1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Rock xứ Huế thế nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Huế' bởi Coc_votu, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nhớ rock quá.từ ngày đi làm đến h chưa chui xuống Hải Quỳnh.Nhớ quá chịu hổng có nổi.Mở trong quán net thì bị họ chửi,biết làm sao đây
    Cái quán Nam Nguyên nớ bà điên,vô quán rock mà cấm cho họ hát theo ...... thúi dã man ... ở ĐN mà làm ăn kiểu đó chắc nó đập ko còn cái ghế
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nhưng cảm giác mất mát thì lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ đổi thay. Ráng đọc cho hết bài này, hơi dài tí xíu...rồi coi cái đoạn rải chậm...
    GIẾT CHẾT TÌNH NHAU
    Nguyên tác: Lopakka
    Này hỡi nhân tình em có biết
    Thiên đường ta đã thoáng màn sương
    Bóng ma hồn quỷ đương luồn lách
    Ái tình hừng hực hoá băng dương
    Đây từng giọt máu đôi ta chảy
    Trả giá tình này quý giá thay
    Hồn lìa khỏi xác không còn nữa
    Cảm xúc chân thành hoá gió mây
    Giết chết lòng ta chết lòng em
    Giết hết những gì đã thân quen
    Ái tình nay nhuốm màu khô héo
    (Có còn gì đâu ta với em)
    Đốt cháy tình ta cháy tình em
    Cháy thành tro bụi hết say men
    Chìm trong biển lửa đôi mình cháy
    (Ước tình xa lạ hoá thân quen)
    Này hỡi tình nhân em có thấy
    Bão nào cuộn xoáy giữa tình ta
    Ngọn lửa tình yêu dần lịm tắt
    Nồng nàn nào hoá áng mây xa
    Tim ta rạn vỡ ngàn kẽ nứt
    Máu thánh thót rơi giọt hoá dòng
    Mộng tình tha thiết giờ cũng chết
    Mất hết thật rồi, vĩnh viễn xa
    Mỗi giọt em rơi từ mắt biếc
    Khiến lòng ta chết, ngất cơn đau
    Mỗi ngày trôi qua tình cách mặt
    Tim buồn từng mảnh va vào nhau
    Tình em là nắng xua tan bão
    Em giết lòng ta, giết nữa đi
    Tình em là tiếng kinh cầu nguyện
    Về cõi vô cùng đưa anh đi...

  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Có ấn tượng với cái sig của BlueSerenade ghơ! mình định thêm cái sig của mình vào ai dè có người xài rồi .... tui ghét xài cái gì mà bị đụng hàng lắm
    Cái sig của BlueSerenade là 1 câu trong bài hát Amazing của Aerosmith.Bài đó ở đoạn cuối mới thể hiện chất giọng wái của Aero
  4. lnphuoc_85

    lnphuoc_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có trang nghe rock online cũng được , khá nhiều bài : http://www.vnrockreviews.info/metal/mukebox.php
    Ai muốn nghe thì chịu khó đăng kí!!!!!!
    To deathchuck : bác có band nào chơi melodic vừa lạ vừa hay thì post lên cho anh em mở mang đầu óc với, mấy bữa nay tui nghe mấy band death cũ hoài cũng cảm thấy nhàm, nhờ bác giới thiệu cho mấy cái nghe cho đỡ nghiền
  5. lnphuoc_85

    lnphuoc_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko nghe Nother, bữa nay nghe lại thấy cũng đã...

Chia sẻ trang này