1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc phim - những mối liên hệ !?!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclong80, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhạc phim - những mối liên hệ !?!!!

    Em tham gia một chủ đề cái nhé. Không biết cái chủ đề này có lâu chưa. Nhưng tạm lấy nó làm bộ sưu tập các bài nhạc trong phim, những bài hát mà có ý nghĩa gắn với phim, làm cho phim hay lên.
    Vì làm người mở màn nên ngoclong80 xin phép chọn bài dễ nhất, trong bộ phim cũng dễ nhất "My heart will go on" trong bộ phim "Titanic".


    Có lẽ các bạn đã đọc trong phần tin tức của TTVN online news có nói đến nhạc phim đã bắt đầu thịnh hành ở các phim của VN. Như vậy có nghĩa là một bài hát hay ở đầu phim, hoặc là bao trùm toàm bộ phim cả về mặt ý nghĩa cũng như nốt nhạc luôn đóng một vai trò quan trọng.
    Chúng ta cùng nhau quay trở lại Titanic với 7 giải Oscar (không biết có đúng không nữa) và cùng với C. Deon say theo những điệu nhạc êm dịu mà cũng chứa lửa của bài hát "My heart will go on".
    "Ev''ry ni''t in my dream, i see u, i feel u
    ....
    ...."

    Cốt truyện của bộ phim chắc là chúng ta nhớ hết. Đó là một chàng nghệ sỹ trẻ sống lang bạt , đánh bài để được một vé lên tàu Titanic - chiếc tàu được coi là không thể hỏng được bởi kích thước và độ bền kĩ thuật dự kiến của nó. Đó là một cô gái quí tộc cùng với gia đình và người chồng chưa cưới cùng nhau đi du lịch, nhưng chính sự sống trong ngọc ngà với những lễ giao cứng nhắc đã làm cho cô thấy thiếu cái mơ mộng của những gì mộc mạc, hoang dã và đầy chất nghệ sỹ (nghĩa là lang bạt ...). Và thế là họ gặp nhau. Một tình yêu thần tiên theo đúng cái nghĩa mơ mộng nảy nở với hai mảnh đời được coi là khít vào nhau bởi sự bù lấp. Không phải tự nhiên họ tìm thấy nhau và để tiếng sét ái tình ..oánh trúng đầu ngón tay trỏ.
    ....

    Bắt đầu bài hát là nhịp điệu nhẹ nhàng của chiếc tàu Titanic êm đềm, tràn đầy những bình yên cũng với những điệu nhạc , tiếng ca lúc nào cũng vang lên. Nó cũng chính là sự tìm nhau trong thầm lặng của đôi tình nhân trời sinh ra là để cho nhau.
    Bắt đầu của nó, theo nghĩa là một kỉ niệm của một người luôn thao thức để nghĩ về một người. Đó chính là tình yêu thực thụ, đeo theo người đó cho đến khi nhắm mắt và để trên vĩnh hằng họ gặp nhau??? Mà theo kịch bản thì toàn bộ câu truyện, toàn bộ hành trình của tàu Titanic, của mối tình trên nó dựa theo lời kể, theo tình cảm của cô gái còn sống sót của chiếc tàu đắm năm nào.
    ......
    Đến đoạn điệp khúc. Trong nhạc, sôi nổi hơn lúc ban đầu, nhộn nhịp vui tươi, nhưng vẫn không kém phần êm ả.

    "Near far where ever u are. I believe that my heart will go on
    ..."

    Nó như là điệu nhảy xoay khi đôi tình nhân của chúng ta cùng nhảy trên sàn diễn của những người ở tần lớp thấp hơn. Họ vui vẻ với nhau, trao cho nhau nụ cười.
    Còn lời nhạc thì như gợi lại những gì thuộc về kỉ niệm không thể quên được. Cho dù là anh có ở đâu đi chăng nữa thì em vẫn biết rằng trái tim mình đang rung động. Rung động khi nghĩ đến những kỉ niệm, mà đúng là vậy bởi những gì cô gái - nay đã thành bà cụ lụ khụ - còn nhớ về chàng trai ngày đó, còn giữ lại của nhân tình cũng chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.
    ......
    Câu truyện cứ thế tiếp tục để cáo trào bùng lên khi mà người chồng chưa cưới phát hiện ra, cũng là khi chiếc Titanic khổng lồ va vào tảng băng gãy làm đôi. Nước dữ tràn vào, bùng lên những khung cảnh náo nhiệt, ... toàn bộ doạn phim cũng như bài hát biểu hiện sự hùng vĩ của biển cả, cũng như dâng lên giữa biển cả là tình yêu mãnh liệt đang cháy của hai người yêu nhau, tìm nhau và hi sinh cho nhau.
    "u here, there''s nothin'' i fear
    and i know that my heart will go on"
    ....
    ....
    Và để cuối cùng. Khi kết thúc bài hát, dòng nhạc lại trầm xuống trở nên da diết. Như khi biển cả trìu mến lắng xuống, chỉ còn lại một người chết vì cóng lạnh và một người thương tâm đang lênh đênh trên chiếc bè .... "tình yêu". Nó cũng như phần cuối của hồi kí bà cụ (móm mém), để những gì trào dâng trên cơ thể già nua đã kịp bung ra rồi dịu lắng xuống.... bà chống chiếc gậy, lặng lẽ đi vào nhà trong, có lẽ trong tay bà vẫn còn cầm một vật gì đó thuộc về kỉ niệm của hai người.



    Hic. Phân tích thế là vẫn chưa hết. Bác nào có gì thêm giúp em với. Và cả hình ảnh nữa.... Có hình ảnh minh hoạ thì hay hơn. Nếu được thì chèn luôn vào bài viết này thì hay quá.

