1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Phú Quang - Cảm nhận theo cánh của riêng tôi !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi GuestX, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Phú Quang - Cảm nhận theo cánh của riêng tôi !!!!!

    Nhạc sĩ Phú Quang sinh ngày 13-10-1949, quê quán ở Hà Nội, hiện giờ anh đang sống chủ yếu ở Thành Phố Hồ Chí Minh, trong một căn hộ khá riêng tư ở quận Bình Thạnh.

    Vị trí của Phú Quang trong âm nhạc Việt Nam hiện đại được khẳng định qua hàng loạt ca khúc, hàng loạt album, chương trình âm nhạc suốt mấy năm qua. Những ca khúc của anh phảng phất không khí khói sương của một "chiều phủ Tây Hồ" hay nỗi cô đơn của một kẻ sống luôn khắc khoải về những điều đã không thoả nguyện...hơn ai hết, anh đã đem thơ vào nhạc, tạo thành một thứ ngôn ngữ nhạc thơ, thơ nhạc huyền ảo nhiều biến thái đẹp đẽ của cảm xúc lẫn ca từ.

    Phú Quang rất được yêu thích với các ca khúc trữ tình, nhất là mảng bài hát về Hà Nội với các ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi.

    Là một người có biệt tài về phổ nhạc cho thơ, rất nhiều bài thơ qua tay anh đã có một đời sống khác, đời sống của một bài hát: Nỗi nhớ, Im lặng đêm Hà Nội, Dương cầm lạnh, Em ơi Hà Nội phố...

    Ngoài sáng tác ca khúc, Phú Quang còn là tác giả của nhiều tác phẩm khí nhạc: giao hưởng, concerto, thơ giao hưởng, tiểu phẩm... Anh cũng viết nhạc cho rất nhiều phim, có những bài hát cho phim sau này có một đời sống độc lập và rất được yêu thích như Nỗi khát khao mặt trời (trong phim Tình khúc 68)...

    Nhạc phẩm đầu tay: Ballát "Niềm tin" viết cho viôlôngxen và pianô vào năm 1967.
    Các tác phẩm khác: Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Im lặng đêm Hà Nội, Trong ánh chớp số phận, Mơ về nơi xa lắm, ....
    (Nguồn www.NhacSo.net)

    Được GuestX sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 21/11/2007
  2. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Sau những dòng nhạc trẻ mỳ ăn liền tôi lại thích nghe nhạc Phú Quang. Tôi nghĩ có lẽ mình là người hoài cổ chăng ???
    Nghe nhạc Phú Quang cho tôi một cảm giác yên bình đến là lùng của thủ đô Hà Nội, một cái gì đó đẹp của ngày xưa
  3. HaNgocHN

    HaNgocHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin chào một người bạn cùng sở thích. Mình thích nhạc PQ vì có cái gì đó hoài cổ và lãng mạn.
    Tớ thích bài : Hà Nội ngày trở về.
    ------------
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều sương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
  4. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ta mơ thấy em...ở nơi kia...xa lắm !
    Em cô đơn , căn phòng trống cô đơn,
    dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở,
    trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về ....
    ai trong chúng ta sống chẳng có ước mơ, nhưng đã có lần nào chúng ta ước được quay lại ngày xưa, yêu lại người xưa ????
    Dẫu biết chja tay là hết thế sao lại phải quan tâm đến nhau: "Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn" để rồi trong nỗi khát khao, trong những hồi tưởng về ngày xa xưa, ta lại bắt gặp được cảm xúc ngày nào, và thấy em Chầm chậm quay về ....
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích nghe bài này. Giai điệu chầm chậm, sâu lắng. Thấy topic, mình định vào post bài này thì đã thấy bạn post rồi. Rất vui vì thấy có người có cùng tâm trạng với mình. EM CÔ ĐƠN, CĂN PHÒNG TRỐNG CÔ ĐƠN!
  6. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Đã có lần một mình lang thang ở Hồ Gươm, tự ngăm hồ và suy nghĩ mông lung, cảm giác không có em sao mà sợ đến thế. Dẫu biết "Trời đầy mây" nhưng những đám mây đó vội vã đến rồi lại vội vã đi . Trời thì vẫn một mình . Em vẫn ở xa !!!!!
    Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, khi đó thấy chạnh lòng kinh khủng , giá mà.... được một lần cùng em đi trên những đoạn đường đó.....
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên.
    Nhạc phẩm : Chiều không em - Phú Quang
    http://1234.nghenhac.info/vn2/vietnam/chieu%20khong%20em.wma
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Càng xa anh, em càng thấy yên tâm " oh yeah
    Cho tớ xin nhạc & lời bài " Điều giản dị " nào
  8. tim1conduong

    tim1conduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    "..Em ru j cho ta, qua bao ngày phôi pha.
    Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng.
    Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
    Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu"
  9. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần buồn buồn tôi lại mở nhạc Phú Quang lên nghe. Nghe xong lại bâng quơ nghĩ ngợi. Nhớ lại những ngày xưa sao mà vui đến thế. Giá mà mình vẫn là trẻ con, vẫn được ngồi lên bọc mẹ rùi khoe: Mẹ ơi con sắp dài bằng mẹ rùi . Vẫn được ra đê ngóng mẹ đi chợ về, hình ảnh mẹ đi chợ về qua cánh đồng làng có lẽ sẽ không bao h phai nhòa trong tâm trí mình .
  10. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    theo mình cảm nhận, nhạc PQ rất đặc biệt, như nhạc Trịnh vậy, k thể nhầm& trộn lẫn với bất kì ai.
    nhạc PQ là 1 "mối tình" tuyệt đẹp giữa nhạc& lời. không thể nói nhạc& lời của PQ đã đi đến "hôn nhân" vì "hôn nhân" chưa chắc đã đẹp&lãng mạn như thế.
    hơi tiếc vì thế hệ trẻ của bọn mình bjờ, ít ng` nghe& biết nghe nhạc PQ- mà họ thix nghe nhạc Lê Quang nh` hơn!
    về người thể hiện nhạc PQ, dù rất nh` ca sĩ(cả hạng gà lẫn diva) đã thể hiện(như nhạc Trịnh ấy), nhg mình thấy Ngọc Anh hát "cảm" hơn tất cả.k biết có ai nghĩ như mình?
    PQ sáng tác rất nh` bài hát về HN. Tất cả đều hay&đẹp. dù mình k phải là ng` HN hay sống ở HN, nhg wa nhac PQ, mình thấy HN lãng mạn,đẹp& đáng yêu vô cùng!

    a` PQ đang ở đâu trên Q.Bình thạnh vậy. mình cũng đang ở BThạnh nè. hnào đến thăm bác cái, chẳng mấy mà bác ấy lại đi gặp bác Trịnh( ở Trịnh quán-TN?!hihi)

Chia sẻ trang này