1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc rẻ tiền hay nhạc chống tệ nạn xã hội. Từ kiếp đỏ đen đến kiếp bán độ và chuyện về những đôi tai

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát của Duy Mạnh nghe tên thì ghê ghê vậy nhưng cũng còn có nội dung và ý nghĩa phê phán. Âm nhạc cũng như văn học vậy mà, có những tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp thì cũng có những tác phẩm phê phán hiện thực chứ.
    Còn những bài hát có ca từ, giai điệu nghèo nàn như: Đau một lần rồi thôi, Anh chỉ là hình bóng của người khác, Hãy ra đi nếu em muốn, Em và cô ấy anh phải làm sao, Không yêu thà rằng em nói 1 câu, Tại em mà tôi như thế, Giận nhau để yêu anh nhiều hơn,....đúng là mình ko thể nghe được.Nhưng những bài này có nổi tiếng đâu, chưa bao giờ được xếp vào Top ten của những chương trình lớn, và cũng chỉ có những ca sĩ mới vào nghề hay ca sĩ hạng bét mới hát chúng. Vậy đó, đâu phải như bạn nghĩ là những bài hát này được lên ngôi gì đâu.
    Mà thôi, việc gì cứ phải tranh luận mãi về nhạc này nhạc nọ, nói mãi nhàm muốn chết. Hãy nghe những gì mình thích!
  2. rinoa_hmt

    rinoa_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ Voldo này y như tớ khi xưa, suốt ngày quanh đi quẩn lại chỉ có tiền chiến, Trịnh, những bài ca không quên, nhạc Tàu kô thèm nghe.
    Đến khi sau này được thằng bạn cho mượn cuộn cassette toàn những bản đặc trưng của Canto Pop, rồi luyện phim chưởng mà biết thêm nhiều nhạc Tàu trong phim, lúc đó mới thấy trước đây mình sai lầm.
    Thế nào là âm nhạc? Định nghĩa đơn giản nhất, cô đọng nhất, súc tích nhất, đó là sự tổng hợp của các âm thanh đi kèm với nhịp điệu.
    Người ta nghe nhạc, cũng có đủ mục đích. Nhạc của DM nổi nghĩa là nó có 1 lượng khán giả của nó. Nhiều người chê nhạc của Ngọc Sơn ''sến'', ''cải lương'', nhưng miền Tây họ vẫn nghe đầy ra đấy thôi.
    Dĩ nhiên khi nói đến giá trị của 1 bản nhạc (kô tồn tại giá trị của thể loại nhạc) thì lại khác. Nhạc của DM rõ ràng kô có giá trị cao, làm so sánh được với những bản Canto Pop đỉnh cao chính gốc của Tàu. Nhưng nếu bảo loại nhạc mang âm hưởng của nhạc Tàu là kô giá trị thì hoàn toàn sai lầm.
    Chê những ai nghe nhạc DM có tai ''lừa'', thế thì các cụ suốt ngày nghe quan họ, hồ Quảng, hát bội, cải lương cũng sẽ bảo cái đám suốt ngày nghêo ngao nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy là có đôi tai ''lừa''. Rốt cuộc thì tai ai ''lừa'' hơn ai?
  4. rinoa_hmt

    rinoa_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    mp3 "Kiếp bán độ". Mời các bác
    Được rinoa_hmt sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 04/05/2006
  5. freecangay

    freecangay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác nói đúng thế nào là âm nhạc? thế nào là nhạc "dành cho những đôi tai lừa ", thế nào là nhạc "bác học"....
    thật lạ là tại sao người ta lại phải tranh cãi về ván đề vớ vẩn đến thế.ai cũng có sở thích của mình........nhưng nếu bạn nghe một bài hát hay bản nhạc bằng cả tâm hồn mình và nếu may mắn tôi tin chắc rằng bài hát nào cũng hay cả.......thử xem........
    Được freecangay sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 14/05/2006
    Được freecangay sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 14/05/2006
  6. lucky05

    lucky05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    em thì em hợp với bác Voldo! nghe mấy bài đó ko thể ngửi đc, tai em hơi khó tính một chút. em chỉ khoái khẩu Mỹ Linh, Hà Trần, Phương Thanh, Minh Quân...
    chứ còn mấy bài chợ búa kia thì quẳng sọt rác cho xong.
  7. freecangay

    freecangay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn thử mở rộng lòng mình xem.hãy nghe như chưa từng nghe trước đây...........
    Được freecangay sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 14/05/2006

Chia sẻ trang này