1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Phú Quang!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 05/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày trở về
    Phú Quang
    Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho lòng mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là một chiều mưa giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
    Nhớ ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về, vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa xa giăng kín phố dài
    Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu...
    [Không chịu trách nhiệm về tính chính xác của lời bài hát !!!]
  2. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Phú Quang!hình như là hơi "xa xỉ" đối với những người suy nghĩ nông cạn như foodlynn.Nhạc của ông mang âm hưởng đằm thắm,tha thiết,hoài cổ...vừa nghe vừa suy ngẫm.Nhất là cảm xúc hoài cổ(chủ đạo trong các ca khúc của ông)--->nó mang nhiều suy tư quá!Em nghe nhạc phú Quang chỉ là tình cờ,& kỷ niệm nên chỉ kết nhạc Phú Quang ở bài nào có kỷ niêm thôi.
    "chiều nay mình ta lang thang trên phố
    nhạt nhoà sương giăng ttrắng niềm monh chờ
    chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ"
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết mấy bài thơ mà Phú Quang phổ nhạc, post lên đây nhé. Đầu tiên là bài thơ của Lê Đạt có tên là "Bài thơ trên ghế đá", sau này Phú Quang phổ nhạc đổi tên thành "Bóng chữ".
    Chia xa rồi anh mới thấy em
    Như một thời thơ thiếu nhỏ
    Em về trắng đầy cong khung nhớ
    Mưa mấy mùa
    mây mấy độ thu
    Vườn thức một mùi hoa đi vắng
    Em vẫn đây mà em ở đâu
    Chiều Âu Lâu
    bóng chữ động chân cầu...

  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại khác, mình nghĩ Phú Quang sâu lắng và trong trẻo. Nếu như hoài cổ và mang nhiều suy tư có lẽ phải kể đến Trịnh, những Ru Tình, những Đêm thấy ta là thác đổ hay Chiếc lá thu phai đều thấm đẫm những suy tư. Mình gần đây bắt đầu nghe Phú Quang, thực sự những cảm nhận của mình về nhạc ông là rất trong trẻo và nhẹ nhành, rất dễ thương. Mình thích Nỗi nhớ mùa đông cả bản lời và cả nhạc không lời, êm đềm lắm.
    Nhân đây nhắn bác Cyclo trả cho em tình khúc vàng Hà Nội , love song collection cả 2 đĩa. Chủ nhật nhé bác !!!!
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, quên béng mất, tại vì toàn về muộn. Sozi nha, anh sẽ mang đến ngay.
    Còn nhạc Phú Quang ư, lâu lắm rồi tớ k0 nghe, vì CD về PQ nhà tớ bị hỏng hết rồi. Toàn cái loại CD nhạc VN những sản xuất tại Tàu, chả cái nào thọ được quá 1 tháng cả . Với lại dạo ni tớ k0 có tâm trạng để nghe nhạc PQ, nghe rock ballad hay hơn .
  6. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết đến PQ từ cái ngày tôi mới lên mười tuổi. Hôm đó gia đình tôi được ngưòi ta tặng cho bốn chiếc vé để xem bộ phim vn có tên Ảo Ảnh. Tôi chẳng còn nhớ nội dung phim , nhưng nhạc và lời của bài hát trong bộ phim đó vẫn hiện rõ trong tôi từng tí một
    Ngày mai anh sẽ hát
    Dù cây cỏ nhuốm màu
    Ngày mai anh sẽ hát
    Bài hát là xa nhau
    Anh tựa vào bóng đêm
    Chạm nỗi buồn mặt đất
    Sương ngăn dòng nước mắt
    Của cỏ mềm khôn nguôi
    Ngày mai anh sẽ Thôi
    Nói lời yêu thương nữa
    Em đừng cài chốt cửa
    NGày mai anh không vào....
    Mười tuổi, quá nhỏ để nhớ về tất cả, thế nên tôi cũng chỉ mang máng bài hát này là của hai nhạc sỹ PQ và Phú Ân (anh PQ) mà không thể nhớ chính xác ai là người viết nhạc , ai là người chép lời , hoặc cũng có thể đây là bài thơ được hai nhạc sỹ phổ thành nốt nhạc, thế nhưng tôi dám chắc một điều P Q đã góp phần làm nên bài hát ấy
    Tôi yêu nhạc PQ, yêu những bài hát viết về HN , chẳng thể mà HN ngày trở về đã in dấu trong trái tim tôi
    Một ngày nọ , lang thang trên đường phố SG, bất chợt nghe đâu đây vang lên câu hát : HN ơi, mỗi khi lòng xác xơ , tôi vội vã trở về ...thì lại thấy lòng mình sao bồi hồi, run rẩy..
    Phải rồi , chỉ xa HN có một tháng thôi, vậy mà quay quắt nhớ , nhớ đến da diết , cồn cào
    Những ca từ trong Điều giản dị sao mộc mạc và dung dị đến vậy : hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế. Phải rồi , có cuộc vui nào mà không đến hồi kết thúc . Đó đã trở thành một quy luật tất yếu rồi mà. Năm nào tôi cũng phải ra sân ga để tiễn một vài người bạn , người thân. GẶp nhau, vui đấy , hạnh phúc đấy nhưng rồi lại phải chia xa. Bạn lên tàu đi mãi , chỉ còn mình tôi ở lại.
    Hôm trước ,xem chương trình ca nhạc của Ngọc Anh trên HỒ Tây, được nghe lại những bài hát PQ mà mình yêu thích , được gặp nhạc sỹ, đuợc nghe nhạc sỹ nói chuyện dù khoảng thời gian không nhiều cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi ..
    Đêm nay , trời HN đột nhiên đổ mưa, mưa to lắm , nằm một mình trong căn phòng nhỏ, lắng nghe những bản nhạc êm đềm , nhè nhẹ như những bài Ngọn nến , chiều không em , chiều đông Maxcova mới thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trần đời , hạnh phúc vì có được cho mình những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình dị ,đơn sơ ấy ....

  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang đã có một thời gian dài phải điều trị bệnh , bệnh của ông khá nặng , sau một thời gian ông đã có thể quay lại sáng tác nhạc , gen mê nhạc Phú Quang ,hình như trong mọi lời hát có những tâm trạng buồn , nhưng lại có một cái gì đó sống thật mãnh liệt ,sống hết mình
    đam mê như dòng sông
    đam mê như lá cỏ
    đam mê như dòng sông cuôn đỏ
    đam mê
    đam mê ...em
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    gen đang có bộ đĩa nhạc Phú Quang : album Phú Quang 1,2,3 box Nghệ Tĩnh nếu thích ,16/5 gen đưa đến
  9. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi. Hôm đó bạn mang đĩa nhạc Phú Quang đi nghen. Mình đang rất thích nhạc PQ, chưa có thời gian để đi mua đĩa. Bạn đưa đi đi để mọi người cùng nghe. Trong Box mình nhiều người mê nhạc PQ lém đó.
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng đấy. Bạn nhớ mang đi nhé, rồi cho Hải Yến mượn mang về để Copy vào PC nhà tớ, trước mắt để tớ và Hải Yến nghe, sau nữa là phục vụ cho đồng bào Nghệ Tĩnh lưu vong ở Hà Nội nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này