1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bực quá viết một bài dài ngoằng mà nó teo mất. Lại còn mất công tách qua tách lại link nữa chứ.
    Up luôn ko giới thiệu gì nữa hết

    Dolly Parton - Cô nàng đỏng đảnh của nhạc country
    [​IMG]
    Yellow Roses
    Hello God

    Jolene
    Một trong 3 nữ hoàng nhạc country. Nhưng cá nhân tôi thì ko thích cô nàng này lắm. Nàng không dịu dàng. Trái lại, nàng nóng rực, ghê gớm, khao khát và đòi hỏi tình yêu ko giấu giếm, ko ngại ngùng, rất thành thật và lại có vẻ ngây thơ. Cũng là một mẫu thú vị. Thế thôi
    Lúc nào rảnh sẽ up cái Trio 3 nữ hoàng country Dolly Parton, Loretta Lynn và Tammy Wynette.
    Ciao Ciao
    Được Pam sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 10/12/2005
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    John.
  3. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7, chắc rảnh rang cả, nên post luôn. Vả lại cho qua trang này sang trang mới sửa sang cái topic
    Đã bao giờ bạn đi lang thang trên cánh đồng cỏ chưa? Gió lộng, se lạnh và nắng rực rỡ trên đỉnh đầu. Rồi cúi xuống, bứt một cọng cỏ thật dài, thật mướt đưa lên miệng nhấm nhấm, sẽ thấy cái vị ngọt đằm thắm và mơn man của cỏ, nhẹ đến nỗi phải chăm chút lắm mới thấy. Đấy là những gì Alison Krauss có thể mang lại
    Alison Krauss - Cỏ ngọt của country hiện đại
    [​IMG]
    Down in The River To Pray
    It Doesn''t Matter
    I Will
    Dreaming my Dreams With You
    Baby Mine
    Alison có cover lại When You Say Nothing At All của Keith Whitley, nhưng tớ cho rằng cô này cover ko hay.
    Còn bài The Lucky One tớ đã post đâu đó trong topic này. Một bài nữa của Alison là Stay tớ cũng thích nhưng ko tìm đc link online bạn nào search đc post hộ thì tốt.
    Ciao Ciao
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    STAY (A. KRAUSSS)
    Torn beưtween 2 lovers (Mc Gregor)
    Highway star (dip puppo)
    I love how you love me (bobby vinton)
    Tỏằ nhiên vỏằ> 'ặỏằÊc mỏƠy bài nghe xuôi tai P ỏĂ.
    LÂu lỏm ko Tie A Yellow Ribbon
    Lcmotion
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 10/12/2005
  5. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    ặc các bác trong này post nhạc nhiều ghê , anismee đâu roài , sao chả thấy giề thế
  6. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của bạn Deny. Deny lần sau hỏi về nhạc thì cứ qua topic này hỏi, hỏi ở ngày hôm nay lạc đề làm loãng topic đó ra. Hơn nữa cái topic này đã tính là "vớ vẩn vặt vãnh" nên cái gì cũng được.
    Dolly Parton & Kenny Rogers - Islands in the Stream
    Clay Aiken - Hold Me Thrill Me Kiss Me
    Chàng này của bạn là Pop Singer đặc sệt. Mặc dù country hiện đại cũng nhảy sang Pop (và cả Rock) nhiều, và country cổ thì có nhiều bài rất đơn giản. Nhưng tớ ko nghĩ bài này là country. Mà sao deny nghe cái nhạc gì sến thế. Hic, tớ ghét nhất con trai mà hát õng ẹo. Cái trò American Idol là trò nhảm nhí vô cùng, em nào được giải cũng one hit rồi lặn mất tăm. Thiên hạ mua album đầu tay cũng chỉ vì tò mò. Trong lúc thi thì đủ các chuyện mua vui cho báo chí, nhạc nhẽo chả thấy đâu, toàn thấy trang nhất chuyện trên giường của ban giám khảo với thí sinh. Đc em Clarkson ẵm giải năm đầu còn trụ được. Thế mới biết, uống rượu nước đầu bao giờ cũng ngon, nhỉ.
    Mời Deny nghe lại bản gốc của bài này. 50 năm trước được thế, 50 năm sau chẳng thấy khá hơn. Các cụ ngày xưa chiến đấu còn dũng mãnh hơn thanh niên ẽo ợt bây giờ.
