1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Pop Bây Giờ

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi cuongconcrete, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai mà yêu TeenPop như chị thì nghe suốt cả 10 năm vẫn cứ thấy nhiều cái mới, cái hay. Người nghe đủ tâm huyết thì ko bao giờ lẫn lộn giữa các ca sĩ hay các bài khác, mặc dù nghe có khi cũng phát hiện ra giọng các ca sĩ nào hơi giống nhau, đoạn này của bài hát này nghe hao hao đoạn kia của bài hát kia. Nhưng chẳng sao cả, nó vẫn hay.
    Đã nhiều năm nay chị ko bỏ được thói quen mua đĩa nhạc TeenPop thường xuyên mặc dù ngày càng có nhiều ca sĩ ban nhạc. Có những đĩa mua về chỉ kịp nghe vài lần trong 1 thời gian là đã phải chuyển sang nghe đĩa khác cho kịp cập nhật với âm nhạc. Như thế ko có nghĩa là 1 đĩa TeenPop ko đủ hay để giữ người nghe trong suốt một thời gian dài, mà là vì TeenPop có quá nhiều cái hay nên phải cùng chia sẻ người nghe với nhau ;) Nhiều khi tự nhiên ko vì lí do gì cả thấy thích nghe nhạc của 1 ca sĩ hay ban nhạc, thế là lại lôi đĩa đó ra nghe, bất kể đó là đĩa Britney Spears từ lâu lắm rồi cái buổi ban đầu ngây thơ của nàng công chúa nhạc pop này, hay đó là đĩa Stacie Orrico với những bài mới toanh Stuck hay (There''s gotta be) more to life ;)
    Em tính đúng đấy, chị còn 2 năm nữa là tốt nghiệp ĐH rồi. 21, 22 tuổi đến nơi rồi nhưng vẫn thích nghe nhạc TeenPop như hồi còn là học sinh cấp II. Chưa nói là cái tình yêu nhạc TeenPop có khi còn ngày càng "mãnh liệt" hơn ý chứ! Chị nghe Pop ko hề dễ dãi, đã nghe là ghi nhớ, nhớ tất cả những đĩa mình đã mua, nhớ được rất rất nhiều lời bài hát. Chính vì yêu nhạc TeenPop đến thế nên ko bao giờ cảm thấy ngại làm tất cả những gì chị làm cho cái box Nhạc Pop này. Thậm chí nếu có post bài lên mà ko có ai đọc, chị cũng chẳng cảm thấy buồn :P Chỉ cần khi click vào cái chữ Nhạc Pop, nhìn thấy box vẫn có bài gửi lên đều đặn (dù là toàn bài của mình), tự nhủ rằng mình vẫn nắm đủ mọi ngóc ngách của nhạc TeenPop nói chung và Pop nói riêng bây giờ, cũng đủ thấy vui lắm rồi :)
    Thêm cái nữa, chị thích TeenPop nhưng có lẽ là ko đến nỗi phải xấu hổ nếu có ai đó hỏi về những bài hát Pop cổ, những ca sĩ Pop cổ nổi tiếng nhất. Nói chung cả về thể loại Pop hồi xưa mà rõ ràng là chị ko thích bằng TeenPop bây giờ, chị vẫn nghe hết, thậm chí nghe đến mức thuộc lời kha khá ;)
    Nhiều người nói nhạc Rock sâu sắc hơn nhiều, ừ có thể thế thật dù chị ko biết vì ko nghe Rock. Nhưng Pop và TeenPop lại có cái nhẹ nhàng riêng biệt của nó. Lời bài hát của Pop có thể ko sâu sắc bằng, nhưng nó bao trùm rất nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chị tự hào vì ở vào bất cứ tình huống nào trong đời sống tình cảm của con người, chị có thể nghĩ một lúc là ra lời bài hát Pop nào phù hợp với hoàn cảnh ấy để chọn nghe cho chính mình. Thử nghĩ mà xem, ai chẳng cảm thấy vui mỗi khi bạn bè mình gặp chuyện gì, nghe chúng nó kể chuyện gì, mình chỉ ra được một bài hát Pop để chúng nó nghe, vừa như một lời cảm thông vừa như một câu khuyên bảo! Đơn giản ko cầu kỳ mà đầy ý nghĩa :x
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn kothichpop vừa mới register với mục đích duy nhất là để post bài ở đây hay sao ý nhỉ jk Theo các phân tích của bài này thì đúng là em chưa biết đến cái nhạc Pop cao cấp là gì
    Hì khi nghe Rock Brit cảm nhận 1 kiểu, khi nghe Pop, Brit cảm nhận 1 kiểu. Khi nghe Rock ballads, thì nghe có cái cảm giác buồn buồn còn khi nghe heavy thì lại thấy có chút gì đó thật sôi sục, nhất là khi mấy đứa thích Rock trong lớp ngồi tụ tập với nhau thì ôi thôi.... hò hét khủng khiếp luôn. Nhưng Pop cũng có cái hay riêng, Pop phần lớn hợp cho những buổi vui chơi của thanh niên, chẳng hạn như 1 buổi party mà chơi Heavy metal hay Jazz hay .... thì nghe buồn cười lắm. Lúc đó Pop mới là lúc thích hợp nhất và đặc biệt trong những bữa tiệc của SV/ HS thì TeenPop luôn là first choice, ở đâu cũng thế thôi.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  3. kothichpop

