1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có đọc ở đâu đó nói về một số nhầm lẫn trong các bài hát thì câu "buồn ít hơn vui" này của nhạc sĩ Phạm Duy cũng là một trong những nhầm lẫn trong số đó.
    TageOniR thank cái gì thế, mai đi cafe ăn bánh mì đê !
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  2. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có đọc ở đâu đó nói về một số nhầm lẫn trong các bài hát thì câu "buồn ít hơn vui" này của nhạc sĩ Phạm Duy cũng là một trong những nhầm lẫn trong số đó.
    TageOniR thank cái gì thế, mai đi cafe ăn bánh mì đê !
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  3. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì , có chi mô , có cái để đọc , thích lắm .Có rứa mà cũng rủ đi ăn sáng , lại còn uống cafe , lại còn bảo người ta mở Bài ca sao với Bài ca trăng . Bác này nhiễu sự thiệt tình :D
    Đồng tan hoang lên lúa ngại đơm bông
    Thuyền ham đi nên nước còn trông mong
    (TTT)
    Chặng vậy tí nào
    TageOniR
  4. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì , có chi mô , có cái để đọc , thích lắm .Có rứa mà cũng rủ đi ăn sáng , lại còn uống cafe , lại còn bảo người ta mở Bài ca sao với Bài ca trăng . Bác này nhiễu sự thiệt tình :D
    Đồng tan hoang lên lúa ngại đơm bông
    Thuyền ham đi nên nước còn trông mong
    (TTT)
    Chặng vậy tí nào
    TageOniR
  5. lifeispink_rite

    lifeispink_rite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Zời , Một cõi TCS chứ gì , chẳng qua là vì mình mua băng nhạc Khánh Ly - Trịnh Công Sơn trong đó lù lù 2 bài Nghìn trùng xa cách với Còn gì nữa đâu của PD , nghe cũng lâu rồi ,cứ tưởng là của TCS chứ , công nhận hai bài đó nghe giống nhạc Trịnh quá ..( rất mắc cỡ khi thú thực ) híc híc . Mà câu đó có nhầm gì đâu . Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui ...nghe hay lạ , mình rất rất thích bài đó !
    Còn hôm đọc sách bị đau đầu , không đọc kĩ
    Chán như bánh rán
  6. lifeispink_rite

    lifeispink_rite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Zời , Một cõi TCS chứ gì , chẳng qua là vì mình mua băng nhạc Khánh Ly - Trịnh Công Sơn trong đó lù lù 2 bài Nghìn trùng xa cách với Còn gì nữa đâu của PD , nghe cũng lâu rồi ,cứ tưởng là của TCS chứ , công nhận hai bài đó nghe giống nhạc Trịnh quá ..( rất mắc cỡ khi thú thực ) híc híc . Mà câu đó có nhầm gì đâu . Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui ...nghe hay lạ , mình rất rất thích bài đó !
    Còn hôm đọc sách bị đau đầu , không đọc kĩ
    Chán như bánh rán
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi , nói về đại nhạc sỹ Phạm Duy có lẽ nói cả một đời cũng không hết . Những đóng góp của ông cho nền âm nhạc Việt nam là vô cùng quý giá . Vì thế cho nên không nên bàn nhiều làm gì ... "bàn" một hồi nó ra "ghế" thì khổ nhau .
    Nói túm lại :
    1 . Nhạc Phạm Duy hay
    2 . Nhạc Phạm Duy đẹp
    3 . Nhạc Phạm Duy chất lượng
    4 . Nhạc Phạm Duy nghe sướng tai
    5 . Nhạc Phạm Duy nghe tê cả người
    Chỉ tính riêng ba bản trường ca : Con đường cái quan thôi là cũng đủ biết nó có ảnh hưởng như thế nào cho nên âm nhạc Việt nam rùi . Làm một phép so sánh nhỏ với ba bài Hòn Vọng Phu của Lê Thương thì thấy Con Đường cái quan giá trị hơn nhiều . ( cái này cấm cãi )
    10 bài Đạo Ca <-- vô địch về sáng tác .
    Còn vô số những bản tình ca nữa ... Ối giời ơi , bỏ chạy đây , không dám nói nữa đâu .
    .............. (Xoá vì vi phạm nội quy đặt link đến các trang web khác của diễn đàn - TN. Mong thông cảm)
    Nể Phạm Duy quá .
    <P><FONT color=red face=Tahoma size=4>I live for your smile and die for your kiss</FONT></P>
    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 25/11/2003
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi , nói về đại nhạc sỹ Phạm Duy có lẽ nói cả một đời cũng không hết . Những đóng góp của ông cho nền âm nhạc Việt nam là vô cùng quý giá . Vì thế cho nên không nên bàn nhiều làm gì ... "bàn" một hồi nó ra "ghế" thì khổ nhau .
    Nói túm lại :
    1 . Nhạc Phạm Duy hay
    2 . Nhạc Phạm Duy đẹp
    3 . Nhạc Phạm Duy chất lượng
    4 . Nhạc Phạm Duy nghe sướng tai
    5 . Nhạc Phạm Duy nghe tê cả người
    Chỉ tính riêng ba bản trường ca : Con đường cái quan thôi là cũng đủ biết nó có ảnh hưởng như thế nào cho nên âm nhạc Việt nam rùi . Làm một phép so sánh nhỏ với ba bài Hòn Vọng Phu của Lê Thương thì thấy Con Đường cái quan giá trị hơn nhiều . ( cái này cấm cãi )
    10 bài Đạo Ca <-- vô địch về sáng tác .
    Còn vô số những bản tình ca nữa ... Ối giời ơi , bỏ chạy đây , không dám nói nữa đâu .
    .............. (Xoá vì vi phạm nội quy đặt link đến các trang web khác của diễn đàn - TN. Mong thông cảm)
    Nể Phạm Duy quá .
    <P><FONT color=red face=Tahoma size=4>I live for your smile and die for your kiss</FONT></P>
    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 25/11/2003
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ha ha... giống quảng cáo thuốc tẩy Hoàng Tiến quá đi!
    Cái gì mà Con đường cái quan = 3 bản trường ca, hả cu Đét?
    Cái gì mà "Làm một phép so sánh nhỏ với ba bài Hòn Vọng Phu của Lê Thương thì thấy Con Đường cái quan giá trị hơn nhiều" hả? Lại còn cấm người ta cãi nữa chứ? So theo độ dài hở? hè hè...
    Nghe Phạm Duy nói về Phạm Duy thì "hồn xiêu phách tán , tim đập chân run" là đúng quá... Nghe deathchuck nói về Phạm Duy thì cũng gần đến thế... he he...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ha ha... giống quảng cáo thuốc tẩy Hoàng Tiến quá đi!
    Cái gì mà Con đường cái quan = 3 bản trường ca, hả cu Đét?
    Cái gì mà "Làm một phép so sánh nhỏ với ba bài Hòn Vọng Phu của Lê Thương thì thấy Con Đường cái quan giá trị hơn nhiều" hả? Lại còn cấm người ta cãi nữa chứ? So theo độ dài hở? hè hè...
    Nghe Phạm Duy nói về Phạm Duy thì "hồn xiêu phách tán , tim đập chân run" là đúng quá... Nghe deathchuck nói về Phạm Duy thì cũng gần đến thế... he he...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này