1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    thế bạn có thể giới thiệu qua về nhạc sỹ Pham Duy đưọc không?
    có phải PD là tác giả của bài " mối tình đầu" không?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    thế bạn có thể giới thiệu qua về nhạc sỹ Pham Duy đưọc không?
    có phải PD là tác giả của bài " mối tình đầu" không?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    nhạc của Phạm Duy thì em cũng không thích lắm . Nhưng em rất thích những bài nhạc của Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương, và Hoàng thi Thơ .

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
  4. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    nhạc của Phạm Duy thì em cũng không thích lắm . Nhưng em rất thích những bài nhạc của Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương, và Hoàng thi Thơ .

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    thế bạn có thể giới thiệu qua về nhạc sỹ Pham Duy đưọc không?
    Văn vẻ lào phèo, kiến thức bèo nhèo nhưng cũng xin giới thiệu tí chút vê nhạc sĩ Phạm Duy!
    Năm sinh: nhà cháu không biết
    Tuổi trẻ: không biết nốt!
    Nói đùa thôi, biết nhưng biét có một ít.
    Tuổi trẻ của Phạm Duy va nhạc sĩ Văn Cao có nhiều điểm tương đồng. Hai người đèu đam mê âm nhạc và sớm chơi rất thân với nhau. Văn Cao học nhạc từ các cha cố ở nhà thờ ( nhạc Văn Cao có nhiều âm hưởng thánh ca và nhạc bác học châu Âu ). Sau đó chơi với nhau nên Văn Cao dạy nhạc cho Phạm Duy!
    Phạm Duy là một nhạc sĩ tài năng. Số lượng sáng tác của ông rất nhiều và (theo cảm nhận cá nhân của tôi thì ) rất hay. Có nhiều bài hát của ông đáng được coi là những bản trường ca hoành tráng như: "Lô Giang", "Đồi tím hoa sim" v.v... còn những bài khác cũng khá nổi tiếng như: "Em hiền như ma-sơ, Bên chiều biên giới, trả lại em yêu.
    Tuy nhiên không chịu nổi cuộc kháng chiến thần thánh và trường kì gian khổ của ĐẢng vĩ đại nên bác Phạm Duy nhà ta sau khi tham gia kháng chiến đã ... đào nugũ và té thẳng cảng vào Nam, hì hì. Sau 75 thì bác ấy té tiếp sang MĨ. Có lẽ vì vậy mà các bác văn hoá nhà ta ghét Phạm tiên sinh chăng!
    Chỉ biết rằng nhạc Phạm DUy nếu không được phổ biên sthì quả là một thiệt thòi cho ngwời nghe nhạc. ÔNg có số lượng sáng tác đáng kể trong đó có nhiều bai fhay lém!
    Phạm Duy cũng đã nhiều lần về nwớc. KHi Văn Cao mất, ông đã gửi một vòng hoa đén viếg. NHững làn về ông cso gặp lại nhiều bạn bè ngày xưa như Văn Cao, Trịnh Cong Sơn!
    Than ôi, một tài năng bị hắt hủi. Bất công thay!
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    thế bạn có thể giới thiệu qua về nhạc sỹ Pham Duy đưọc không?
    Văn vẻ lào phèo, kiến thức bèo nhèo nhưng cũng xin giới thiệu tí chút vê nhạc sĩ Phạm Duy!
    Năm sinh: nhà cháu không biết
    Tuổi trẻ: không biết nốt!
    Nói đùa thôi, biết nhưng biét có một ít.
    Tuổi trẻ của Phạm Duy va nhạc sĩ Văn Cao có nhiều điểm tương đồng. Hai người đèu đam mê âm nhạc và sớm chơi rất thân với nhau. Văn Cao học nhạc từ các cha cố ở nhà thờ ( nhạc Văn Cao có nhiều âm hưởng thánh ca và nhạc bác học châu Âu ). Sau đó chơi với nhau nên Văn Cao dạy nhạc cho Phạm Duy!
