1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha_trang

    nha_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hnhan30 đính chính dùm. Có người tặng beer rồi thì tôi tặng
  2. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ban sentient_being viet hay qua, lam toi cu tuong minh dang doc van chu.
    Ban VoThuong gui cho minh "Bà mẹ quê" nữa với. Trước đây mình có nghe một số bài của PD, mà không biết, bây giờ đọc topic này, chợt nhớ lại và muốn nghe thêm.
    Mà có nên xếp PD trên TCS không chứ? Mình thấy bài "Ru em từng ngón xuân nồng" của TCS nghe hay chịu không được.
  3. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ban sentient_being viet hay qua, lam toi cu tuong minh dang doc van chu.
    Ban VoThuong gui cho minh "Bà mẹ quê" nữa với. Trước đây mình có nghe một số bài của PD, mà không biết, bây giờ đọc topic này, chợt nhớ lại và muốn nghe thêm.
    Mà có nên xếp PD trên TCS không chứ? Mình thấy bài "Ru em từng ngón xuân nồng" của TCS nghe hay chịu không được.
  4. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mà có nên xếp PD trên TCS không chứ? Mình thấy bài "Ru em từng ngón xuân nồng" của TCS nghe hay chịu không được.[/QUOTE]
    Đọc cái là thấy không được rồi . Phạm Duy và TCS không thể so sánh ai hay hơn ai, đừng nói chữ "xếp" nghe kì quặc khủng vật . Mỗi người có một phong cách riêng đấy nhá. Nhạc tình của Phạm Duy tớ thích nhất là những bài phổ thơ, như bài của Phạm Thiên Thư "Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng". Không thể nói lên được cái hay của bài nhạc như thế nào nếu ai không thích thơ trước đã...
    Có 1 bài link này cho ai thích bài hát trên: http://www.vinhhao.net/Doctho/p-s/phamthienthu.htm
    và 1 tấm hình 2 đại nhạc sĩ của VN:
    [​IMG]
    Được evergrey sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 15/08/2004
  5. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mà có nên xếp PD trên TCS không chứ? Mình thấy bài "Ru em từng ngón xuân nồng" của TCS nghe hay chịu không được.[/QUOTE]
    Đọc cái là thấy không được rồi . Phạm Duy và TCS không thể so sánh ai hay hơn ai, đừng nói chữ "xếp" nghe kì quặc khủng vật . Mỗi người có một phong cách riêng đấy nhá. Nhạc tình của Phạm Duy tớ thích nhất là những bài phổ thơ, như bài của Phạm Thiên Thư "Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng". Không thể nói lên được cái hay của bài nhạc như thế nào nếu ai không thích thơ trước đã...
    Có 1 bài link này cho ai thích bài hát trên: http://www.vinhhao.net/Doctho/p-s/phamthienthu.htm
    và 1 tấm hình 2 đại nhạc sĩ của VN:
    [​IMG]
    Được evergrey sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 15/08/2004
  6. _VoThuong

    _VoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Đúng là khó mà xếp ai trên ai dưới, khi đây đều là những con người tài hoa. Hơn nữa nếu bạn thích nghe nhạc của ai hơn thì cũng dễ "thiên vị". Bản thân mình đều thích cả hai nhạc sĩ này, nhưng đường đến với âm nhạc của họ lại hơi khác nhau.
    Dù phần lớn các bài hát ra đời đều do PD phổ thơ của các tác giả khác. Nhưng ca từ trong bài hát đa số đều rất giản dị, thân thuộc, dễ hiểu, cộng thêm giai điệu tuyệt vời nên nhạc PD dễ đi vào lòng người là vậy. Còn nhạc Trịnh thì phiêu bồng hơn, ca từ đậm chất huyền ảo, k0 phải nghe một lần mà hiểu ngay thấm ngay.
    Chính vì thế, ngay từ nhỏ, mình lại thích nghe PD hơn là TCS vì nói thẳng một điều, lúc đó mình chẳng hiểu nhạc Trịnh nói gì cả. Sau này, do nghe nhiều hơn và cũng từng trải hơn, mình bắt đầu mê nhạc Trịnh cũng chẳng kém PD là mấy. K0 như sau này, khi nhạc Trịnh được phổ biến, nhiều bạn teen cứ như là mốt, lao vào nghe, nghêu ngao, nhưng hỏi có hiểu gì k0 thì mù tịt.
    Nhắc tới nhà thơ Phạm Thiên Thư, k0 thể quên bài "Ngày xưa Hoàng Thị". Quá đỗi giản dị và hay, mỗi lần nghe là cảm xúc những ngày chia tay tuổi học trò lại ùa về.
    Bạn gì muốn có bài "Bà mẹ quê" thì tớ phải gửi vào đâu cho bạn đây?
  7. _VoThuong

