1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    được thưởng thức hết mấy bài đó chưa ? hoặc đã đọc lời chưa ? post ra nghiên cứu thử xem, nếu "tệ nhị" thì cho vào private tôi cái được không . Vì tôi cũng nghe nói đến Tục ca Duy chứ chưa một lần hình dung nó ra thế nào. Còn cái bài về Phạm Phú Quốc, ông cũng đã nghe chưa và ai trình bày ?
  2. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    được thưởng thức hết mấy bài đó chưa ? hoặc đã đọc lời chưa ? post ra nghiên cứu thử xem, nếu "tệ nhị" thì cho vào private tôi cái được không . Vì tôi cũng nghe nói đến Tục ca Duy chứ chưa một lần hình dung nó ra thế nào. Còn cái bài về Phạm Phú Quốc, ông cũng đã nghe chưa và ai trình bày ?
  3. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bac la^`m to roi day . Nhac Va(n Cao rat duoc pho bien o Mien Nam truoc 75. Chinh quyen cu? khong co ca^''m nhac
    nhac Va(n Cao, khong nhung khong cam ma con duoc chinh quyen cu? du`ng nua day . Nhung tac pham nhu '''' Bai Ca Chien Si Hai Quan, Kho^ng Quan Viet Nam cua Van Cao sang tac nam 1945 trong thoi ky chong Phap duoc quan doi VNCH chon lam bai hat tieu bieu cho 2 binh chung Hai Quan , Khong Quan cua ho. day va khi ra den hai ngoai nay cung vay , nhac Van Cao duoc nhieu trung tam nhac o hai ngoai phat ha`nh .
  4. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bac la^`m to roi day . Nhac Va(n Cao rat duoc pho bien o Mien Nam truoc 75. Chinh quyen cu? khong co ca^''m nhac
    nhac Va(n Cao, khong nhung khong cam ma con duoc chinh quyen cu? du`ng nua day . Nhung tac pham nhu '''' Bai Ca Chien Si Hai Quan, Kho^ng Quan Viet Nam cua Van Cao sang tac nam 1945 trong thoi ky chong Phap duoc quan doi VNCH chon lam bai hat tieu bieu cho 2 binh chung Hai Quan , Khong Quan cua ho. day va khi ra den hai ngoai nay cung vay , nhac Van Cao duoc nhieu trung tam nhac o hai ngoai phat ha`nh .
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hì,trong khi miền Nam rất hoan nghênh những tuyệt phẩm của miền Bắc (ngay cả quốc ca cũng lấy nhạc Lưu Hữu Phước)
    thì miền Bắc cấm tiệt nhạc miền Nam,hay nhễ
    Bản thân PD cũng thể hiện tinh thần hoà hợp của mình với nhiều bài nhạc phổ từ thơ Huy Cận,Thế Lữ,Hữu Loan
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hì,trong khi miền Nam rất hoan nghênh những tuyệt phẩm của miền Bắc (ngay cả quốc ca cũng lấy nhạc Lưu Hữu Phước)
    thì miền Bắc cấm tiệt nhạc miền Nam,hay nhễ
    Bản thân PD cũng thể hiện tinh thần hoà hợp của mình với nhiều bài nhạc phổ từ thơ Huy Cận,Thế Lữ,Hữu Loan
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Phạm Duy phổ thơ phải nói là tuyệt diệu. Mình rất thích nghe Em hiền như Ma-sơ, Đồi tím hoa sim và một bài phổ thơ Huy Cận (không nhớ đầu đề) có câu đầu: "Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá dầu". Trong số đó bài Đồi tím hoa sim nghe hay za man chuyển tải được chất bi tráng của bài thơ (chứ không như bài nhạc vàng ỉ eo những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt nghe phát ốm)
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Phạm Duy phổ thơ phải nói là tuyệt diệu. Mình rất thích nghe Em hiền như Ma-sơ, Đồi tím hoa sim và một bài phổ thơ Huy Cận (không nhớ đầu đề) có câu đầu: "Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá dầu". Trong số đó bài Đồi tím hoa sim nghe hay za man chuyển tải được chất bi tráng của bài thơ (chứ không như bài nhạc vàng ỉ eo những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt nghe phát ốm)
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    bài của Huy Cận là Ngậm ngùi ?oNắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu? tôi thích bài này lắm . Còn về Màu tím hoa sim của Hữu Loan, nói thật bài thơ hay bao nhiêu chứ ông phổ nhạc nghe gượng ép quá bạn à không nói là vàng. Chữ bi tráng theo tôi hiểu của bạn nên dành trọn cho tác phẩm Hòn vọng phu của Nguyễn Văn Thương chứ không phải Áo anh sứt chỉ đường tà này.
    Cũng như ?oThà như giọt mưa? được Phạm Duy phổ rất hay thì Em hiền như ma-xơ nghe ... ?ovàng? không chịu được . Nên việc phổ thơ không phải của mình thành nhạc đâu phải lúc nào cũng hay. Chỉ có người thơ-ca tài hoa như Trịnh thì khỏi bàn.
    Ở trong nước có ông Phú Quang chuyên phổ thơ người khác nhưng việc mang âm hưởng nhạc cổ điển để bắt ép bài thơ thành nhạc một cách gượng như vậy nghe thấy thế nào. Nên hoạ chỉ có Phạm Duy, Cung Tiến hay Văn Cao mới đạt được đến mức "bác học" ấy
    Còn cậu nào nói nghe được Tục ca chạy đâu rồi nhỉ
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    bài của Huy Cận là Ngậm ngùi ?oNắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu? tôi thích bài này lắm . Còn về Màu tím hoa sim của Hữu Loan, nói thật bài thơ hay bao nhiêu chứ ông phổ nhạc nghe gượng ép quá bạn à không nói là vàng. Chữ bi tráng theo tôi hiểu của bạn nên dành trọn cho tác phẩm Hòn vọng phu của Nguyễn Văn Thương chứ không phải Áo anh sứt chỉ đường tà này.
    Cũng như ?oThà như giọt mưa? được Phạm Duy phổ rất hay thì Em hiền như ma-xơ nghe ... ?ovàng? không chịu được . Nên việc phổ thơ không phải của mình thành nhạc đâu phải lúc nào cũng hay. Chỉ có người thơ-ca tài hoa như Trịnh thì khỏi bàn.
    Ở trong nước có ông Phú Quang chuyên phổ thơ người khác nhưng việc mang âm hưởng nhạc cổ điển để bắt ép bài thơ thành nhạc một cách gượng như vậy nghe thấy thế nào. Nên hoạ chỉ có Phạm Duy, Cung Tiến hay Văn Cao mới đạt được đến mức "bác học" ấy
    Còn cậu nào nói nghe được Tục ca chạy đâu rồi nhỉ

Chia sẻ trang này