1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc rock và nhạc trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Benediction, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EM_O_BIET_IU

    EM_O_BIET_IU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thế ko ai đi xem tranh Trịnh à
    khoái nhất ca khúc da vàng.có lẽ đây là cái Trịnh giống rock nhất
    .....khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi thăm.....
    đặc biệt những bài này nghe Trịnh hát hay hơn KL(đấy là theo ý em)chả hiểu sao nạch Trịnh em chỉ thích bác Trịnh và Khánh Ly hát thôi...
  2. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá! Cứ cãi nhau mãi thôi. Bài "Hãy nhìn xuống chân" có trong đĩa Khánh Ly- Trịnh Công Sơn -Những ca khúc da vàng 5 !
    Bài này Khánh Ly hát cùng Elvis Phương (Ông này hát rất đạt )
    Các bác cứ nghe cái đĩa SteelOwl cover lại rùi bảo hết của Lê Hựu Hà rồi lại đến Nguyễn Trung Cang Kì thật!
    À Mà Tớ chỉ thích nhạc Trịnh chứ tranh của ông ấy tớ không thích lắm! Có lẽ ông ấy là Van Gogh tái thế hay sao mà tớ( người mắt thường !hehe) chả thấy đẹp gì cả Xấu mù mù!
    Ở Việt Nam này chỉ có một bác đa tài hoàn hảo thôi: Văn Cao!
    Được kocogimaami sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 12/10/2004
  3. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác Văn Cao văn cũng hay thơ cũng hay mà nhạc cũng hay! Chính Trịnh Công Sơn cũng phải tự nhận so với Văn Cao thì Trịnh Công Sơn mới chỉ bay là là còn Văn Cao thì bay hẳn lên giời rồi.
    Dù sao thì cả hai cụ đều chắc đang dắt tay nhau dung dẻ ở trên kia cả :D
    Được kocogimaami sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 12/10/2004
  4. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cả 5 đĩa KL ca khúc da vàng, ko có hãy nhìn xuống chân đâu. Vả lại bài đấy lời chán ốm chắc không phải TCS viết. Chỉ có 1 bài là "Cúi xuống thật gần", hình như band Steel owl dựa theo lời của bài này để viết lại thành bài "Cúi xuống".
  5. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nào tớ với ấy hẹn nhau thôi chứ rõ ràng cái đĩa nhà tớ nó thế mà! :(
    Còn "Cúi xuống thật gần lại khác"
    Steelowl đánh bài Hãy nhìn xuống chân đoạn đầu hát y hệt xong đoạn sau mô đi phê ầm ầm ầm ầm đúng không nào! Làm sao mà lẫn được
  6. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chắc trong đĩa của ấy bài đấy là bonus track, ko tin thì vào đây http://www.google.com.vn/search?q=cache:DP7-q6jily8J:www.vnenterprise.com/lyric/H/more8.html+Hay+nhin+xuong+chan+Trinh+Cong+Son&hl=vi&ie=UTF-8, search trên google đấy
    Còn chuyện hẹn hò thì hay là cứ hẹn nhau cho chắc
    Được lorela sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 12/10/2004
  7. Jizeru

    Jizeru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Now i seek upon the night
    Small fragmants of moonlight...........
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    ngộ thật qua box Trịnh thấy nhạc Tây Nguyên, qua tây nguyên thấy Rock và qua Rock lại thấy nhạc Trịnh he he cứ gọi là. nếu tôi không nhầm thì 3 chủ đề của nhạc Trịnh là Tình yêu con người , Tình yêu quê hương, và thân phận ( có nghĩa là phản chiến) .
    Không ngờ anh em Dốc fan cũng nghe Rock nhều thía , he he vui đấy có đồng chí nào nhã hứng hôm nào lên Cầu Giấy nghe KL hát rồi làm vài chén với tớ nhể ? pm cái nhé hẹn hò bẹn bò tí cho vui, à đúng rồi Steel Owl hát lại bài Cúi Xuống thật gần của Trịnh đấy tuy nhiên lời thì ko fải hoàn toàn 100% . tớ cũng khoái nhất mấy album Da Vàng nghe cứ gọi là ... Bài Tình ca người mất trí ai nghe ko nhể ? hôm lào lên CG tớ hát cho nghe :
    Tôi có người yêu chết trận Plei-Mê
    Tôi có người yêu ở chiến khu Đ chết trận Đồng Xoài
    Chết ngoài Hà Nội chết vội vàng dọc theo biên giới
    Tôi có ng yêu chết trận Chư prông
    Tôi có ng yêu bỏ xác trôi sông chết ngoài ruộng đồng
    CHết rừng mịt mùng chết lạnh lùng mình cháy như than....
    sơ sơ qua 1/3 bài đã có 8 từ chết rồi , bài này dường như là lời của những cô gái có ng yêu đi lính cả của ********* cả của Lính Ngụy. họ chỉ biết chờ và nhận tin chết trận của những người thân như bố anh trai và người yêu. Trịnh CÔng SƠn đã đồng cảm và viết lên bài hát về tâm trạng của họ và đặt tên Tình Ca Người mất trí.......
  9. EM_O_BIET_IU

    EM_O_BIET_IU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ thế là cậu này giống mình rồi!này,đi xem galerry tranh về Trịnh Công Sơn với tớ ko?rồi mình đi lòng vòng,bàn về mấy bài nhạc Trịnh cái?
    hôm nay trên kênh HN có cái chwưong trình tái hiện lại một số ghi chép về TCS ở Huế,cái thời Diễm xưa ấy,Cát bụi với Diễm xưa,để gió cuốn đi làm nhạc nền,nghe xong lại lục đục lôi đĩa KL ra thấy vẫn hay như ngày nào...
  10. ikaika

    ikaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có người nhắc tới sự giống nhau giữa Nhạc Trịnh và nhạc của Bob Dylan, làm ikaika nhớ tới vài năm trước đây, khi có người thich nhạc của ông này vô tình đọc được một tập thơ của một thi sĩ người Nhật, nội dung y chang như một album của Bob Dylan. Khi được hỏi, người Nhật này trả lời là ông thấy được vinh hạnh khi được một tên tuổi lớn cỡ Bob Dylan... ăn trộm (tập thơ được xuất bản trước khi album bị nghi vấn ra đời). Không giống như mọi người Mỹ, ông không kiện tụng hay đòi tiền bản quyền. Cũng may ikaika chưa tôn thờ cái ông Bob này lên làm thần tượng, nếu không chắc cũng bị hố như cái thời vụ Bảo Chấn.

Chia sẻ trang này