    Phạm Duy là một nhạc sĩ tài năng. Số lượng sáng tác của ông rất nhiều và (theo cảm nhận cá nhân của tôi thì ) rất hay. Có nhiều bài hát của ông đáng được coi là những bản trường ca hoành tráng như: "Lô Giang", "Đồi tím hoa sim" v.v... còn những bài khác cũng khá nổi tiếng như: "Em hiền như ma-sơ, Bên chiều biên giới, trả lại em yêu.
    Tuy nhiên không chịu nổi cuộc kháng chiến thần thánh và trường kì gian khổ của ĐẢng vĩ đại nên bác Phạm Duy nhà ta sau khi tham gia kháng chiến đã ... đào nugũ và té thẳng cảng vào Nam, hì hì. Sau 75 thì bác ấy té tiếp sang MĨ. Có lẽ vì vậy mà các bác văn hoá nhà ta ghét Phạm tiên sinh chăng!
    Chỉ biết rằng nhạc Phạm DUy nếu không được phổ biên sthì quả là một thiệt thòi cho ngwời nghe nhạc. ÔNg có số lượng sáng tác đáng kể trong đó có nhiều bai fhay lém!
    Phạm Duy cũng đã nhiều lần về nwớc. KHi Văn Cao mất, ông đã gửi một vòng hoa đén viếg. NHững làn về ông cso gặp lại nhiều bạn bè ngày xưa như Văn Cao, Trịnh Cong Sơn!
    Than ôi, một tài năng bị hắt hủi. Bất công thay!
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đến 3 nhạc sĩ lớn của VN,tôi chỉ nghĩ đến 3 người : Trịnh Công Sơn,Phạm Duy và Văn Cao (mặc dù tôi không thích VC,chỉ nghe người ta nói hay,riêng tôi chỉ thích bài "buồn tàn thu" của ông)
    Giờ 2 ông lớn kia đã mất,chỉ còn lại PD,theo tôi ông vừa là nhạc sĩ của bình dân,vừa là nhạc sĩ của thượng lưu,là một nhạc sĩ thật sự có tài,nhưng do bất đồng chính trị nên các bác nhà không không cho phát hành nhạc PD,thật đáng tiếc cho người VN nào chưa nghe nhạc ông.
    tôi biết rất ít về nhạc ông,cũng không tôn ông làm thần tượng,nhưng quả thật nghe nhạc của ông rất khoái :mùa thu chết,chỉ chừng đó thôi,tóc mai sợi ngắn sợi dài.,hẹn hò,Nha Trang ngày về ....
    Đặc biệt PD đã phổ nhạc rất nhiều thơ của Nguyễn Tất Nhiên,Phạm Thiên Thư,......
    Có lẽ giới trẻ chúng ta rất ít người biết về PD,thật đáng tiếc,và vì vậy tôi cũng chẳng cần nói gì nhiều về ông .....
    ------------------------------
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi ...
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 22/04/2003
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đến 3 nhạc sĩ lớn của VN,tôi chỉ nghĩ đến 3 người : Trịnh Công Sơn,Phạm Duy và Văn Cao (mặc dù tôi không thích VC,chỉ nghe người ta nói hay,riêng tôi chỉ thích bài "buồn tàn thu" của ông)
    Giờ 2 ông lớn kia đã mất,chỉ còn lại PD,theo tôi ông vừa là nhạc sĩ của bình dân,vừa là nhạc sĩ của thượng lưu,là một nhạc sĩ thật sự có tài,nhưng do bất đồng chính trị nên các bác nhà không không cho phát hành nhạc PD,thật đáng tiếc cho người VN nào chưa nghe nhạc ông.
    tôi biết rất ít về nhạc ông,cũng không tôn ông làm thần tượng,nhưng quả thật nghe nhạc của ông rất khoái :mùa thu chết,chỉ chừng đó thôi,tóc mai sợi ngắn sợi dài.,hẹn hò,Nha Trang ngày về ....
