1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. damgia

    damgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của một bạn, tui xin up lại Trường ca "Con đường cái quan" của Phạm Duy.http://rapidshare.de/files/3876902/Hop_ca_Thang_Long_-_Con_duong_cai_quan.zip.htmlFile zip gồm 3 phần, đều ghi âm trước 1975:Phần 1: Từ miền BắcPhần 2: Qua miền TrungPhần 3: Vào miền Nam(All in MP3, 128kbps - Total: 32.8MB)
    Hợp ca Thăng Long gồm:- Hoài Bắc (Nhạc sỹ Phạm Đình Chương (PDC), tác giả của trường ca Hội Trùng Dương nổi tiếng)- Hoài Trung (Phạm Đình Viêm - anh cùng cha khác mẹ của PDC)- Phạm Duy- Thái Hằng (Phạm Thị Quang Thái, vợ Phạm Duy, chị ruột PDC)- Thái Thanh (Phạm Thị Băng Thanh, em ruột PDC)- Khánh Ngọc (Vợ PDC)
    Như vậy, ngoại trừ Phạm Duy (con rể) và Khánh Ngọc (con dâu), các thành viên còn lại của Hợp ca Thăng Long đều là con đẻ của cụ Phạm Đình Phụng.
    Thái Thanh từng là vợ của nam tài tử điện ảnh Lê Quỳnh (cha của ca sĩ Ý Lan)Phạm Duy cũng là bố vợ của nam ca sỹ Tuấn Ngọc (TN là anh của Khánh Hà, Lưu Bích, Anh Tú)
    Cheers,Damgia
  2. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghe qua một bản Bà Mẹ Gio Linh khác, không máu me như bản này, không có chuyện cắt đầu ghê quá.
    Các bác có Minh hoạ Kiều thì post lên với.
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Anh Đầm Già với Đầm Trẻ, Ban Thăng Long chưa từng hát Con Đường Cái Quan bao giờ .....anh đừng đưa thông tin sai lạc gây nhiễu, nếu chưa kiểm chứng ... em đã có đôi lần giải thích trong mấy cái post đâu đó trước đây ..anh chịu khó tìm xem lại ...chỉ có duy nhất Ban Hoa Xuân của Ns Phạm Duy và Ban Ngàn Khơi của Ns Lê Văn Khoa là trình bày CĐCQ từ trước đến nay ..anh nhé.
  4. damgia

    damgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...chú hnhan30 này nóng tính và du côn quá. Nay anh xin có đôi nhời:
    1. Giả sử anh có sai, chú nên viết là: "Bác gì xem lại thông tin, theo tôi thì như thế nọ thế kia. Ở đây tôi đã có bàn đến, mời bác xem qua (chỉ đường link hoặc viết lại, theo tài liệu nào, ai là tác giả...)". Như thế có phải là lịch lãm và tế nhị biết bao, việc gì mà chú phải rồ lên như thế?
    2. Chú đã giải thích được cái gì, cho ai, có phải tự chú nghiên cứu, tìm hiểu? Tài liệu nguồn có đáng tin cậy không? Tại sao anh lại phải tìm đọc những gì chú đã cóp nhặt?
    3. Chú lấy infor ở đâu mà dám nói rằng "Trường ca Con đường cái quan", hơn 40 năm qua chỉ có duy nhất 2 ban nhạc trình bày?
    4. Chú đã nghe version anh upload lên chưa mà dám bảo đó không phải là Thái Thanh cùng Hợp ca Thăng Long thể hiện?
    5. Nick của anh như thế nào - chú nên tôn trọng mà để nguyên, đừng diễn dịch linh tinh. Nếu chú chưa được dạy phép tắc xã giao, thì nên tự học ngay từ bây giờ.
    Túm lại, dù bản chất chú có là quề nha, lưu manh, hay vô văn hóa - nhưng khi giao tiếp với những người cùng forum, chú cũng nên cố gắng bắt chước cách mà những con người thường đối xử với nhau. Anh là người dưng, chưa từng động chạm gì đến chú, mà chú đối xử hạ tiện như này...thì anh e rằng những người thân của chú sẽ còn ngậm nhiều đắng cay vì chú, chã ơi.
    Farewell,
    Damgia
  5. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bạn Damgia xin bình tĩnh nào, HnHan chỉ đùa giỡn chút thôi, không có ý xúc phạm đâu, nếu bạn không thich thì từ từ mà nói với nhau, chuyện đâu cón có đó mà.
    Nhưng HnHan nói đúng đó, cũng theo tôi biết ngoài vài hội đoàn đôi khi hát vài trích đoạn ra, thì xưa nay chỉ có 2 ban nhạc là ban Hoa Xuân và ban Ngàn Khơi là có hát và có thâu âm nguyên cả trường ca. Nếu bạn biết được có ban nhạc nào khác có hát và có thâu âm, xin cho chúng tôi được biết để mở rộng tầm mắt, được không ạ ?
    Sau nữa, điều chắc chắn có thể khẳng định được là HnHan nói đúng, là các files Trường ca CDCQ mà bạn vừa up lên đó, là do chính tôi up lên trước kia, bạn cứ mở ra xem info từng file, sẽ thấy có ký hiệu của tôi ở đó. Đương nhiên khi tôi up lên, tôi biết tôi lấy từ đâu. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã có lòng upload lại cho những người đến sau.
    Trường ca này là do Ban Hoa Xuân Đài Radio Sai Gon hát năm 1965, thành phần như sau :
    *Trường ca Con Đường Cái Quan (Phạm Duy) :
    Đơn ca và Lĩnh xướng: Thái Thanh, Duy Khánh và Kim Tước đảm trách.
    Hợp ca: Thái Hằng, Nhật Trường và Trần Ngọc đảm trách.
    Hòa âm và Giàn nhạc: Nghiêm Phú Phi, Y Vân, Đan Thọ.
    Chỉ đạo Nghệ thuật: Phạm Duy và Ban Hoa Xuân.
    Phòng thu: Đài Phát Thanh Sài Gòn 1965.
    bản này được Duy Cường bổ túc phối khí năm 1993.
    Tất cả lời nhạc và ghi chú người hát, bạn có thể xem tại đây . http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=uvRocC%2buGOVXuH6Ws3qUxQ%3d%3d

