1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ PHẠM DUY, người tình già trên đầu non

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    To all!
    -Đúng là âm nhạc chân chính thì nó sẽ vượt qua được rào cản của chính trị, biên giới. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, đó là trong điều kiện lí tưởng. Hè hè, mà điều kiện lí tưởng thì còn lâu mới có!
    -Âm nhạc sẽ vuwọt qua được rào cản về văn hoá ư? Bác nào dân nghiền rock chẳng một thời gian lao đao vì mấy tay ở Bộ văn hoá luôn cấm đoán và chèn ép rock là gì? Và thế là dù rock cóhay đi chăng nữa nhưng cũng không đến được vơikhán giả. Cứ nói rằng thích thì sẽ tìm đến nhwng khi bị bưng bít rồi thì còn lâu mơ biết mà nghe, mà thích. Theo tôi thì nhạc Phạm Duy phần lớn là những bài hát không có vấn đề về chính trị, nbó chỉ đơn giản là nhữn bài hát ca ngợi uqqe huywơng đất nước, thể hiện nôi xlòng nhớ quê hương và chẳng có lí do đêk gì để cấm đoán nó cả!
    -Âm nhạc như nhạc Phạm Duy hay một số baùi của TCS bị cấm đoán thiết tưởng nguời chịu thiết nhất sẽ là người nghe. Khống biết thì ... khổ! Thế thui!
    -Tôi thì thích ả PD lẫn TCS. Thích nên tìm nghe, nhưng đúng là tìm tài liệu về TCS dễ hơn nhiều só với PD. Thanks Viet đã có bài viết rất công phu. Vote sao nhé!
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    To all!
    -Đúng là âm nhạc chân chính thì nó sẽ vượt qua được rào cản của chính trị, biên giới. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, đó là trong điều kiện lí tưởng. Hè hè, mà điều kiện lí tưởng thì còn lâu mới có!
    -Âm nhạc sẽ vuwọt qua được rào cản về văn hoá ư? Bác nào dân nghiền rock chẳng một thời gian lao đao vì mấy tay ở Bộ văn hoá luôn cấm đoán và chèn ép rock là gì? Và thế là dù rock cóhay đi chăng nữa nhưng cũng không đến được vơikhán giả. Cứ nói rằng thích thì sẽ tìm đến nhwng khi bị bưng bít rồi thì còn lâu mơ biết mà nghe, mà thích. Theo tôi thì nhạc Phạm Duy phần lớn là những bài hát không có vấn đề về chính trị, nbó chỉ đơn giản là nhữn bài hát ca ngợi uqqe huywơng đất nước, thể hiện nôi xlòng nhớ quê hương và chẳng có lí do đêk gì để cấm đoán nó cả!
    -Âm nhạc như nhạc Phạm Duy hay một số baùi của TCS bị cấm đoán thiết tưởng nguời chịu thiết nhất sẽ là người nghe. Khống biết thì ... khổ! Thế thui!
    -Tôi thì thích ả PD lẫn TCS. Thích nên tìm nghe, nhưng đúng là tìm tài liệu về TCS dễ hơn nhiều só với PD. Thanks Viet đã có bài viết rất công phu. Vote sao nhé!
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phủ nhận lời của bác,ngoài các ns bác nói tôi còn cực kỳ thích Vũ Thành An và Trầm Tử thiêng,nhưng bác hiểu cho là hầu hết họ đều bị liệt vào danh sách ********* và hầu hết đều bị tù CS nhiều năm,bởi vậy nhạc của họ rất ít được giới trẻ biết đến
    Còn PD,nhạc của ông không phải là không dính líu đến chính trị,ông bị CS cấm đoán cũng phải,nào là :ta chống cộng hay trốn cộng,1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước ...Nhưng cũng có thể nhạc của ông thuần về quê hương hơn ai hết,việc cấm đoán ông cũng thật uổng cho 1 nhân tài
    Tuy nhiên nhạc PD ở 1 chừng mực nào đó mà giới trẻ VN bây giờ không thể cảm thụ và nghe lọt tai được,một điều không hề đẹp đẽ và thật đáng tiếc ,PD là thần tượng của nhiều giới,nhưng không phải bây giờ-ở VN
    -----------------------------------
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ...
    để gió cuốn đi .....
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phủ nhận lời của bác,ngoài các ns bác nói tôi còn cực kỳ thích Vũ Thành An và Trầm Tử thiêng,nhưng bác hiểu cho là hầu hết họ đều bị liệt vào danh sách ********* và hầu hết đều bị tù CS nhiều năm,bởi vậy nhạc của họ rất ít được giới trẻ biết đến
    Còn PD,nhạc của ông không phải là không dính líu đến chính trị,ông bị CS cấm đoán cũng phải,nào là :ta chống cộng hay trốn cộng,1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước ...Nhưng cũng có thể nhạc của ông thuần về quê hương hơn ai hết,việc cấm đoán ông cũng thật uổng cho 1 nhân tài
    Tuy nhiên nhạc PD ở 1 chừng mực nào đó mà giới trẻ VN bây giờ không thể cảm thụ và nghe lọt tai được,một điều không hề đẹp đẽ và thật đáng tiếc ,PD là thần tượng của nhiều giới,nhưng không phải bây giờ-ở VN
    -----------------------------------
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ...
    để gió cuốn đi .....
  5. Guest

