1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc quốc tế - Mốt hay nhu cầu thực sự?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi QUICK, 15/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Nhạc quốc tế - Mốt hay nhu cầu thực sự?

    Khác với những năm 80, 90 dân nghiền nhạc quốc tế chỉ vào quán cà phê nghe The Beatles, Model Talking, Take That... giới trẻ hiện nay "tiến bộ" hơn. Họ không chỉ nghe nhạc mà còn hát và thậm chí còn sáng tác cả nhạc bằng tiếng Anh.

    Khi những Boyband, Girlband, Diva đang làm mưa làm gió trên sàn diễn nhạc trẻ quốc tế thì ở Việt Nam cũng hình thành không ít những ban nhạc mà thành viên là học sinh, sinh viên. Họ không hát solo như các ca sĩ đầu những năm 90 nữa mà lập những ban nhạc có quy mô, tổ chức.

    Nhạc quốc tế không chỉ chinh phục thanh niên thành phố mà cả ở nông thôn cũng vậy. Những bài hát vừa lọt vào bảng xếp hạng MTV tuần trước thì tuần sau đã có nhiều người "cover" lại được. Có những người học tiếng Anh phải thi lại mà hát tiếng Anh hay ra trò. Thậm chí có người bạn nói với tôi rằng bạn thuộc rất nhiều bài hát tiếng Anh nhưng bài hát tiếng Việt thì chỉ thuộc mỗi bài Quốc ca.

    Với sự lên ngôi của nhạc quốc tế và sự ra đời của những ban nhạc trẻ Việt Nam hát tiếng Anh, người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi: Đây chỉ là mốt hay là nhu cầu tất yêu của giới trẻ? Nó có tồn tại lâu hay không hay lại bùng lên và vụt tắt như một số ca sĩ hát tiếng Anh đã gây ra "cú sốc" và nhanh chóng biến mất vài năm trước?

    Thực ra, điều này không có gì lạ bởi hai lý do. Thứ nhất, số lượng học sinh, sinh viên biết tiếng Anh và giỏi tiếng Anh ngày càng nhiều, việc học một bài hát đối với họ không khó. Thứ hai, những bài hát nhạc trẻ đang "nổi" ở Việt Nam lại là những bài hát ủy mị, ướt át, thiếu cá tính. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy "Tình ơi sao đi mãi...", rồi "Giờ đây em biết đã mất anh rồi đấy...." hay "Khi ta đến bên nhau, tình gian dối...". Còn những bài hát tiếng Anh lại đem đến cho ta cảm giác mới. Vũ điệu Latinh sôi động của Ricky Martin với The cup of life, Livin' la vida loca... đứng đầu nhiều tuần trên bảng xếp hạng MTV Châu á, Boyzone với Words, Nometter what... nhẹ nhàng, êm dịu... Rồi Bay one more time của Britney Spears, Hands của Janel, That don't impress me much của Shania Twain...Tất cả lôi kéo các fan không chỉ bởi âm nhạc, chất giọng, video clip mà bằng cả phần lời của bài hát. Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng ta cứ thử làm một phép so sánh giữa Believe của cher với Một thời đã xa của Trường Huy xem, cả hai đều là bài hát của người "thất tình" đấy. Bạn hãy nghe thử "Những bàn tay" của Hands, ăn đứt những Tình ơi sao đi mãi... quá ấy chứ...

