1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Úi trời ơi, lâu lâu mới thấy Đại Huynh đóng góp cho box được 4 tiếng cười sảng khoái
    (xì pam tí , các Mod đừng uýnh em, hic hic)
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Monday, May 2, 2005
    Họp mặt tiễn chân nhạc sĩ Phạm Duy ​
    Santa Ana.- Một buổi họp mặt nho nhỏ tiễn chân nhạc sĩ Phạm Duy đã diễn ra tại Quán Nghệ Sĩ trên đường Harbor, Santa Ana, vào tối hôm Chủ Nhật vừa qua, do một số thân hữu tổ chức. Trong lời chúc tiễn chân nhà nhạc sĩ cả đời đóng góp vào nền âm nhạc Việt Nam đủ mọi thể loại, một thân hữu đã nhắc đến mối giao tình của anh em với nhạc sĩ qua hàng chục năm mỗi lần sinh nhật của nhạc sĩ. Năm nay, dù chưa đến ngày sinh nhật, anh chị em cũng nhân buổi đưa tiễn này mà chúc ông mọi điều như ý và sức khỏe dồi dào khi trở về quê hương.
    Buổi tiệc tiễn đưa đã có ngay không khí thân tình cảm động khi những giọng ca vàng của nền tân nhạc Việt qua nhiều thế hệ lần lượt trình bày lại những dòng nhạc thiết tha ân cần của nhạc sĩ với quê hương điêu tàn, đất nước chiến tranh và dân tộc nghèo khổ qua suốt cuộc đời của nhạc sĩ. Những ca khúc bất tử như ?oTình Hoài Hương,? như ?oCon Ðường Cái Quan? như ?oNghìn Trùng Xa Cách?... được Thái Thanh, Quỳnh Giao, Mai Hương, Lệ Thu, Quỳnh Hương, Duy Hùng và cả người ca sĩ trẻ Ngọc Sơn đang lưu diễn ở hải ngoại, trân trọng trình bày để thay mặt mọi người tạ lại tấm tình cho người nhạc sĩ đã một đời ?otheo mệnh nước nổi trôi? mà đóng góp tích cực tài năng trí tuệ của mình cho nền âm nhạc của dân tộc.
    [​IMG]
    Bốn giọng ca vàng Thái Thanh, Quỳnh Giao, Lệ Thu, Mai Hương cùng hát ?oTình Hoài Hương? để tạ tình người nhạc sĩ một đời tận tụy với âm nhạc.​
    Nhạc của Phạm Duy, như lời ca sĩ Quỳnh Hương trong lời ngỏ tiễn chân ông, đã qua nhiều thế hệ: ?oHồi nhỏ cháu nghe mẹ cháu hát nhạc Phạm Duy, lớn một chút cháu nghe bố cháu ca nhạc Phạm Duy, lớn nữa cháu cũng hát nhạc Phạm Duy trong cuộc đời ca sĩ và giờ đây con em cháu cũng lại hát nhạc Phạm Duy, thì, thưa chú nhạc của chú, dù chú ở đâu, nó cũng vẫn còn là tiếng hát của dân Việt.?
    Xúc động trước những chân tình của bạn bè thân hữu, người nhạc sĩ tài năng 84 tuổi đã lên diễn đàn nói những lời tâm sự. Lời tâm sự trước nhất là ông ?okhoe? vừa hoàn tất chiều nay việc thâu âm ca khúc Tây Tiến phổ thơ Quang Dũng. Bài thơ này ông say mê từ thời dân tộc kháng chiến chống Pháp, ?othai nghén? nó mãi cho tới bây giờ ông mới ?ohạ sinh? ra được. Ông cho mọi người nghe ca khúc mới nhất của ông trước khi ông tạm biệt bà con về lại quê hương mong an hưởng tuổi già.
    [​IMG]
    Nhạc sĩ Phạm Duy say sưa ?okhoe? một ca khúc mới vừa hoàn tất trước khi ông lên đường về Việt Nam an hưởng tuổi già.​
    Sau đó nhạc sĩ Phạm Duy tâm tình rằng ông ?otâm đắc? việc ông trở về quê hương an hưởng nốt cuộc đời. Ông muốn vượt lên trên mọi dị đồng, dị biệt trong cuộc sống. Và, ông kết luận: ?oTôi là người sung sướng nhất.?
    Trong suốt ba tiếng đồng hồ tiệc tiễn chân diễn ra giữa một số thân hữu và gia đình ông không một phút nào không khí lắng đọng tình thân, nhất là khi nữ danh ca Minh Trang (phu nhân của Ns Dương Thiệu Tước), nay cũng đã 84 tuổi, kể lại những kỷ niệm vàng son thời trẻ của hai mái đầu nay đã bạc. Bà Minh Trang kết luận: ?oÔng đi đâu thì đi nhưng đừng có quên người ở lại.?
    Nguyên Huy
    Được hnhan30 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 05/05/2005