    Mel Carter - Hold Me Thrill Me Kiss Me
    Bài này là bài cuối của trang này rồi, hehe. Trang này tự nhiên có một vết bẩn làm tớ ko thích bắt đầu cái gì mới. Nào, mời các bác sang trang sau nhé.
    Được Pam sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 13/12/2005
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ post nhạc cẩn thận hơn, tức là ko tứ lung tung mỗi lúc một kiểu nữa mà sẽ giới thiệu chi tiết hơn một chút về những gì tớ post và sẽ post theo chủ đề có hệ thống một chút. Thực ra cũng chẳng cần quá long trọng như thế, nhưng nhạc nhẽo đối với tớ còn hơn cả cơm ăn, hơn cả cafe cà fáo gái gú. Thế nên tớ muốn chia sẻ những gì tớ tìm được. Tìm được một bài hát hay, hay một ban nhạc yêu thích ko đơn giản. Tớ cũng nghĩ rằng mỗi người có một gu nhạc khác nhau, đơn giản như gu thẩm mỹ vậy thôi. Ăn mặc trang trí là một dạng thẩm mỹ, nhạc cũng là một dạng thẩm mỹ. Thay vì thẩm bằng mắt thì ta thẩm bằng tai. Mà cái gì đã được gọi là "mỹ", tức là cái đẹp, thì ko thể dễ dãi với nó được. Mà thực ra các bạn cứ dễ dãi, tớ cũng đếch cần, tớ post cái gì tớ thích, bạn nào thích cùng tớ mừng lắm, ko thích cũng chẳng sao. Đảng và Nhà Nước đã dạy là phải đa dạng hoá sản xuất.
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sắp Giáng Sinh rồi. Giáng Sinh ở nhà là đi chơi, đơn giản như đi chơi 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy nhỉ. Ở chỗ tớ thì tấp nập mua sắm. Rồi đến đúng Giáng Sinh sẽ buồn thiu vì mọi thứ đều đóng cửa. Nhưng tớ đoán là tớ sẽ ko buồn vì có một vài đứa buồn cùng, nên sẽ vui
    Từ bây giờ đến lúc đó (tức là hết ngày 25/12). Tớ sẽ post nhạc Giáng Sinh. Mọi người ai có thì post cùng cho vui. Nghe cho nó không khí hào hứng một tí, nhỉ
    Merry Christmas!
    Một câu chuyện cổ tích về đêm Giáng Sinh của Trans-Siberian Orchestra. Đây là một dạng album concept, được tuyển tập từ 2 album trước đó của TSO là Christmas Eve and Other Stories và The Christmas Attic. Câu chuyện về cô gái cô đơn chạy trốn những nỗi buồn, vô tình lạc vào một nhà hát bỏ hoang. Cô gái gặp người bảo vệ cũ của nhà hát; và ông dẫn dắt cô xem những bài hát, những câu chuyện nhỏ kỳ diệu được các hồn ma đã từng biểu diễn ở nhà hát đó trình diễn. Bằng cách đó, người đàn ông giúp cô gái thay đổi cuộc sống của mình.
    Album có sự góp mặt của Jewel, Michael Crawford, Savatage band và giọng hát trong vắt của lũ trẻ con. Nghe hết bài này và ấn play luôn bài khác, sẽ như đang nghe kể một câu chuyện liền mạch.
    Trans Siberian Orchestra - Ghosts of Christmas Eve
    [​IMG]
    1. Introduction:
    2. O''''Come All Ye Faithful/O Holy Night :
    3. Good King Joy:
    4. Hark! The Herald Angels Sing (featuring Jewel):
    5. Christmas Eve (Sarajevo 12/24):
    6. Christmas Canon:
    7. O Holy Night:
    8. Music Box Blues:
    9. Promises To Keep:
    10. This Christmas Day:
    11. First Snow:

    Xanh đỏ chút cho nó đúng không khí. Have Fun!
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 13/12/2005
  9. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0



     
    Được montroscity sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 14/12/2005
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hihi, anh có đúng cái đĩa mà anh Will post. mà hình như cho Aphro***e mượn rồi thì phải. chẳng nhớ nữa.

Chia sẻ trang này