    Tôi nghĩ là, vấn đề này có thể chấm dứt tranh luận được rồi .

    u?c temely s?a vo 20:40 ngy 21/08/2005
  6. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    Cũng tình cờ đọc lại bài viết tình cảm sau, của 1 người nghe đọan "Người Về Miền Xuôi" trong trường ca Con Đường Cái Quan, trích lại phần đầu các bạn đọc xem :

    -------------
    Nhân ngày sinh nhật năm 84 của Phạm Duy
    Nghe bài hát "Người về miền xuôi"
    (trong Trường ca Con Đường Cái Quan)
    Nguyễn Hoàng Linh (Hungary)
    Có những bài hát hay, nhưng phải nghe tùy lúc, mới thấy hay. Ngược lại, cũng có những bài hay, mà nghe lúc nào cũng thấy hay. Nhất là, nếu ta có một "tâm sự" gì đó, thì lại càng thấy hay.
    Trải qua chuỗi những ngày mệt nhoài vì "hoạt động xã hội", "phong trào", tự nhiên tôi thấy... hụt hẫng và mất cân bằng. Phải dừng lại cái đã, tôi thầm nghĩ, và kiếm trong đống băng cũ cái nào khả dĩ để "giải sầu". Tự nhiên, tôi không biết nghe gì. Nhạc "vàng" bị loại ngay từ "vòng đầu". Nhạc "đỏ", nghe nhiều cũng chán, vì chất "lên gân" ít nhiều khó tránh khỏi. Trịnh Công Sơn thì "tra tấn" mãi rồi, cũng nhàm, chả lẽ lại bật lại. Thôi thì lại Phạm Duy (PD), là thứ tôi có thể nghe được lâu nhất, và lần nào nghe cũng thấy hay, vì phát hiện được một cái gì mới.
    Tôi vớ đại cái CD "Con đường cái quan" & "Mẹ Việt Nam", là quà của nhạc sĩ tặng cháu nhỏ hồi cháu ra đời. Đĩa này, đối với một người "mù tịt" PD, chắc nghe lần đầu, thậm chí, lần thứ hai, thứ ba..., chưa thể "ngấm" được hết cái hay. Nhưng tôi có thể đảm bảo là nghe chừng... chục lần trở lên, lại có sẵn lời ca in trên giấy bên cạnh, ai cũng phải thấy, phải "cảm" là nó hay, hay vô cùng, khỏi cần các vị "nhạc học" phân tích lằng nhằng, khó hiểu!
    CD này còn đặc biệt quý ở chỗ nó được thu từ đầu thập niên 60 ở Sài Gòn với các ca sĩ hàng đầu như Thái Thanh, Thái Hằng, Duy Khánh, Nhật Trường, Trần Ngọc, các nhạc sĩ "có hạng" như Nghiêm Phú Phi, Vũ Thành, Đan Thọ, Y Vân. Về sau, khi nhạc sĩ PD tái phát hành ở ngoài này, Duy Cường có bổ sung phần hòa khí. Nghĩa là, ngoài tính lịch sử, nó còn rất "xịn", kể từ người hát đến người phối khí. Như ông PD bảo, bây giờ có cả triệu đô, cũng chả làm lại được như thế nữa!
    Tôi đã nghe CD này ngàn lẻ một lần rồi, nên hầu như thuộc lòng. Nhưng không hiểu sao, lần này, đến bài thứ 4 của "Con đường cái quan", là "Người về miền xuôi", tự nhiên thấy xúc động ghê gớm!
    NGƯờI VỀ MIỀN XUÔI
    Người về miền xuôi đem theo tình người miền núi
    Nhà sàn tả tơi đứng bên đường hoang vắng soi
    Đưa chân anh qua đồi
    Cơm lam đem theo người
    Lên cao anh ôm trời
    Để dòng suối lẻ loi.
    Đường về ruộng dưới ngát hương củi rừng gạo núi
    Vượt tầm đèo khơi thấy con đường lúa tươi cười.
    Đường về miền xuôi biết bao đò bao quán mới
    Đường dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai
    Rồi một ngày mai có qua nhịp cầu tả tơi
    Nhìn bọt bèo trôi nhớ chăng mầu tóc xanh ngời?
    Đường ngược đường xuôi nhớ nhau vì chuyện đầu môi
    Tạm biệt một nơi thấy nhau ở cuối chân trời.