    kothichpop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị Mellyvee đúng là rất tâm huyết với nhạc teenpop,em phục chị. Đúng như bạn Brit nhận xét , em chỉ vừa mới đăng kí cái nick này để vào đây chiến.
    Nói thật với chị, em là 1 người nghe rock (chứ chưa dám nhận là 1 rockfan đúng nghĩa), tuy nhiên lại vẫn khoái cái khoản teepop mới chết chứ. Đâm ra em cảm thấy hơi lạc lõng với mấy thằng bạn thân, vì chúng nó cực đoan lắm. Em sang box này là để tìm một nguồn động viên nào đó, rất may lại gặp được chị. Chị đã giúp em tự tin hơn với thứ nhạc em đang nghe. Quả thật những lời đầy tâm huyết của chị khiến em rất phục.
    Em thấy cái box này nói đến cả simpleplan,eat u alive, bring me to life,... đâm ra cứ thấy nó mất chất thế nào ấy. Chính xác thì phải gọi là box Mtv mới đúng. Đúng kiểu MTV, vì có 1 ít classic,1 ít rock,nhưng chủ yếu vẫn là teenpop.
    I'm Just A Jealous Guy
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    :P thì cái chủ đề mà em thấy Simple Plan, Eat you alive, Bring me to life nó tên là trên MTV bây giờ có gì mà ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    mình nhận thấy bạn mod mel rất có nhiệt tình yêu nhạc pop, có hiểu biết rộng và chăm lo li tí cho box. còn tớ thì lâu lâu xẹt qua xẹt lại, chủ yếu là chơi.
    để tớ bàn tí về teenpop nhé. số là tớ cũng thích teenpop lắm nhưng ít ban, ít bài thôi. nhưng khi thích là thích mê người. nè, tớ thích cô da màu lauryn hill. úi chà, cái cô nhóc mỹ đen này mà ngồi ôm cây guitar rồi cất giọng hát pop nhựa nhựa, khàn khàn rất đặc trưng thì tớ cứ như mất vía. cách rải đàn của cô cũng riêng biệt và điệu nghệ.
    một ban teenpop khác trước đây tớ cũng thích (đã qua vn) là moffats (?). nay mấy chàng lớn bộn rồi, đã có râu ria nên chuyển qua modern rock.
    một cô teen chỉ mới 13 tên aselin (canada) hát tuyệt vời. tớ nghe thấy tuy chưa điêu luyện lắm nhưng rất trong sáng. tớ xem dvd nhiều lần và cất kĩ trong tủ sợ bị bụi.
    một ban teen người đức chỉ mới 16, 17 tuổi tên k-otic. trời, nghe 7 đứa nhóc này chơi mà cứ tưởng nghe một ban nhạc pop già cỗi, từng trải nào đó. vì giọng hát quá ư điềm đạm và vững chải. vì giai điệu quá mềm mại và rót vào lòng. vì phối âm rất bén và khá phức tạp.
    am ur inbox
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Trời Lauryn Hill đâu có phải TeenPop, R&B hay sao ý mà
    The Moffatts hồi đĩa đầu hát TeenPop nghe còn hay chứ giờ chuyển sang Rock chả hay
    Aselin với K-otic tớ chưa nghe :D
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. kothichpop

    kothichpop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bác 1inbox cho em hỏi, bác đưa cả lauryn hill và aselin debison vào danh sách teenpop có nhầm lẫn gì ko vậy. Lauryn chơi R&B đã quá rõ, còn debison bác xếp cô bé vào teenpop thấy tội nghiệp cho cô bé quá.
    Em đã nghe Somewhere over the rainbow, the dance u choose, getting dark again, Love is so rare... chả thấy có chất teenpop nào cả, nhạc của cô bé mang đậm chất dân ca, chất pop trữ tình,giọng ca ngọt ngào trong sáng . Ko hiểu bác định nghĩa thế nào là teenpop, có phải cứ teen là hát teenpop?
    ban k-otic gì đó em chưa nghe bao giờ nên ko giám đánh giá.
    I'm Just A Jealous Guy
  8. kothichpop

    kothichpop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Aselin năm nay 13 tuổi , người Canada, ghi âm album đầu tiên tháng 5-2002, phát hành vào tháng 9. Muốn biết thêm thông tin xin mời vào www.aselin.com. Các popfan xin hay chu y hon toi co be nay
    I'm Just A Jealous Guy
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    a nếu mà hát Somewhere over the rainbow thì tớ nghe rồi, sao gọi là TeenPop được :D
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Những ca sĩ như Alicia Keys, Pink, Michelle Branch, Avril Lavigne, Vanessa Carlton... được bạn xếp vào thể loại nào trong 3 loại trên thế?
    Alicia Keys: cao cấp
    Michelle Branch, Avirl Lavigne: rẻ tiền
    Pink: thương mại, Rock con bò
    Vanessa Carlton: chán chả muốn bàn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này