1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Hihì, và dưới đây là vài giòng tem viết lầu rồi về NS Phạm Duy :
    Theo tôi, NS Phạm Duy là nhạc sĩ đa dạng và phong phú nhất VN, vào thời của ông, gần như loại nhạc nào ông cũng đều thử qua. Nếu kể về số lượng nhạc, rất có thể PD cũng là nhạc sĩ có số lượng tác phẩm nhiều nhất VN.
    Từ Bình Ca, Phản Chiến ca đến Chiến Ca, Quân Ca, Kháng Chiến Ca; từ Tâm ca, Tâm Phẫn Ca đến Tình Ca; từ Đạo Ca, Thiền Ca đến Tục Ca; từ Dân Ca đến Nhạc trẻ; từ Nhạc Cảnh đến Trường Ca, từ nhạc "thính phòng" đến nhạc "vỉa hè", từ nhạc "trí tuệ" đến bình dân....v.v.....
    Cũng bởi sự đa dạng đó, mà gần như bất cứ ai, yêu chuông loại nhạc nào, cũng có thể tìm thấy vài bài nhạc của PD mà họ thích. Nhưng đồng thời cũng thấy có vài bài của PD mà họ...không thích.
    Người nghệ sĩ có vai trò khác.
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Anh Tem hình như cũng nhắc hơi nhiều đến mấy bài chiến của cụ Duy đó.
    Không bàn nhân cách thì thôi, nói về nhạc cũng được. Không đặc sắc. Người ta nói sáng tác nhiều quá đâu có gì hay ho. May ra được cái search trong list được 1 đống. Cả đời viết khoảng vài bài chất lượng là đủ rồi, bôi ra làm chi nhiều cho cực.
    Nỡ mến Văn Cao rồi khó yêu PD lắm. Con đường của em rõ ràng, mong các bác thông cảm
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Anh Tem hình như cũng nhắc hơi nhiều đến mấy bài chiến của cụ Duy đó.
    Không bàn nhân cách thì thôi, nói về nhạc cũng được. Không đặc sắc. Người ta nói sáng tác nhiều quá đâu có gì hay ho. May ra được cái search trong list được 1 đống. Cả đời viết khoảng vài bài chất lượng là đủ rồi, bôi ra làm chi nhiều cho cực.
    Nỡ mến Văn Cao rồi khó yêu PD lắm. Con đường của em rõ ràng, mong các bác thông cảm
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Đâu có sao, Easyboy, mỗi người một ý thích mà. Mình tôn trọng nhau mà sống.
    Nhưng mà Easyboy có nghe nhạc Phạm Duy thời tiền chiến chưa vậy ?
    Hay là Easyboy thích sự lãng mạn thanh thoát của cụ Văn Cao ?
  5. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Đâu có sao, Easyboy, mỗi người một ý thích mà. Mình tôn trọng nhau mà sống.
    Nhưng mà Easyboy có nghe nhạc Phạm Duy thời tiền chiến chưa vậy ?
    Hay là Easyboy thích sự lãng mạn thanh thoát của cụ Văn Cao ?
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xitrum cũng yêu Văn Cao nhưng nghe nhạc Phạm Duy vẫn thấy hay, có sao đâu, mỗi người có nét riêng, càng nghe mà phục tài và càng thấy hay, nhạc Văn Cao đẹp, lãng mạn, sang trọng nhưng nhạc Phạm Duy dễ đi vào lòng người hơn và nhạc Phạm Duy cũng đầy tình người đó chứ.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xitrum cũng yêu Văn Cao nhưng nghe nhạc Phạm Duy vẫn thấy hay, có sao đâu, mỗi người có nét riêng, càng nghe mà phục tài và càng thấy hay, nhạc Văn Cao đẹp, lãng mạn, sang trọng nhưng nhạc Phạm Duy dễ đi vào lòng người hơn và nhạc Phạm Duy cũng đầy tình người đó chứ.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Anh Tem đúng là hiểu ý. ... mà em ở VN không có được nghe nhiều đâu, họ không cho nghe, không ai hát cho nghe.
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Anh Tem đúng là hiểu ý. ... mà em ở VN không có được nghe nhiều đâu, họ không cho nghe, không ai hát cho nghe.
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  10. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Không ai hát cho nghe thì mình tự mình hát cho nhau nghe ...không cho hát to thì mình hát nhỏ ...Đâu ai ngăn được trái tim yêu mến ...
    Tớ thấy nhạc Phạm Duy ở nhà cũng khá nhiều đấy chứ, không chính thức nhưng ở bên ngoài chợ đen thì đầy ...easy boy tìm trong các Chương trình Thuý Nga, các Cd của Thái hiền, Duy Quang, Lệ Thu, Khánh Ly,...đều có cả ...
    Nhạc Phạm Duy hay là vì nhiều lẽ :
    - Tả thực: có ai viết một bài hát Tả thực (như Văn Tả thực) như bài Bà Mẹ Gio Linh hay Bao Giờ Anh Lấy Được Đồn Tây (Quê Nghèo),...hay Nhớ Người Thương Binh,...hay Thực đến trần trụi như Kỷ Vật Cho Em ...
    - Chưa có nhạc sĩ nào vận dụng Dân Ca vào nhạc hay như Ns Phạm Duy: Đố Ai, Ông Trăng Xuống Chơi Cây Cau, Bé Bắt Dế, Chú Cuội, Xuân Ca, Tuổi Ngọc, Ngậm Ngùi,... Ns toàn sử dụng âm giai ngũ cung (truyền thống dân nhạc Việt Nam).
    Nghìn Trùng Xa Cách đoạn điệp khúc như là Quan Họ.
    - Và còn nhiều nữa nữa,...kể ra chắc hết ngày hết tháng ...
    Mà Phạm Duy đâu thiếu sự thanh thoát nếu nghe một loạt những bài Nhạc phổ thơ Phạm Thiên Thư: Ngày Xưa Hoàng Thị, Em Lễ Chùa Này, Gọi Em Là Đoá Hoa Sầu, 10 bài Đạo ca, ...đặc biệt là Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng ...
    Còn muốn Siêu nhiên hơn nữa thì có thể tìm nghe 10 Bài Rong ca để bay ra ngoài Vũ Trụ luôn ....:-) ...đây có thể gọi là Tác phẩm nhạc New Age đầu tiên của Việt Nam chăng!
    Cao

Chia sẻ trang này