1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc rẻ tiền hay nhạc chống tệ nạn xã hội. Từ kiếp đỏ đen đến kiếp bán độ và chuyện về những đôi tai

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 12/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chị Voldo nghe-đọc Phạm Thiên Thứ mà sao tâm không tịnh - ăn nói phàm phu thế
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    À à, chắc là chị ấy Từ quan lên non tìm động hoa vàng ngủ say rồi tình yêu lilac ợ...
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vậy thôi đừng lên non nữa, xuống biển bơi trên dòng sông dâm đãng như deatchuck ấy
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chào cô nhóc!
    Anh định nhéo mũi cô nhóc mấy phát nhưng nghĩ sợ nhóc lại khóc nên thôi.
    Nhóc à, đừng loi choi như vậy nhé.
    Thứ 1: Phạm Thiên Thư, not Phạm Thiên Thứ, thủng chửa nhóc?
    Thứ 2: Đành rằng bài thơ anh thích có chất thiền nhưng mà ở ngoài đời gặp những nhóc như cô thì anh khó mà... tịnh tâm lắm. Không ăn nói phàm phu mới là lạ.
    Thế nhẩy!
    Còn cái cô nhóc gì gì đấy nên sau nhóc này nên viết một cái gì có thêm tí i ốt chứ cứ "cắn ma" như thế anh buồn lòng lắm
    Tạm vậy nhẩy!
  5. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ờ nhỉ Thư chứ không phải Thứ, tại cuốn "Đưa em tìm động hoa vàng" nhà em nó cũ và mốc meo quá nên nhìn nhầm Còn anh mới gặp em trên mạng chứ đủ đạo hạnh đâu mà gặp em ngoài đời. Thế nhờ
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Híc, "Đưa em tìm động hoa vàng" của nhà em thành cuốn sách hả nhóc?
    Nó chỉ là một bài thơ và anh không nghĩ là cần đến một "cuốn" để in bài thơ đó. Thủng chửa nhóc?
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Chị Voldo yêu quí ơi
    nhà em có một cuốn nè, không hiểu như thế nào được gọi là cuốn nhỉ? Nhưng mà cứ thấy dầy dầy thì em gọi là cuốn.
    Chị có muốn em scan cho chị xem không ? mà hơi tốn xiền ,thôi thì ta đánh cuộc nhé.
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Anh xin đánh cuộc cả cuộc đời anh
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bé Mùa thu vàng ơi ,đời của bé đánh mất rồi còn đâu
    Cược cái khác được hông?
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thôi, cứ coi như là chuyện quển hay cuốn in một bài thơ của Phạm Thiên Thư là anh thua cuộc đi. Đấy, em thích lấy gì thì lấy, anh là anh cho luôn.
    A, mà đèo biết thế nào chứ cu Duy Mạnh nhà mình hình như còn có cả phát: "Kiếp đạo tặc" nữa.
    Nhưng mà không có tai lừa thì lấy đâu ra những lừa sĩ như Mạnh "nhựa" hầy!
    Choáng!!!

Chia sẻ trang này