc cái đã. I will kill quickly someone who kill me sofftly with music ( đa tạ đã chỉ giáo, tiếng anh của mình hơi chuối hờ hờ )
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 27/11/2005
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em đưa lại ba bài trong secret garden vất lung tung vào đây nghe online cùng nha.
    Nocture Download
    Appassionata
    Download
    Bản tương tự nha: Illumination
    Download
    dạy waltz nào Trò đứng đối diện nha, thẳng người lên
    http://www.kad.or.kr/Waltz_2.wmv
    ghost of rose ơi, có changing partner ngay
    http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=0O4JCPXTUXS5T0206P831MIDAI

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 27/11/2005
  5. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn deny_me nhanh tay vật! Mình cũng đang định up bài Changing partners lên!:D
    Một buổi sáng như thế này nghe Changing partners thật tuyệt vời, sáng mùa đông đầy nắng, không khí bao quanh mình giông hệt không khí của Hà Nội. Tiếng nhạc vang khắp nhà, các cửa sổ mở toang, anh dọn phòng em phơi quần áo ngoài sân, chỉ cách nhau có vài bước chân em đã thấy nhớ anh rồi, nhưng em biết anh ở rất gần em, em rất vui. Phòng không đủ rộng để nhảy valse, dù là valse chậm, chúng ta nhảy cùng nhau trong tâm trí. Valse mở khắp nhà.
    Em ngồi đọc sách, anh cũng ngồi đọc sách hay ngồi máy, không khí trong lành, ánh sáng tràn ngập. Chúng ta có cả thế giới tươi đẹp, chiều chúng ta sẽ đi câu, tối sẽ đi uống bia, tối nữa thì đi nhảy. Khuya chúng ta sẽ đi trên những con đường tù mù sương trong ánh đèn vàng, dem cho tay vào túi áo khoác của anh, anh cũng cho tay vào túi để nắm tay em. Em cười với anh qua gương xe.
    Đấy là thế giới mà Changing partners gợi mở trong tôi.
  6. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thanks 2 bạn nhé! tớ thích bài này lâu rồi nhưng tìm mãi chả thấy ...tìm độ 2 tháng rồi ... đúng là sáng thức dậy, bật tung cửa sổ rồi bật bản này lên, tay ôm lấy người đu dưa, mắt nhắm lại, mũi phập phồng vì đang cố hít thật căng ***g ngực cái khí trời buổi sáng lành lạnh, trong lành, đâu đó có hương hoa thoang thoảng, hi vọng tai không bị mùi cuộc sống qua tiếng rao hàng, tiếng xe cộ làm phân tâm...giọng Patti Page da diết quá! cuộc đời đẹp thật!
    "Tiếng nhạc vang khắp nhà, các cửa sổ mở toang, anh dọn phòng em phơi quần áo ngoài sân, chỉ cách nhau có vài bước chân em đã thấy nhớ anh rồi, nhưng em biết anh ở rất gần em, em rất vui. Phòng không đủ rộng để nhảy valse, dù là valse chậm, chúng ta nhảy cùng nhau trong tâm trí. Valse mở khắp nhà.
    Em ngồi đọc sách, anh cũng ngồi đọc sách hay ngồi máy, không khí trong lành, ánh sáng tràn ngập. Chúng ta có cả thế giới tươi đẹp, chiều chúng ta sẽ đi câu, tối sẽ đi uống bia, tối nữa thì đi nhảy. Khuya chúng ta sẽ đi trên những con đường tù mù sương trong ánh đèn vàng, em cho tay vào túi áo khoác của anh, anh cũng cho tay vào túi để nắm tay em. Em cười với anh qua gương xe."
    ateska...bạn có nhắm mắt lại khi nghe bản này không mà nghĩ ra được cảnh tượng này thế! tớ cũng nghĩ ra một không gian tràn ngập hạnh phúc ...sáng thức giấc, tớ thơm lên mũi người tớ yêu...nhón chân nhẹ nhàng đi vào bếp làm vài món anh ấy thích, rồi tớ ra vườn, chọn vài bông hoa cắm vào lọ, tớ gọi anh ấy dậy...đẩy anh ấy vào toilet...khi anh ấy sạch sẽ bước ra thì bàn ăn ngay trên giường đã dọn xong, tớ bật bài này lên ...hai đứa cùng ăn và cùng xoay ...bước những bước dài, xoay những vòng thật nhẹ, nhìn nhau thật nhanh nhưng tình thật dài trong cái đuôi mắt! tình yêu làm chúng ta đẹp trong mắt nhau...rồi thì anh đi làm, tớ cũng đi làm...tớ hi vọng bùn trong đế giày ở chợ của tớ hẹn hò với bùn trong đế giày nơi công sở của anh ... và rồi buổi tối, chúng tớ nằm bên nhau vừa nghe nhạc vừa thì thầm điều gì đấy...haha...giàu trí tưởng bở quá! chả biết sau này có cơ hội như thế không nữa
  7. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn vừa xoay đau dạ dày chết! Làm gì làm một việc thôi bạn ạ. Tớ nghe bài này mắt mở rất to không nhắm gì cả. Nhắm thì làm sao mà gõ được!Hì.