    Nhạc điệu và ca từ thật tuyệt diệu!
    Bất giác, tôi lại nhớ lại bài viết của anh Văn Khoa, khi anh ấy đến Hà Giang. Anh Văn Khoa, trong thư gửi tôi, có viết: "Chẳng qua là thấy một số bạn trên diễn đàn của chúng ta sinh từ miền Nam nhiều khi không chia sẻ được cái tình người của đồng bào miền Bắc. Tôi viết để mọi người thấy yêu quê hương đất nước mình hơn".
    Tôi chắc, khi anh Văn Khoa đăng bài này, chưa chắc đã có nhiều người quan tâm. Đối với đa số (trong đó có cả tôi), miền núi là một cái gì đó rất xa xôi, không liên can gì. Tôi chưa bao giờ lên miền núi, trừ hồi bé tí (4-5 tuổi), có đi sơ tán ở Thái Nguyên, nhưng ngoài "mối tình" với một cô bạn gái hơn tuổi và, trong một chừng mực nào đó, cái tình của người miền núi, thì tôi cũng không có thiện cảm gì thật đặc biệt với miền núi.
    Vậy mà, nghe nhạc PD, rồi những dòng đầy tâm huyết của Văn Khoa, mọi sự đã đổi khác trong tôi!
    ........
    Nguyễn Hoàng Linh (Hungary)
    (trích đọan)
    Tòan bài, các bạn có thể xem ở đây :
    http://67.19.249.149/baiviet/inbai.aspx?BaiID=m6vAyg%2Fh11alYahHPw1hjw%3D%3D
  7. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu anh Đầm Già sao nặng nhời với em thế ..em chỉ vui thôi mà ..dưng anh Đầm nghe nhiều Nhạc, đi từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây ..nghĩa là tầm mắt anh Đầm rất rộng mở ..nhưng tâm hồn anh lại dễ lên sảy thế ... Anyway em xin lõi vì gọi anh là Đẩm Trẻ nhé ..Còn những lời khác thì anh Teme đã phân giải hộ em
    Vui nhé anh
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Nghe nói "người ta" cho phép phát hành 1 số nhạc của PD. Có ai biết danh sách của những bài hát được cho phép không?
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời đã có 9 ca khúc được phép, Phương Nam Phim độc quyền toàn bộ, và nếu sau này có thêm ca khúc nào được phép phát hành nữa thì Phương Nam cũng độc quyền luôn, tóm lại là Phương Nam bao trọn gói nhạc Phạm Duy
    Bà mẹ Gio Linh
    Tình ca
    Quê nghèo
    Nương chiều
    Ngày trở về
    Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Loan)
    Ngậm ngùi (thơ Huy Cận)
    Mộ khúc (thơ Xuân Diệu),
    Thuyền viễn xứ (thơ Huyền Chi).
  10. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Không biết bà con đã nghe tiếng đàn guitar của Phạm Quang Tuấn, với tiếng hát Lệ Mai thể hiện một số ca khúc của Phạm Duy chưa? Mọi người nghe thử nhé! Theo tớ rất hay.
    http://www.tuanpham.org/

Chia sẻ trang này