1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẠC ROCK THỜI CỔ LỖ SĨ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockman, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    NHẠC ROCK THỜI CỔ LỖ SĨ

    I.NHỮNG ĐẠI DIỆN DA TRẮNG THẾ HỆ MỚI
    Thập niên 50 đóng lại bằng năm cuối buồn u ám -1960. Ðó là cái năm mà Elvis xuất ngũ, trở về vùi vào đống vật chất thừa mức như ta đã biết. Ðó là cái năm mà Little Richard đi tu, Chuck Berry vào tù, Buddy Holly tử nạn. Cả Eddie Cochran cũng qua đời trong một tai nạn xe hơi. Âm nhạc bò từng quãng ngắn nặng nhọc.

    Vài năm sau, khi tình hình đã có vẻ sáng sủa hơn, ta lại ngạc nhiên xiết bao khi nhận ra rằng những bóng dáng cũ đã tan biến hết. Người ta không nhắc đến các rockers cựu trào nữa, những kẻ chỉ mới đây thôi còn làm mưa làm gió trên vũ đài rock'n'roll. Bây giờ, đã có loạt thần tượng mới.

    Ta điểm qua một chút về hai thần tượng lấp lánh nhất : Neilsedaka và Roy Orbison. - Neilsedaka sinh trưởng ở Brooklyn, thuở nhỏ học piano cổ điển. Sau đó anh học sáng tác bằng cách nghiên cứu các ca khúc của Connie Francis, Laverue Baker. Anh trưởng thành rất nhanh, tự xây dựng cho mình một đường lối đặc thù : phiên khúc mở đầu êm dịu rồi sôi nổi dần, để đoạn điệp khúc là một quả bom thật sự.

    Có thể lấy những siêu phẩm ''Breaking Uïp Is Hard To Do'', ''Oh Carol'', ''Happy Birthday Sweet Sixteen'' để minh chứng cho nhận xét trên. - Roy Orbison sinh năm 1936 ở Texas, khởi nghiệp bằng các sáng tác country'n'westem. Những năm 1950, anh chuyển sang viết rock'n'roll và là tác giả ca khúc rất thành công ''Claudette'' do anh em Everly trình bày. Tính đến khi chính thức vào nghiệp ca sĩ năm 1960 với single ''Only the Lonely'', Roy đã có lo năm trong nghề kinh doanh biểu diễn.

    Bề ngoài Roy xanh xao bệnh hoạn, đeo kính cận dày cộp. Quần lưng cao, giày bốt kiểu vũ công flanlenco. Trên sân khấu, anh đứng chôn chân một chỗ. Khí chất trầm tĩnh, không hay phô trương, tập hát kỹ lưỡng như một ca sĩ opera. Khi người vợ yêu dấu Claudette của anh bị tai nạn qua đời, anh viết được một khúc tưởng niệm rất cảm động mang tên ''Too Soon to Know'' - nó nhanh chóng trở thành một hit ở Mỹ và Âu châu.

    Roy Orbison là kẻ đã thừa hưởng được rất nhiều vốn liếng âm nhạc vùng Nashville Teunessee) - nơi làm tổ của các loài chim quý country'n'westem. Anh em Everly, Elvis Presley, rồi cả Bob Dylan đều có thời gian sống ở đây. Sau này mảnh đất ''tinh hoa hội tụ'' ấy còn ban cho lịch sử âm nhạc những tên tuổi ngời sáng khác, như Johnny Cash, Chet Atkins hay Buck Owens.

    Cùng thời với Neil và Roy, có nữ ca sĩ Brenda Leo. Cao l,52m - trông cô loắt choắt như một nữ sinh tiểu học, mặt mày cau có. Một cô gái miền Nam chính cống (Atlanta, bang Georgia), nổi tiếng sớm nhưng càng lớn tuổi giọng hát càng tệ.