    _VoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Đúng là khó mà xếp ai trên ai dưới, khi đây đều là những con người tài hoa. Hơn nữa nếu bạn thích nghe nhạc của ai hơn thì cũng dễ "thiên vị". Bản thân mình đều thích cả hai nhạc sĩ này, nhưng đường đến với âm nhạc của họ lại hơi khác nhau.
    Dù phần lớn các bài hát ra đời đều do PD phổ thơ của các tác giả khác. Nhưng ca từ trong bài hát đa số đều rất giản dị, thân thuộc, dễ hiểu, cộng thêm giai điệu tuyệt vời nên nhạc PD dễ đi vào lòng người là vậy. Còn nhạc Trịnh thì phiêu bồng hơn, ca từ đậm chất huyền ảo, k0 phải nghe một lần mà hiểu ngay thấm ngay.
    Chính vì thế, ngay từ nhỏ, mình lại thích nghe PD hơn là TCS vì nói thẳng một điều, lúc đó mình chẳng hiểu nhạc Trịnh nói gì cả. Sau này, do nghe nhiều hơn và cũng từng trải hơn, mình bắt đầu mê nhạc Trịnh cũng chẳng kém PD là mấy. K0 như sau này, khi nhạc Trịnh được phổ biến, nhiều bạn teen cứ như là mốt, lao vào nghe, nghêu ngao, nhưng hỏi có hiểu gì k0 thì mù tịt.
    Nhắc tới nhà thơ Phạm Thiên Thư, k0 thể quên bài "Ngày xưa Hoàng Thị". Quá đỗi giản dị và hay, mỗi lần nghe là cảm xúc những ngày chia tay tuổi học trò lại ùa về.
    Bạn gì muốn có bài "Bà mẹ quê" thì tớ phải gửi vào đâu cho bạn đây?
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  9. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  10. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái là thấy không được rồi . Phạm Duy và TCS không thể so sánh ai hay hơn ai, đừng nói chữ "xếp" nghe kì quặc khủng vật . Mỗi người có một phong cách riêng đấy nhá. Nhạc tình của Phạm Duy tớ thích nhất là những bài phổ thơ, như bài của Phạm Thiên Thư "Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng". Không thể nói lên được cái hay của bài nhạc như thế nào nếu ai không thích thơ trước đã...
    Có 1 bài link này cho ai thích bài hát trên: http://www.vinhhao.net/Doctho/p-s/phamthienthu.htm
    và 1 tấm hình 2 đại nhạc sĩ của VN:
    [​IMG]
    Được evergrey sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 15/08/2004
    [/QUOTE]
    Ấy, em mới post bài đầu ở topic này mà bác Evergrey làm em sợ rồi. Bác đọc 1 cái thấy không được rồi thì bác đọc thim 1 cái nữa đi xem có hạ hỏa không.
    Ý của em là phản đối chuyện xếp hạng PD và TCS mà. Tại một số bài ở trước cứ khen PD là nhất so với nhạc sỹ Youknowwho. Mà em thì phản đối cái ý đấy. Thế thôi. Mai mốt không thèm đặt câu hỏi, câu ngã gì nữa, cứ phán thẳng cho nó gọn, lại đỡ hiểu lầm nữa.
    Cám ơn mấy cái link của bác nhiều.

Chia sẻ trang này