    Được hnhan30 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 05/05/2005
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Monday, May 2, 2005
    Họp mặt tiễn chân nhạc sĩ Phạm Duy ​
    Santa Ana.- Một buổi họp mặt nho nhỏ tiễn chân nhạc sĩ Phạm Duy đã diễn ra tại Quán Nghệ Sĩ trên đường Harbor, Santa Ana, vào tối hôm Chủ Nhật vừa qua, do một số thân hữu tổ chức. Trong lời chúc tiễn chân nhà nhạc sĩ cả đời đóng góp vào nền âm nhạc Việt Nam đủ mọi thể loại, một thân hữu đã nhắc đến mối giao tình của anh em với nhạc sĩ qua hàng chục năm mỗi lần sinh nhật của nhạc sĩ. Năm nay, dù chưa đến ngày sinh nhật, anh chị em cũng nhân buổi đưa tiễn này mà chúc ông mọi điều như ý và sức khỏe dồi dào khi trở về quê hương.
    Buổi tiệc tiễn đưa đã có ngay không khí thân tình cảm động khi những giọng ca vàng của nền tân nhạc Việt qua nhiều thế hệ lần lượt trình bày lại những dòng nhạc thiết tha ân cần của nhạc sĩ với quê hương điêu tàn, đất nước chiến tranh và dân tộc nghèo khổ qua suốt cuộc đời của nhạc sĩ. Những ca khúc bất tử như ?oTình Hoài Hương,? như ?oCon Ðường Cái Quan? như ?oNghìn Trùng Xa Cách?... được Thái Thanh, Quỳnh Giao, Mai Hương, Lệ Thu, Quỳnh Hương, Duy Hùng và cả người ca sĩ trẻ Ngọc Sơn đang lưu diễn ở hải ngoại, trân trọng trình bày để thay mặt mọi người tạ lại tấm tình cho người nhạc sĩ đã một đời ?otheo mệnh nước nổi trôi? mà đóng góp tích cực tài năng trí tuệ của mình cho nền âm nhạc của dân tộc.
    [​IMG]
    Bốn giọng ca vàng Thái Thanh, Quỳnh Giao, Lệ Thu, Mai Hương cùng hát ?oTình Hoài Hương? để tạ tình người nhạc sĩ một đời tận tụy với âm nhạc.​
    Nhạc của Phạm Duy, như lời ca sĩ Quỳnh Hương trong lời ngỏ tiễn chân ông, đã qua nhiều thế hệ: ?oHồi nhỏ cháu nghe mẹ cháu hát nhạc Phạm Duy, lớn một chút cháu nghe bố cháu ca nhạc Phạm Duy, lớn nữa cháu cũng hát nhạc Phạm Duy trong cuộc đời ca sĩ và giờ đây con em cháu cũng lại hát nhạc Phạm Duy, thì, thưa chú nhạc của chú, dù chú ở đâu, nó cũng vẫn còn là tiếng hát của dân Việt.?
    Xúc động trước những chân tình của bạn bè thân hữu, người nhạc sĩ tài năng 84 tuổi đã lên diễn đàn nói những lời tâm sự. Lời tâm sự trước nhất là ông ?okhoe? vừa hoàn tất chiều nay việc thâu âm ca khúc Tây Tiến phổ thơ Quang Dũng. Bài thơ này ông say mê từ thời dân tộc kháng chiến chống Pháp, ?othai nghén? nó mãi cho tới bây giờ ông mới ?ohạ sinh? ra được. Ông cho mọi người nghe ca khúc mới nhất của ông trước khi ông tạm biệt bà con về lại quê hương mong an hưởng tuổi già.
    [​IMG]
    Nhạc sĩ Phạm Duy say sưa ?okhoe? một ca khúc mới vừa hoàn tất trước khi ông lên đường về Việt Nam an hưởng tuổi già.​
    Sau đó nhạc sĩ Phạm Duy tâm tình rằng ông ?otâm đắc? việc ông trở về quê hương an hưởng nốt cuộc đời. Ông muốn vượt lên trên mọi dị đồng, dị biệt trong cuộc sống. Và, ông kết luận: ?oTôi là người sung sướng nhất.?
    Trong suốt ba tiếng đồng hồ tiệc tiễn chân diễn ra giữa một số thân hữu và gia đình ông không một phút nào không khí lắng đọng tình thân, nhất là khi nữ danh ca Minh Trang (phu nhân của Ns Dương Thiệu Tước), nay cũng đã 84 tuổi, kể lại những kỷ niệm vàng son thời trẻ của hai mái đầu nay đã bạc. Bà Minh Trang kết luận: ?oÔng đi đâu thì đi nhưng đừng có quên người ở lại.?
    Nguyên Huy
    Được hnhan30 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 05/05/2005
    Được hnhan30 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 05/05/2005
  4. tomes