    Chính bởi vậy, ca nhạc quốc tế được giới trẻ yêu thích cũng là phải lẽ. Các câu lạc bộ hâm mộ như Boyzone fan club, Backstreetby fan club... ra đời và thu hút đông đảo thành viên. Một số tờ báo dành tới 3, 4 trang cho ca nhạc quốc tế, thậm chí tới 7, 8 trang (báo Hoa học trò). Điều đó chứng tỏ ca nhạc quốc tế trở thành một nhu cầu thực sự. Giới trẻ r
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    uhừm... có phải QUICK của FMmostwanted ko đấy
    hmmm,gd
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thế giới âm nhạc phát triển càng nhanh thì hình như người ta cũng ngày càng muốn đáp ứng nhanh những nhu cầu và đòi hỏi của con người.
    Việc là hàng loạt các Band mới ra đời, nhưng hình như xu thế bây giờ đặt cái mặt ngoài cao hơn cái chất lường thì phải. Hàng trăm các ca sĩ, ban nhạc với đủ loại gương mặt, đầy màu sắc chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người xem choáng váng, xuất hiện hàng ngày hàng giờ trên MTV hay một số các kênh ca nhạc khác.
    Nhưng số lượng càng đông thì chất lượng càng kém đi thì phải, sự nghiệp ca nhạc của họ ngắn ngủi, có khi chỉ là vài năm để kiếm một số tiền kha khá rồi chúng ta chia tay nhau...
    Riêng đối với các singer lâu năm thì tôi không nói, vì họ có khả năng thật sự, việc này được chứng minh ngay trong quá trình hoạt động âm nhạc của họ.
    Nhưng càng ngày tôi càng thấy mất cảm tình đối với cac band nhạc mới, nhạc của họ dễ đến và cũng dễ đi, vì thế cũng chỉ được một thời gian mà thôi. Không kể chuyện giọng hát của họ, cũng không phải thật lắm thì phải. Ngày xưa tôi đã từng "mê mệt" Boyzone, hì, họ đẹp trai quá mà, sao có giọng lại còn hay như thế. Nhưng ôi thôi, hát live thì đâu có vậy, tôi đã phải bật đi bật lại để nghe chính xác xem có phải là thật không. Vẫn nhưng khuôn mặt ngời ngời đó, nhưng chất giọng thì hoàn toàn khác hẳn... Brit hay Christina cũng thế, trong clip hay album giọng cao đến vậy, trong veo nhưng thật ra thì cũng thường hơn nhiều ca sĩ Việt Nam, càng xem càng nghe để rồi càng thất vọng.
    Hơn thế nữa họ không có gì đổi mới (trừ các thể loại quần áo mới lạ, đẹp mắt), nhạc điệu các bài hát đều cũ rích với những nội dung không có gì mới lạ, như Clip "Drowning" mới đây tôi được xem cua BB, tôi không thể tìm được một giai điệu nào gọi là lạ cả.
    Vì thế tôi chẳng còn thấy thiết tha với Pop như ngày tôi còn học cấp 2 nữa. Chán quá rùi mọi người ạ!
    Mọi người có ai nghe thử Alternative không nhỉ?
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  4. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    MTV là chỗ để lăng xê, giới thiệu những "tài năng" mới, nhưng nó đã bị thương mại hóa hoàn toàn. Ở VN bây giờ do thiếu thông tin (có phải ai cũng lên Internet hay nối TV cáp được đâu), chỉ có mấy cái kênh TV và radio cứ phát ầm ỹ MTV, nào là MTV Top Hits, MTV Fresh, MTV Most Wanted...dần dần bọn trẻ chúng ta có cái nhìn sai lệch về nhạc quốc tế. Các bạn cứ ngẫm thử xem có đúng không? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một đống boy, girlbands, thêm vài ba ca sĩ luôn được lăng xê hết cỡ (vì là máy hái tiền của các ông bầu mà, không lăng xê làm sao nổi tiếng được).
    Còn nói chung, việc nghe nhạc là do sở thích và do bản thân mình lựa chọn, không phân biệt nhạc VN hay nhạc quốc tế. Tuy nhiên việc bành trướng của nhạc quốc tế được giải thích bằng sự èo uột của nhạc VN, điển hình là nhạc trẻ. Cần phải làm nhiều việc lắm, trước hết phải từ các ca sĩ nhạc sĩ VN, cộng thêm bác nhà nước rồi mới tới chúng ta, những người thưởng thức âm nhạc.

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !

Chia sẻ trang này