1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác RC này vừa bị chửi tắt bếp bên box Trịnh,và tôi không nghĩ là bác mê PhamDuy ...
    cung hỷ cung hỷ
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác RC này vừa bị chửi tắt bếp bên box Trịnh,và tôi không nghĩ là bác mê PhamDuy ...
    cung hỷ cung hỷ
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ngay từ bài viết đầu trong topic đó bên Box Trịnh. Ronaldo_carlos cứ khen mãi 1 nhạc sĩ đã phổ thơ Phạm Thiên Thư và "...có một sự nghiệp sáng tác đồ sộ và vĩ đại với những mảng về tình ca quê hương,Tình yêu ,thân phận ,đạo ca,thiền ca,thiếu nhi ca,dân ca,tâm ca ,trường ca,tổ khúc..." . Vậy rõ ràng qúa rồi, còn ai đa dạng hơn Phạm Duy như thế nữa ?

    Những bài Phạm Duy phổ nhạc từ thơ Phạm Thiên Thư, hầu hết đều hay, nhiếu bài nổi tiếng một thời và trở thành "kinh điển" như Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Em Lễ Chùa Này...nhưng tôi đặc biệt thích và trân trọng Mưới bài Đạo Ca.
    Nhưng lấy tiêu chuẩn nào để định ra ai là nhạc sĩ tài hoa nhất VN ? Qua diệu nhạc, ca từ hoặc vốn sống, bề dày tâm hồn, dân tộc tính hoặc gì khác ? Khó có định nghĩa nào rõ ràng và được hết mọi người chấp nhận.
    Ronaldo có thể đã viết không sai, nhưng đã gủi bài sai chỗ. Chỗ này mới đúng nè
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ngay từ bài viết đầu trong topic đó bên Box Trịnh. Ronaldo_carlos cứ khen mãi 1 nhạc sĩ đã phổ thơ Phạm Thiên Thư và "...có một sự nghiệp sáng tác đồ sộ và vĩ đại với những mảng về tình ca quê hương,Tình yêu ,thân phận ,đạo ca,thiền ca,thiếu nhi ca,dân ca,tâm ca ,trường ca,tổ khúc..." . Vậy rõ ràng qúa rồi, còn ai đa dạng hơn Phạm Duy như thế nữa ?

    Những bài Phạm Duy phổ nhạc từ thơ Phạm Thiên Thư, hầu hết đều hay, nhiếu bài nổi tiếng một thời và trở thành "kinh điển" như Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Em Lễ Chùa Này...nhưng tôi đặc biệt thích và trân trọng Mưới bài Đạo Ca.
    Nhưng lấy tiêu chuẩn nào để định ra ai là nhạc sĩ tài hoa nhất VN ? Qua diệu nhạc, ca từ hoặc vốn sống, bề dày tâm hồn, dân tộc tính hoặc gì khác ? Khó có định nghĩa nào rõ ràng và được hết mọi người chấp nhận.
    Ronaldo có thể đã viết không sai, nhưng đã gủi bài sai chỗ. Chỗ này mới đúng nè
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  5. Rhyaco

    Rhyaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    RC thấy Carlos viết đúng quá chứ không sai cái gì...tội nghiệp mấy đứa nhỏ bên đó chưa có cơ hội thưởng thức Phạm Duy nên lúc nào cũng ầm ĩ Trịnh Công Sơn là số một...~~ có kẻ còn đánh giá "sai lầm" của TCS khi gọi là "20 năm nội chiến từng ngày" ...thiệt hết chỗ nói...
    Phạm Duy phổ tất cả các bài của Phạm Thiên Thư bài nào cũng hay cả...Nghe Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Gọi Em là Đoá Hoa Sầu, Em Lễ Chùa Này, Giọt Chuông Cam Lộ (Đạo Ca 8), Tâm Xuân (Đạo Ca 10),...cứ tưởng như mình đang được đi hành hương về các ngôi chùa cổ ở miền Bắc vậy... Thật là mê ly...
    Tình cờ cách đây mấy hôm, tìm được bài thơ gốc Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư, thấy có đến 100 khúc thơ, vậy mà nhạc sĩ Phạm Duy chỉ cần lấy 5-6 đọan là đã diễn hết được ý của Động Hoa Vàng bằng nhạc...tài thật!
    RC cũng rất thích nghe Một cành Mai, Đạo Ca 5, ca ngợi Nhất Chi Mai, nữ sinh viên tự thiêu vì Hoà bình, hồi thời Đệ nhất Cộng hoà của TT Ngô Đình Diệm. Mỗi lần nghe thấy nổi da gà vì từng lời thơ PTT như là một sấm kinh vậy...
    Em bé khóc đòi cha,
    như mẹ khóc đòi con,
    người chồng khóc người vợ,
    người yêu khóc người yêu...
    Ôi máu đã thành sông,
    Xương người đã thành non,
    Hận thù như trời bể,
    Hờn căm vẫn còn đây
    ...
    Đòi thù thì oán đời đời
    Đền nhau chỉ có chút lệ thôi...
    thật là quá đúng, nhưng đâu biết rằng...
    Người không riêng của ai, nhân loại vẫn của người
    Ðặt mình trong dòng đời, tử sinh cũng là vui.
    Cách đây mấy năm có xem Thái Hiền diễn tả Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu, Đạo Ca 6, thật là dịu dàng và sâu sắc...
    Trong các ca khúc phổ thơ, RC thích nhất là Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư và Hoàng Cầm bài nào cũng hay và ấn tượng. Cái không khí trong những bài nhạc phổ thơ này mang lại toàn là cảnh đẹp thiên nhiên, đời sống sinh hoạt của đồng quê miền Bắc... rất thú vị.
  6. Rhyaco

    Rhyaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    RC thấy Carlos viết đúng quá chứ không sai cái gì...tội nghiệp mấy đứa nhỏ bên đó chưa có cơ hội thưởng thức Phạm Duy nên lúc nào cũng ầm ĩ Trịnh Công Sơn là số một...~~ có kẻ còn đánh giá "sai lầm" của TCS khi gọi là "20 năm nội chiến từng ngày" ...thiệt hết chỗ nói...
    Phạm Duy phổ tất cả các bài của Phạm Thiên Thư bài nào cũng hay cả...Nghe Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Gọi Em là Đoá Hoa Sầu, Em Lễ Chùa Này, Giọt Chuông Cam Lộ (Đạo Ca 8), Tâm Xuân (Đạo Ca 10),...cứ tưởng như mình đang được đi hành hương về các ngôi chùa cổ ở miền Bắc vậy... Thật là mê ly...
    Tình cờ cách đây mấy hôm, tìm được bài thơ gốc Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư, thấy có đến 100 khúc thơ, vậy mà nhạc sĩ Phạm Duy chỉ cần lấy 5-6 đọan là đã diễn hết được ý của Động Hoa Vàng bằng nhạc...tài thật!
    RC cũng rất thích nghe Một cành Mai, Đạo Ca 5, ca ngợi Nhất Chi Mai, nữ sinh viên tự thiêu vì Hoà bình, hồi thời Đệ nhất Cộng hoà của TT Ngô Đình Diệm. Mỗi lần nghe thấy nổi da gà vì từng lời thơ PTT như là một sấm kinh vậy...
    Em bé khóc đòi cha,
    như mẹ khóc đòi con,
    người chồng khóc người vợ,
    người yêu khóc người yêu...
    Ôi máu đã thành sông,
    Xương người đã thành non,
    Hận thù như trời bể,
    Hờn căm vẫn còn đây
    ...
    Đòi thù thì oán đời đời
    Đền nhau chỉ có chút lệ thôi...
    thật là quá đúng, nhưng đâu biết rằng...
    Người không riêng của ai, nhân loại vẫn của người
    Ðặt mình trong dòng đời, tử sinh cũng là vui.
    Cách đây mấy năm có xem Thái Hiền diễn tả Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu, Đạo Ca 6, thật là dịu dàng và sâu sắc...
    Trong các ca khúc phổ thơ, RC thích nhất là Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư và Hoàng Cầm bài nào cũng hay và ấn tượng. Cái không khí trong những bài nhạc phổ thơ này mang lại toàn là cảnh đẹp thiên nhiên, đời sống sinh hoạt của đồng quê miền Bắc... rất thú vị.
  7. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác cao thủ trong làng âm nhạc cho em xin lời bài "Trả lại em yêu"(nếu có site nào có thể load mp3 càng tốt ạ) của Phạm Duy. Em chỉ mới nghe được có một đoạn thôi đã nghiện rồi..Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.
      I'M HALF THE MAN I USED TO BE
  8. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác cao thủ trong làng âm nhạc cho em xin lời bài "Trả lại em yêu"(nếu có site nào có thể load mp3 càng tốt ạ) của Phạm Duy. Em chỉ mới nghe được có một đoạn thôi đã nghiện rồi..Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.
      I'M HALF THE MAN I USED TO BE
  9. Rhyaco

    Rhyaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trả Lại Em Yêu
    Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
    Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
    Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
    Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
    Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
    Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
    Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
    Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.
    Anh sẽ ra đi về miền cát trắng
    Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
    Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
    Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng
    Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
    Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
    Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
    Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về.
    Trả lại em yêu con đường học trò
    Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
    Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
    Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt
    Trả lại em yêu mối tình vời vợi
    Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới
    Đường buồn anh đi bao giờ cho tới?
    Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài
    Trả lại em yêu! Trả lại em yêu!
    Mây trời xanh ngát...
    Vừa rồi trên Thúy Nga có thấy Trần Thái Hòa và Loan Châu hát , nghe cũng tạm được.
    Hồi trước thấy có Julie, hay Ý Lan và Vũ Khanh hát bài này ngọt ngào lắm...Nhưng đỉnh nhất vẫn là Thái Thanh...RC có MP3 version Thái Thanh hát hồi xưa, âm thanh không sắc lắm nhưng nghe vẫn hay, nếu thích thì đưa mail RC sẽ gửi cho (nhưng dung lượng mailbox khoảng 6 MB thì mới gởi được).
    Trả Lại Em Yêu nhạc sĩ Duy Cường soạn thành hòa tấu nghe cũng hay lắm, làm mình nhớ đến thời gian đi học Đại Học biết chừng nào,...cả một trời kỷ niệm!
    Được Rhyaco sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 26/09/2003
  10. Rhyaco

    Rhyaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trả Lại Em Yêu
    Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
    Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
    Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
    Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
    Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
    Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
    Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
    Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.
    Anh sẽ ra đi về miền cát trắng
    Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
    Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
    Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng
    Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
    Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
    Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
    Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về.
    Trả lại em yêu con đường học trò
    Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
    Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
    Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt
    Trả lại em yêu mối tình vời vợi
    Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới
    Đường buồn anh đi bao giờ cho tới?
    Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài
    Trả lại em yêu! Trả lại em yêu!
    Mây trời xanh ngát...
    Vừa rồi trên Thúy Nga có thấy Trần Thái Hòa và Loan Châu hát , nghe cũng tạm được.
    Hồi trước thấy có Julie, hay Ý Lan và Vũ Khanh hát bài này ngọt ngào lắm...Nhưng đỉnh nhất vẫn là Thái Thanh...RC có MP3 version Thái Thanh hát hồi xưa, âm thanh không sắc lắm nhưng nghe vẫn hay, nếu thích thì đưa mail RC sẽ gửi cho (nhưng dung lượng mailbox khoảng 6 MB thì mới gởi được).
    Trả Lại Em Yêu nhạc sĩ Duy Cường soạn thành hòa tấu nghe cũng hay lắm, làm mình nhớ đến thời gian đi học Đại Học biết chừng nào,...cả một trời kỷ niệm!
    Được Rhyaco sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 26/09/2003

Chia sẻ trang này