    Trên đây là những nhân vật bắc cầu cho sự đăng quang của phong cách Twist vài năm sau.
    II. TWIST VÀ SURF
    Twist không phải là mới mẻ gì: năm 1958, Hankballard đã viết ca khúc ''The Twist'' nhưng bị quên lãng. Ba năm sau, Chubby Checker (tên thật Emest Evans) mới lôi nó ra hát lại, thêm vào yếu tố gợi dục ngoại hình và hình thành một điệu nhảy. Bổng nhiên, vũ điệu ấy cuốn hút mọi người đến điên cuồng. Các quán rượu đêm đêm đầy những xác thân vặn vẹo trong nhịp điệu quay quắt của Twist. ''Let's Twist Again'' cũng do Chubby Checker tung ra năm 1963 đánh dấu phút huy hoàng nhất của nó. Bài ''Rock-A-Hula-Bay'' là bài ảnh hưởng phong trào Twist của vua Elvis. Xin nhắc thêm là vào lúc này, cây bass điện đã thay thế dần contrabass, chuộng và linh hoạt hơn rất nhiều.Thế còn Sutf?

    Quê hương của Surf là Califomia và những vùng phụ cận, gọi chung là miền West Coast. Ðó là kiểu rock'n'roll có tỷ lệ màu sắc country cao. Công lao xác lập phong cách này thuộc về Dick Dale, tay guitar tay trái (không đổi thứ tự dây) cùng nhóm Del-Tones của anh - họ hân hoan bước vào làng nhạc đúng vào thời điểm Leo Fender tung ra một loạt chủng loại guitar điện nức tiếng : Strat, Jaguar, Jazzmaster.

    Dick Dale phát triển khái niệm riff, tức là một mẫu câu guitar nhắc đi nhắc lại soạn riêng cho một ca khúc, ví nhường một con dấu riêng lên ca khúc ấy. Ta có thể tìm nghe ''Surfbeat'' hay ''Miselou''của anh để tìm hiểu kỹ hơn về điều này.

    Theo phong cách Dick Dale, có những ban nhạc lớn sau :
    The Chantays với ''Pipeline'
    The Sulfaris với ''Wife Oát''
    The Ventures với album Sulfing,có bài ''Apache'' bất hủ.
    The Beach Boys gồm ba anh em Brian là Dennis Carl Wilson, một người em bà con là Mike Love và một giọng nam cao giống như nữ là Davidmarks. Họ đã có những ca khúc tuyệt đẹp như ''Noble Surfer'', ''Califorllia Girìs'' với những riffs đáng nhớ và lối hòa âm giọng hát đan chéo nhau kiểu a cappella rất quyến rũ.

    III. SOUL
    Soul là một hợp chất mới có nền tảng là R&B truyền thống được phụ gia bằng nhạc thánh lễ da đen (Gospel). Nguyên do là vào những năm 40=50 của thế kỷ, giới lao động nghèo da đen chui rúc trong các ghetto tăm tối chỉ còn tìm thấy niềm an ủi vào những hôm thứ bảy Thánh lễ: họ kéo nhau đi lễ, cùng ca hát với nhau và cùng lấp lóe hy vọng tương lai. Chất tôn giáo ngày càng ăn sâu vào âm nhạc, cũng như các nhạc sĩ da đen ngày càng tiến về gần vai trò kẻ rao giảng. Thứ R&B in đậm màu sắc truyền đạo cứ dần dần phát triển, và khi có sự xuất hiện của Jamesbrown thì nó mang tên chính thức là Soul.

    James Brown sinh năm 1928 ở Atlanta (Georgia), người nhỏ thó xấu xí. Thuở bé từng hát trong một tứ ca nhà thờ địa phương, rồi trở thành ca sĩ R&B. Anh có vốn kỹ thuật thanh nhạc chính thống, lại đam mê nhiệt thành nên thành công nhanh chóng. ''I Got You'', ''Please, Please, Please'', ''Prisoner of Love'' là các ca khúc đại diện cho thời kỳ khởi nghiệp của James. Cũng mở ngoặc thêm rằng chính James Brown sẽ châm ngòi cho quả bom Rap nổ tung 20 năm sau.

    Một số Soulsters có hạng được liệt kê sau đây :
    - Ray Charles, chàng ca sĩ mù năm lên 6. Từng hát, chơi piano và alto sau trong nhạc jazz rất lâu trước khi chuyển sang R&B rồi Soul.
    - Ban hợp ca nữ the Supremes với người lĩnh vướng Diana Ross. The Four Tops, Stevie Wonder, Gladys Knights, The Temptations và Smokey Robison.
    - Aretha Franklin và Tina Turner, hai giọng nữ bằng vàng của mọi thời đại.
    - Otis Redding, Marvin Gay.


