1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái đấy của bác Thụy Khuê viết, xem chỉ copy lại từ trang khác thôi, kô có điều kiện kiểm chứng. Cám ơn bác nhactruong!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái đấy của bác Thụy Khuê viết, xem chỉ copy lại từ trang khác thôi, kô có điều kiện kiểm chứng. Cám ơn bác nhactruong!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn -viet_dragonzz đã viết bài này,cảm ơn những người đã tôn vinh PD,
    Ông PD là người yêu nước cực kỳ,phần lớn các ca khúc của ông đều tôn vinh đất Việt (đó là lời nhạc ********* ???)
    Tôi rất thích các bài phổ thơ của PD,các bác có biết bài "Mùa Thu Chết" thơ Guillaume Apollinaire chứ,nghe đã không chịu nỗi
    PD còn phổ thơ của cả Thế Lữ (tiếng sáo thiên thai) và Huy cận (ngậm ngùi),những CS chính gốc.Vấn đènày thì phía bên kia còn thua xa ông về khát vọng hoà hợp dân tộc ....
    -------------------
    thà là hạt mưa
    rớt trên tượng đá
    --------------------
    hai năm tình lận đận
    hai đứa cùng xanh xao
    --------------------
    Chim ơi chết dưới cội đa
    tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
    Mai anh chết dưới cội đào
    khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
    -----------------------
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    --------------------
    Trời cao xanh ngát .Ô kìa
    Hai con hạc trắng bay về bồng lai
    ---------------
    Ngủ đi mộng vẫn bình thường
    Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ .....
    ------------------------------
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi ...
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn -viet_dragonzz đã viết bài này,cảm ơn những người đã tôn vinh PD,
    Ông PD là người yêu nước cực kỳ,phần lớn các ca khúc của ông đều tôn vinh đất Việt (đó là lời nhạc ********* ???)
    Tôi rất thích các bài phổ thơ của PD,các bác có biết bài "Mùa Thu Chết" thơ Guillaume Apollinaire chứ,nghe đã không chịu nỗi
    PD còn phổ thơ của cả Thế Lữ (tiếng sáo thiên thai) và Huy cận (ngậm ngùi),những CS chính gốc.Vấn đènày thì phía bên kia còn thua xa ông về khát vọng hoà hợp dân tộc ....
    -------------------
    thà là hạt mưa
    rớt trên tượng đá
    --------------------
    hai năm tình lận đận
    hai đứa cùng xanh xao
    --------------------
    Chim ơi chết dưới cội đa
    tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
    Mai anh chết dưới cội đào
    khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
    -----------------------
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    --------------------
    Trời cao xanh ngát .Ô kìa
    Hai con hạc trắng bay về bồng lai
    ---------------
    Ngủ đi mộng vẫn bình thường
    Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ .....
    ------------------------------
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi ...
  5. Guest

    Guest Guest

    Khi một forum âm nhạc VN mà không có topic nào nói về Phạm Duy thì có cái gì đó không ổn!
    Khi người ta cố tình tân bốc, vinh danh, thần tượng hoá một nhạc sĩ ( you know who ! ) không ngoài mục đích để giới thưởng ngoạn âm nhạc lãng quên một tên tuổi đàn anh , tài ba hơn thì chúng ta không thể không bức xúc !
    Chân thành cảm ơn một số anh chị đã đồng cảm !
    Được chitto sửa vào 16:10 ngày 02/05/2003
  6. Guest

    Guest Guest

    Khi một forum âm nhạc VN mà không có topic nào nói về Phạm Duy thì có cái gì đó không ổn!
    Khi người ta cố tình tân bốc, vinh danh, thần tượng hoá một nhạc sĩ ( you know who ! ) không ngoài mục đích để giới thưởng ngoạn âm nhạc lãng quên một tên tuổi đàn anh , tài ba hơn thì chúng ta không thể không bức xúc !
    Chân thành cảm ơn một số anh chị đã đồng cảm !
    Được chitto sửa vào 16:10 ngày 02/05/2003
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ban không nên nói thế bởi vì nếu hay thì tai nghe của mọi người chẳng ngại ngần ... và thực tế đã chứng minh ...
    Nhạc Phạm Duy cũng có nhiều bài hay chứ ...Bà Mẹ Gio Linh thì quá nổi tiếng và được ... nhưng người nghe vẫn tự chọn thị hiếu cho mình ( tôi không nói đế nhạc thị trường bây giờ )
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ban không nên nói thế bởi vì nếu hay thì tai nghe của mọi người chẳng ngại ngần ... và thực tế đã chứng minh ...
    Nhạc Phạm Duy cũng có nhiều bài hay chứ ...Bà Mẹ Gio Linh thì quá nổi tiếng và được ... nhưng người nghe vẫn tự chọn thị hiếu cho mình ( tôi không nói đế nhạc thị trường bây giờ )
  9. Guest

    Guest Guest

    Chiến Sĩ Vô Danh
    Mờ trong bóng chiều
    Một đoàn quân thấp thoáng
    Núi cây rừng
    Lắng tiếng nghe hình dáng
    Của người anh hùng
    Lạnh lùng theo trống rồn
    Trên khu đồi nương
    Im trong chiều buông.
    Ra biên khu trong một chiều sương âm u
    Âm thầm chen khói mù
    Bao oan khiên đang về đây hú với gió
    Là hồn người Nam nhớ thù.
    Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn
    Muôn lời thiêng còn vang
    Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng
    Sầu hận đời lấp tan.
    Gươm anh linh đã bao lần vấy máu
    Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình.
    Rừng trầm phai sắc
    Thấp thoáng tàn canh
    Hỡi người chiến sĩ vô danh...
    (Huế-1946)
    Phạm Duy
  10. Guest

    Guest Guest

    Chiến Sĩ Vô Danh
    Mờ trong bóng chiều
    Một đoàn quân thấp thoáng
    Núi cây rừng
    Lắng tiếng nghe hình dáng
    Của người anh hùng
    Lạnh lùng theo trống rồn
    Trên khu đồi nương
    Im trong chiều buông.
    Ra biên khu trong một chiều sương âm u
    Âm thầm chen khói mù
    Bao oan khiên đang về đây hú với gió
    Là hồn người Nam nhớ thù.
    Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn
    Muôn lời thiêng còn vang
    Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng
    Sầu hận đời lấp tan.
    Gươm anh linh đã bao lần vấy máu
    Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình.
    Rừng trầm phai sắc
    Thấp thoáng tàn canh
    Hỡi người chiến sĩ vô danh...
    (Huế-1946)
    Phạm Duy

Chia sẻ trang này