    Bà con ta tiếp tục nhá....

    Ngoclong80
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hic. Một chút rỗi rãi ...đọc và viết. Trước khi chuyển bài hát chèn một vài hình ảnh cho bài trước nào ....
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 16/09/2003
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi.... Lại chuẩn bị trôi xuống trang hai rồi. Lần này là một sound strack khác nhá. Nhưng hi vọng một kiểu mở bài mới sẽ làm cho bà con ....thấy không khí thay đổi.

    Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi nghe bản nhạc này một cách thật ...sống, cũng cách đây ngót ngét 3 năm rồi. Chỉ biết khi đó thằng bạn cùng đoàn sang bên này với tôi vừa đi làm thêm (trong hè) ở khu du lịch về. Thế là hai thằng ngày nào cũng nhậu nhẹt. Xỉn rồi thì lại lôi đàn ra, nó đánh còn tôi thì .... hét. .
    Tuy vậy những ngày đó tôi vẫn còn đang làm thêm vì vẫn chưa vào năm học. Những ngày làm liên tục không đảm bảo cho một chút thảnh thơi để hai thằng ngày nào cũng nhậu.
    Ngày hôm đó, tôi đang thiu thiu ngủ để cho thằng bạn ngồi gảy đàn. (Oai vật, lại có thằng ngồi đánh đàn cho ngủ nữa mới chết chứ). Cung La thứ là cung mà tôi thích nhất, cũng là cung mở đầu cho bài hát. Êm dịu và sâu lắng, kéo dần tôi vào giấc mộng.
    Mộng rằng...
    Ngày đó, vào thời Shakepear (hê hê hê) có hai dòng họ. Hai dòng họ truyền nhau một mối thù tưởng như không bao giờ có thể xoá bỏ được. Những thanh niên hai dòng họ gặp nhau là rút kiếm ra đầu kiếm cho đến chết... (Đến đây đã thấy quen chưa bà con??).
    ....
    Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Những mối thù, những cuộc đấu gươm cứ theo thời gian chồng lên nhau làm cho khoảng cách giữa hai họ ngày mãi xa thêm.
    Rồi (tên thì quên mất tiêu rồi) một thanh niên dòng họ A(quí tộc) đấu kiếm và giết chết thanh niên dòng họ B (nhà nghèo--- khà khà). Để người em của B tên là Romeo nhảy ra báo thù cho anh và đâm chết chàng thanh niên A, con trưởng của giọng họ quí xờ tộc. ...
    ....
    ....
    Kết thúc của giấc mơ khi hai người yêu nhau cùng tự sát vì sự nhầm lẫn của liều thuốc, và sâu xa hơn là vì mối thù vô tưởng của hai tầng lớp khác nhau. Để rồi đau thương đã hàn gắn hai dòng họ với nhau.
    Cái giá phải trả, và những gì còn lại sau đó, cùng với kết thúc của một mối thù bên cạnh sự kết thúc cũng như sự sống mãi của một cuộc tình....
    ----
    Có lẽ tiếng nhạc sẽ còn tiếp tục ru tôi nếu như thằng bạn không nhận được điện thoại.
    Cung La thứ trầm bổng đã và sẽ còn cất lên:
    "A time for us
    .... (tức quá , quên mất tiêu lời roài, bà con có ai nhớ lời ..chép hộ ngoclong80 một cái...đa tạ)..."
    Tiếng nhạc vẫn nhịp nhàng như thế. Đó chính là thời gian cho chúng ta, thời gian để ta cởi bỏ và trao cho nhau tình yêu đang dâng trào. (A time as we unviel the love we now must hight. - chẳng biết là viết có đúng chính tả không nữa. Ngại tra từ điển quá...hớ hớ)....
    Để rồi những liều lĩnh, những ..."vượt băng băng quá giông tố tìm hơi nhau" được bùng lên sau những êm ả có kéo dài nhẹ nhàng trong đoạn cuối. Sự kết hợp của Em ( Rê thứ hả?) với Dm (cái này là Mi thứ thì phởn...ka ka).
    A time.. for us
    At last to see
    A time, would wide
    For u and me.
    Không quá vùng lên như bao những vùng lên khác. Cái cao trào của bản nhạc vẫn mang âm hưởng nhẹ nhàng của cả bài. Nó chỉ như sự tức tưởi, không cam chịu và muốn thoát ra của một vài nốt nhạc. Cũng như đôi người yêu nhau không muốn những bó buộc của mối thù mà mất đi tình yêu của mình.
    Hình như bản nhạc được lấy cho một cái tên khác ngoài cái tên "A time for us" , và là "Love theme".
    Tôi tỉnh dậy. Và sau ba năm, khi ngồi đây, lúc này cũng hi vọng bên cạnh có một cây đàn để ..bắt chước thằng bạn tôi.... tự ru ngủ mình trong giấc mơ kỉ niệm. Trong giấc mơ của một tình yêu đẹp.

    Đợi đó ... Này thỏ hãy đợi đấy... Ngoclong80 sẽ kiếm được lyric của bài này cho mà xem.... Hừ.
    Ngoclong80
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Này thỏ, lyric đây rồi, ko cần phải kiếm nữa
    A Time For Us
    Words & Music by Larry Kusic, Eddie Snyder & Nino Rota 1968
    Recorded by Johnny Mathis, 1978
    A time for us, someday there''ll be
    When chains are torn by cour - age born of a love that''s free,
    A time when dreams so long de - nied
    Can flour - ish as we un - veil the love we now must hide.
    Bridge:
    A time for us at last to see
    A life worth while for you and me.
    And with our love through tears and thorns
    We will en - dure as we pass sure - ly through the storm.
    A time for us, someday there''ll be
    A new world, a world of shin - ing hope for you and me.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...

Chia sẻ trang này