1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Phú Quang!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 05/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Chiều phủ Tây Hồ
    (Thái Thăng Long)
    Bất giác chiều như muốn chậm đi Gió trên sóng Đôi thuyền câu thả lưới Mênh mông sương khói Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ Huyền thoại và giấc mơ Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu Em khói hương thanh thản một phần đời Ta khói hương để khỏi chơi vơi Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài Những giấc mơ tiếc lắm ban mai Những khát vọng phía chân trời xa thẳm Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương Tĩnh lặng tận cùng bao la trên sóng nước Hồn ta lọc trong vàng nắng Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong Một chiều Hồ Tây cuối năm Vũ trụ luân hồi u u sóng nước Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
     
    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 15/05/2004
  2. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To Zulu!
    Zulu oi, zulu co quen voi Dai Huy dung khong ? D''amour đã từng đọc bài viết "Chiều Không em" này rồi mà.
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Có Một Vài Ðiều Anh Muốn Nói Với Em
    Lời: Trương Nam Hương, Phú Quang
    Rồi có một ngày người sẽ bỏ ta đi
    May mắn quá câu ca còn ở lại
    Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi
    Núi cô đơn sám hối trăng thề.
    Rồi câu ca cũng bỏ ta đi
    Vớt vát mãi còn nỗi buồn ở lại.
    Ðể một ngày trong sóng ngàn khơi xa
    Biển bơ vơ lạc lối buồm về...
    Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi
    Trơ trẽn nắng hoang vu chiều cỏ dại
    Hình như gió tìm về năm tháng cũ
    Hát giông dài hoa bất tử ơi...

  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Như thế này mới đúng .
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang ít người biết đến ông , nhưng lại qua nhiều người mê ông so với những nhạc sĩ khác , có lẽ , nghe nhạc ông người ta biết ông " biết" buồn ,
    _album Phú Quang 1: Tiếng hát Mỹ Linh tôi nghe hình như cái buồn của ông là cái buồn đang yêu ,
    _album Phú Quang 2 : Một dị khờ một tôi,lúc này ông đang thất tình hay sao í nhưng mà có lẽ , tôi thích cái cảm buồn của ông , buồn nhưng cũng chả buồn , vì đó là tâm trạng biết chấp nhận , tình đã xa , thoảng nhìn theo ,mà không cố với
    _ album Phú Quang 3 , kẻ mọn như tôi không dám chạm tới , đụng tới , quá phức tạp , lời lẽ lẫn tâm trạng quá rắc rối, tôi không dám cắt cái nghĩa của ông , có lẽ tâm hồn đã biết đau ,biết kêu gào . Trong ánh chớp số phận ,"cả một nỗi lòng đang trải thật buồn
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Album Phú Quang 4, Mơ về nơi xa lắm, một album nhạc không lời với 11 tác phẩm.
    Album 5, Về lại phố xưa, nhiều ca khúc về Hà Nội. Mong muốn trở về có lẽ được thôi thúc hơn bao giờ hết...
    Album 6, 7 chưa có tiền mua, đắt quá...
    Em Gen: tưởng bữa họp box cầm đĩa đi, mần bữa nớ anh cầm đĩa 4,5 đi
  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ,hôm đó định dành cho box một món quà bất ngờ , kèm theo một ý định xấu xa , nhưng lắm việc quá đàu óc chả còn nhớ sắp xếp cái chi cả , quà cũng quên ,mà đĩa cũng quên ,Gen thấy box nhà mình làm ... 2 chiếu bạc ... ác quá nên ý định đó thôi không dám thực hiện nữa
    Còn Phú Quang thì anh một nơi em một nơi , bó tay rồi
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ
    Phú Quang
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy...
    Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao em không thể tới bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Để bến bờ chỉ là giấc mơ...
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh...

  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bài này được Phú Quang phổ nhạc, bài hát có tên là "Mùa hạ còn đâu"
    Hãy để mùa hè yên nghỉ
    Thơ: Hoàng Hưng
    Đường phố hôm nay mùa đông
    Sao áo em mùa hạ?
    Những sọc áo xanh cuộn sóng
    Em mang trên ngực biển đầy.
    Biển những ngày hè đẹp lắm
    Ngày nào tìm biển ta say
    Nhưng mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu
    Sao em làm lòng ta đau
    Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
    Chắc biển ngoài kia cũng xám
    Lạnh co những sóng rộng dài
    Ngực em cao làm tức ngực
    Hãy chôn dưới lớp áo dầy
    Đường phố hôm nay mùa đông
    Hãy để mùa hè yên nghỉ.

  10. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo baỵ Nắng qua mắt buồn, lòng hoa **** say, lối em đi về nào ai có hay...
    Bài ghi ta này bây giờ khó kiếm lắm. Chịu khó nghe để có những phút giây lơ đãng...
    Sẽ link đến bài hát sau!
    Được giatlientuc sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 29/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này