    IV B.B.KLNG
    Chúng tôi phải dành một phần riêng cho B.B.King. Biết thế nào nhỉ : ông chẳng hát Soul, chẳng rock'n'roll, chẳng chơi country và surf cũng không nết. Nhưng, nếu không có sự hiện diện của ông trong âm nhạc thì chắc gì đã có những Eric Clapton, Peter Green hay George Ham son bên xứ sương mù kia? Vậy B.B.King là một vị thánh. Một bluesman thuần khiết chơi thứ nhạc blues nguyên sơ mà ta từng đọc qua ở đầu bài l.

    Sinh ở miền Nam (bang Mississippi), lớn lên ở miền Bắc, ông trung thành với bố cục mộc mạc của blues 12 ô nhịp và cây guitar suốt cả cuộc đời. Hãy nghe ''Let the Good Times Roll'' để hiểu rằng không thể lặp lại sự trong sánh giản dị kia một lần nữa đâu.

    Và nếu cần đôi lởi tổng kết, ta có thể nói ngắn gọn như sau : Trong vòng 5 năm mở màn thập niên 60, đã có bốn nhánh rẽ của âm nhạc đồng tồn tại trên đất Mỹ : Twist, Surf, Soul và Blues.

    Ðã đủ điềm lành cho sự khai sinh của vầng mặt trời Beatles bên bờ kia Ðại tây dương.



    rockman
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Cái thời tiền Rock tớ chưa nghe bao giờ cả,hoặc có nghe cũng không nhớ lắm,cho nên cũng chẳng đóng góp zì cho bài viết của bạn được.Hehe,dù sao,vẫn vote cho bạn Rockman 1* nhé
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Nhạc rock ko bao giờ cổ lỗ sĩ cả.
    Thời đó người ta chơi nhạc với 1 niềm đam mê cháy bỏng thậm chí bán cả linh hồn cho quỉ Satan.
    Benediction
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác rockman có đĩa Neil Sekada ko.Em muốn mua vì nghe danh lão này đã lâu mà chưa được nghe tiếng.Nghe được mỗi oh!carol, one way ticket...hồi xưa toàn bật hai bài này.
  5. fear_of_the_dark

    fear_of_the_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Thành Benidiction này lộn xộn thật,người ta đang nói về rock cổ chứ có ai bảo chán gì đâu mà chú phải hô khẩu hiệu tùm lum thế.Khẩu hiệu của chú là tiên đề mà mỗi thành viên đã vào trang này đều hiểu rõ mà.
    [side=3][red]To lives is to fight[/ređ][sie=3]
  6. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác dã quan tâm ! cám ơn bác eater nũa ! bác tín nhiệm em quá !khi`khi` !
    dĩa sekada em đã từng có thế nên em chả cho bác mượn được , bác thông cảm hộ nhá !!
    rockman
  7. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    cái này đọc wen wen, lạ thật
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  8. rapsody161

    rapsody161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    trên ttvn bây giờ,mọi người hay viết dài wá nhỉ,hay đang là mốt đấy,tui mỗi lần đi đọc đều ko còn nổi tiền gửi xe mưt.thế nhưng đọc cũng sướng,được mở mang tầm mắt bao nhiu,,,,,,....cám ơn cac bac nhá
    rapsody[/size=7]
  9. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Tuyệt,vote cho rockman 5 sao luôn
    led
  10. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    cá độ 10 cái cd death!! tui đảm bảo là tui đã đọc cái này ở đâu đó rùi!! cách đây khoảng 2,3 năm gì đó!!! nó quen quá đi!!hic...mà em nghe nói Jame Brown là nghệ sĩ da đen mà??? sao lại sinh ra ở MỸ nhể ??? quá hiểu quá????hình như ổng có cái album nghe kêu lắm "say it loud, i'm black and i proud" hê...hê....thế thì sao ko bị tẩy chay cho được ????
    i live mylife for three R:
    -ROCK
    -REAL MADRID FC
    -RAUL GONZALEZmastermind of the Devil

Chia sẻ trang này