    tomes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Các bác có biết ở Hà Nội có chỗ nào bán đĩa nhạc(hoặc down được ) Phạm Duy không giúp tôi với ?

    Tìm mãi cũng chỉ có vài bài trong mấy cái mp3 của Khánh Ly và một vài bài Thái Thanh ca .
    Xin chân thành cảm ơn !
  5. tomes

    tomes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Các bác có biết ở Hà Nội có chỗ nào bán đĩa nhạc(hoặc down được ) Phạm Duy không giúp tôi với ?

    Tìm mãi cũng chỉ có vài bài trong mấy cái mp3 của Khánh Ly và một vài bài Thái Thanh ca .
    Xin chân thành cảm ơn !
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    HÀNG TRĂM á ! Phét ! hehe
    Tớ nghĩ là phải HÀNG NGHÌN, HÀNG VẠN mới đúng. hehe, có khi hàng TRIỆU cũng nên ý chứ.
    Ai nỡ ấn nhầm phải nút "Cười cười nói nói" của Đại Huynh thía ?
    Mà Fleur ơi, ấy có muốn tập tành phê bình nhạc PD sáng tác trước năm 75 không ? Thi thoảng tớ đăng cho vài bài hiếm hiếm nghe chơi. Fleur nhé ! Sau 75 ổng sáng tác dính dáng nhiều hơi huớng đến chính trị chính em, đến thân phận di tản xa xứ. Nghe hổng ngấm được.
    Các Mod có uýnh Fleur thì chớ có uýnh gục hẳn nhá. Để dành phát cuối cho Mêgai uýnh. Mêgai bồi cho phát uýnh cuối cùng, để cho nàng gục hẳn vào... bờ vai xì ke của Mêgai mà thổn thức.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 05/05/2005
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    HÀNG TRĂM á ! Phét ! hehe
    Tớ nghĩ là phải HÀNG NGHÌN, HÀNG VẠN mới đúng. hehe, có khi hàng TRIỆU cũng nên ý chứ.
    Ai nỡ ấn nhầm phải nút "Cười cười nói nói" của Đại Huynh thía ?
    Mà Fleur ơi, ấy có muốn tập tành phê bình nhạc PD sáng tác trước năm 75 không ? Thi thoảng tớ đăng cho vài bài hiếm hiếm nghe chơi. Fleur nhé ! Sau 75 ổng sáng tác dính dáng nhiều hơi huớng đến chính trị chính em, đến thân phận di tản xa xứ. Nghe hổng ngấm được.
    Các Mod có uýnh Fleur thì chớ có uýnh gục hẳn nhá. Để dành phát cuối cho Mêgai uýnh. Mêgai bồi cho phát uýnh cuối cùng, để cho nàng gục hẳn vào... bờ vai xì ke của Mêgai mà thổn thức.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 05/05/2005
  8. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Khoan nói chuyện cho phép hát lại các ca khúc cũ của NS Phạm Duy sáng tác trước 75 và ở hải ngoại, bây giờ là chuyện NS Phạm Duy được NN ta cho phép về sinh sống, thế thì những ca khúc ông sáng tác giai đoạn sau khi về nước, sáng tác ở trong nước có nội dung lành mạnh thì có cho phép hát không nhỉ?
  9. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Khoan nói chuyện cho phép hát lại các ca khúc cũ của NS Phạm Duy sáng tác trước 75 và ở hải ngoại, bây giờ là chuyện NS Phạm Duy được NN ta cho phép về sinh sống, thế thì những ca khúc ông sáng tác giai đoạn sau khi về nước, sáng tác ở trong nước có nội dung lành mạnh thì có cho phép hát không nhỉ?
  10. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Theo trình tự xin lập một Box mới thì các bác vào đây xem thêm để ký tên ủng hộ thành lập Box nhạc Phạm Duy, nhanh chân lên nhé: http://www.ttvnol.com/Hoidap/511769.ttvn

Chia sẻ trang này