1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ người Bình Định

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi DeNhatKhao, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ người Bình Định

    Nhạc sĩ người Bình Định nổi tiếng nhất có lẽ là Trần Long ẩn. Ông quê ở An Nhơn. Ông học Triết học ở Đại Học văn khoa Sàigòn trước giải phóng. Có lẽ những bài hát: Một đời người một rừng cây, Mừng tuổi mẹ, Xin làm người hát rong, Đêm thành phố đầy sao,...không còn xa lạ với mọi người. Lời trong nhữg nhạc phẩm của ông chứa một rí tuệ sâu sắc như chuyên ngành mà ông đã học.
    Một người khác có uy tín lớn ở Hội nhạc sĩ TpHCM là Nguyên Văn Hiên. Ông được sinh ra và lớn lên ở xứ dừa Hoài Nhơn. Nhạc của ông khá trẻ trung. Nghe nói ông có vài bài hát về quê hương hay lắm nhưng tôi quên tên mất.
    Nhạc sĩ quá cố Vĩnh An cũng đóng góp nhiều cho nên âm nhạc tỉnh nhà. Bài hát "Nghe câu quan họ trên cao nguyên" được nhiều người biết đến. Có một chi tiết khá thú vị trong bài hát này: đoạn cuối có câu "....ơi cô gái Nghĩa Bình", khi chia tỉnh thì mọi người tự động sửa thành "ơi cô gái nghĩa tình". Nghĩ lại thấy thật vui, mà sửa lại như vậy cho nó đại chúng chứ, vùng nào hát cũng được cả.
    Nhạc sĩ nổi đình nổi đám nhất tại Bình Định là Châu Đức Khánh. Nhạc phẩm của ông chắc phải chất như núi. Về mỗi xã ông đều sáng tác được nhạc. Còn nhớ thời bao cấp các xã trả công cho ông bằng...lúa. Thời đó ông thu bộn.
    Không biết anh nào nổi đình nổi đám nhất Bình Định?
  2. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết nhạc sĩ La Hữu Van không nhỉ? ông này hiện đang ở đường Quang Trung - An Nhơn đó, cũng có nhiều tác phẩm nổi đình nổi đám lắm đấy, nhưng khổ nổi không nhớ đó là tác phẩm gì hết.....

Chia sẻ trang này