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
  9. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    để anh ấy sạch sẽ và tỉnh táo sau một giấc ngủ vùi :D
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tuần của những cũ rích
    Cũ rích nhưng mà đẹp. Cả tuần nay, tôi lang thang về với 9, 10 năm về trước, khi tôi còn là đứa trẻ học cấp 2 với một lũ bạn rất thân. Hồi ấy nào có biết là rất thân, chỉ biết là thân; bây giờ thì có thể tự hào mà nói là rất thân bởi chúng tôi vẫn ở bên nhau đến tận bây giờ, và là những phần không thể thay thế được của nhau. Lần nào gặp nhau cũng xuýt xoa, sao tao chẳng bao giờ được như thế này khi đi chơi với những đứa khác; con gái thế đã đành, con trai cũng chẳng khác hơn, vẫn chỉ thích đi với "lớp mình".
    Lớp chuyên Anh, nên "tây" lắm, lúc nào cũng đi trước thời đại. Cả năm học chỉ có 2 thứ được chúng tôi đợi chờ: thứ đầu tiên là lần tham quan vào học kỳ một, thứ thứ hai là lần tham quan vào học kỳ hai. Hết, cả năm học hành, đùa giỡn, chơi bời rồi cũng chỉ ngóng cổ chờ 2 ngày trọng đại ấy. Chúng tôi ko nghe New Kids On The Block, ko nghe Modern Talking cũ rích (cái này mày phải nghe từ cấp 1, ếch ạ), pop cổ thì cả lớp thuộc lòng, nhạc mà hồi đấy cả trường nghe là nhạc vàng và Người Tình Mùa Đông bọn tôi cũng ko nghe. Chúng tôi chuyền tay nhau Celine Dion, Scorpion, Pink Floyd, và những gì thật mới như Sheryl Crow, Joan Osbourne, Jo Doe Messina, rồi lọ mọ ngạc nhiên trước những người thật cũ mà vẫn thật hay như Bonnie Raitt . Lớp 7 mà nghe đến chừng ấy thì cũng không phải tệ. Được rồi, khi nào có thời gian tôi sẽ kể thêm về những điều như vậy; phải khi nào có thời gian cơ, vì thứ âm nhạc ấy, và cái lớp cấp 2 ấy đã tạo nên cả một con người, nhiều con người không thể xa rời nhau.
    Hôm nay thì tôi kể về một thứ đơn giản hơn, một nhóm nhạc mà khi tôi học cuối lớp 8, đầu lớp 9 cực kỳ thịnh hành "Michael Learns To Rock". Tôi vẫn còn nhớ MLTR đến với Hà Nội đầu tiên qua cái quảng cáo bia Carsberg, thay vì "Oh my sleeping child ..." thì nó trở thành "Oh my Carsberg Beer ...blah blah blah". Rồi sau đó MLTR bắt đầu tung hoành. Lớp tôi nghe MLTR trước khi có cái quảng cáo ấy, nhờ vào một thành viên mới về từ Singapore nhảy vào lớp. Dĩ nhiên là MLTR làm mưa làm gió ở châu Á, Singapore với MTV Asia đương nhiên là điểm đặt chân hạ cánh an toàn đầu tiên, thế nên thằng nhỏ vác cái đĩa ấy về cũng chẳng có gì lạ. Nó túm ngay được mấy đứa say nhạc như điếu đổ là tôi và vài đứa bạn của tôi, thế là nó truyền bá. Dễ nghe, công nhận. Dễ hát theo, công nhận. Bọn tôi không say mê, cũng không hẳn là thích, nhưng mỗi lần đi tham quan không bao giờ thiếu đĩa MLTR trong balô. Thứ nhạc ấy tuyệt vời để nghe mà ko cần để tâm trong lúc tán chuyện với bạn bè và làm đủ trò nhố nhăng của trẻ con. Tôi vẫn nhớ cái không khí hơi lạnh của những buổi tham quan, balô vứt lăn lóc, cười đùa, thầm thì, xúc động và nhấm nháy những cảm tình giữa trẻ con trai với trẻ con gái, rồi hờn giận, và nghĩa hiệp, .... trong tiếng nhạc giai điệu một cách siêu giai điệu của MLTR.
    Gợi lại không khí chút nào. Tôi không bao giờ có thể nói hết lời cám ơn với tập thể ấy, cô giáo chủ nhiệm ấy, và những người bạn ấy.

Chia sẻ trang này