    Đặc biệt PD đã phổ nhạc rất nhiều thơ của Nguyễn Tất Nhiên,Phạm Thiên Thư,......
    Có lẽ giới trẻ chúng ta rất ít người biết về PD,thật đáng tiếc,và vì vậy tôi cũng chẳng cần nói gì nhiều về ông .....
    ------------------------------
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi ...
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 22/04/2003
  9. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Phạm Duy và Văn Cao một thời rất thân nhau,chính lúc đầu Phạm Duy là một ca sĩ thể hiện rất hay các ca khúc của Văn Cao,Văn Cao có đề tặng Phạm Duy câu "Tặng Phạm Duy,kẻ du ca đã gieo rắc nhạc buồn của tôi khắp nhân loài" ở ca khúc nghe đến sầu não "Buồn Tàn Thu".Tôi thì chưa nghe nhạc Phạm Duy nhiều,nhưng tôi vẫn thích Văn Cao hơn mặc dù Văn Cao sáng tác khá là ít so với gia tài hàng ngàn ca khúc của Phạm Duy,nhưng điều đấy là có nguyên nhân của nó.Ngoài những ca khúc trữ tình,lãng mạn làm say mê và thổn thức lòng người như Bến Xuân,Thiên Thai,Cung Đàn Xưa,Thu Cô Liêu,... Văn Cao còn là tác giả của rất nhiều ca khúc cách mạng rất có giá trị khác như Sông Lô,Ngày Mùa,Làng Tôi,... và bài mà ai cũng biết Tiến Quân Ca.Ông cũng trực tiếp tham gia cầm súng cho cách mạng.Có thế nói Văn Cao sáng tác bài nào là hay bài ấy,nhưng nhạc Văn Cao như bạn Voldo nói có âm hưởng của nhạc bác học Châu Âu,nghe nhiều bài rất là hoành tráng,đưa ta về cõi tiên mơ màng và tuyệt đẹp.Còn Phạm Duy thì tôi chỉ mới nghe mấy bài như Vũ Nữ Thân Gầy,Nước Mắt Mùa Thu do Khánh Ly thể hiện,ban đầu tôi lại tưởng những bài ấy do bác Trịnh sáng tác.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon
  10. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Phạm Duy và Văn Cao một thời rất thân nhau,chính lúc đầu Phạm Duy là một ca sĩ thể hiện rất hay các ca khúc của Văn Cao,Văn Cao có đề tặng Phạm Duy câu "Tặng Phạm Duy,kẻ du ca đã gieo rắc nhạc buồn của tôi khắp nhân loài" ở ca khúc nghe đến sầu não "Buồn Tàn Thu".Tôi thì chưa nghe nhạc Phạm Duy nhiều,nhưng tôi vẫn thích Văn Cao hơn mặc dù Văn Cao sáng tác khá là ít so với gia tài hàng ngàn ca khúc của Phạm Duy,nhưng điều đấy là có nguyên nhân của nó.Ngoài những ca khúc trữ tình,lãng mạn làm say mê và thổn thức lòng người như Bến Xuân,Thiên Thai,Cung Đàn Xưa,Thu Cô Liêu,... Văn Cao còn là tác giả của rất nhiều ca khúc cách mạng rất có giá trị khác như Sông Lô,Ngày Mùa,Làng Tôi,... và bài mà ai cũng biết Tiến Quân Ca.Ông cũng trực tiếp tham gia cầm súng cho cách mạng.Có thế nói Văn Cao sáng tác bài nào là hay bài ấy,nhưng nhạc Văn Cao như bạn Voldo nói có âm hưởng của nhạc bác học Châu Âu,nghe nhiều bài rất là hoành tráng,đưa ta về cõi tiên mơ màng và tuyệt đẹp.Còn Phạm Duy thì tôi chỉ mới nghe mấy bài như Vũ Nữ Thân Gầy,Nước Mắt Mùa Thu do Khánh Ly thể hiện,ban đầu tôi lại tưởng những bài ấy do bác Trịnh sáng tác.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon

Chia sẻ trang này