    Guest Guest

    Phạm Duy

    Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời
    Nếu một mai em sẽ qua đời
    Hoa phủ đầy người
    Xe nhịp đằm khơi... xa xôi.
    Nếu một mai em đốt pháo vui
    Hát theo người
    Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đời.
    Nếu một mai em bước qua thềm
    Mang nặng hồn mềm
    Em trở mình trên nhân duyên
    Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
    Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
    Bia mộ đường quên.
    Nếu một mai không còn ai
    Đứng bên kia đời trông vòi vói
    Không còn ai ! Đâu còn ai ?
    Trong ngày mai, có dư hương người
    Chỉ là giăng giối mà thôi.
    Nếu về sau em có qua cầu
    Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
    Mà nói chuyện quên nhau
    Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
    Dấu chân sâu in vết không lâu
    Chẳng nợ gì nhau...


  6. Guest

    Guest Guest

    Phạm Duy

    Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời
    Nếu một mai em sẽ qua đời
    Hoa phủ đầy người
    Xe nhịp đằm khơi... xa xôi.
    Nếu một mai em đốt pháo vui
    Hát theo người
    Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đời.
    Nếu một mai em bước qua thềm
    Mang nặng hồn mềm
    Em trở mình trên nhân duyên
    Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
    Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
    Bia mộ đường quên.
    Nếu một mai không còn ai
    Đứng bên kia đời trông vòi vói
    Không còn ai ! Đâu còn ai ?
    Trong ngày mai, có dư hương người
    Chỉ là giăng giối mà thôi.
    Nếu về sau em có qua cầu
    Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
    Mà nói chuyện quên nhau
    Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
    Dấu chân sâu in vết không lâu
    Chẳng nợ gì nhau...


  7. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn chuyện chính trị mệt quá.
    Theo em, các nhạc sĩ khi quyến định làm một chuyện gì thì họ dựa vào tình cảm nhiều hơn là lý trí. Chính vì vậy, chúng ta cũng không nên đánh giá họ theo chủ quan cảm tính của mình, mà nên đặt mình vào vị trí của họ, nhưng điều này theo em rất khó (nhạc sĩ mà, sống cuộc đời lãng mạn nhiều khi cũng hơi điên điên một tí).
    Trở lại nhạc Phạm Duy, em thì rất thích 2 bài "Nha Trang ngày về" và "Nghìn trùng xa cách", cả hai bài này đều kể về các cuộc tình ngang trái. Theo cảm nhận của riêng em thì nhạc sĩ Phạm Duy rất tinh tế trong các ca khúc bi tình. Lần đầu nghe bài "Nha Trang ngày về" em cứ có cảm giác rờn rợn .
  8. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn chuyện chính trị mệt quá.
    Theo em, các nhạc sĩ khi quyến định làm một chuyện gì thì họ dựa vào tình cảm nhiều hơn là lý trí. Chính vì vậy, chúng ta cũng không nên đánh giá họ theo chủ quan cảm tính của mình, mà nên đặt mình vào vị trí của họ, nhưng điều này theo em rất khó (nhạc sĩ mà, sống cuộc đời lãng mạn nhiều khi cũng hơi điên điên một tí).
    Trở lại nhạc Phạm Duy, em thì rất thích 2 bài "Nha Trang ngày về" và "Nghìn trùng xa cách", cả hai bài này đều kể về các cuộc tình ngang trái. Theo cảm nhận của riêng em thì nhạc sĩ Phạm Duy rất tinh tế trong các ca khúc bi tình. Lần đầu nghe bài "Nha Trang ngày về" em cứ có cảm giác rờn rợn .
  9. Guest

    Guest Guest

    Nha Trang Ngày Về
    Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
    Tôi đi vào thương nhớ, tôi xây lại mộng mơ năm nào
    Bờ biển sâu, hai chúng tôi gần nhau
    Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay
    đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
    Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi
    Trên bãi đêm khóc người tình.
    Cát trắng thơm tho, lùa vào trong nắm tay
    Nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà chẳng có hay
    Ân tình trong lúc đôi mươi
    Bao giờ cũng vẫn mau phai
    Cho ngàn thông réo tên ai, từ đó
    Lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương
    Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang
    Khi tình tôi chít khăn tang
    Ai gào ai giữa đêm trăng
    Cho từng lớp sóng kêu than
    Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe
    Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc
    Ôi trăng vàng lẻ loi Ôi đời!
    Trời biển ơi ! Không cố nuôi tình tôi
    Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
    Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
    Chui sâu vào thân xác lưu đầy
    Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?


  10. Guest

    Guest Guest

    Nha Trang Ngày Về
    Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
    Tôi đi vào thương nhớ, tôi xây lại mộng mơ năm nào
    Bờ biển sâu, hai chúng tôi gần nhau
    Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay
    đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
    Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi
    Trên bãi đêm khóc người tình.
    Cát trắng thơm tho, lùa vào trong nắm tay
    Nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà chẳng có hay
    Ân tình trong lúc đôi mươi
    Bao giờ cũng vẫn mau phai
    Cho ngàn thông réo tên ai, từ đó
    Lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương
    Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang
    Khi tình tôi chít khăn tang
    Ai gào ai giữa đêm trăng
    Cho từng lớp sóng kêu than
    Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe
    Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc
    Ôi trăng vàng lẻ loi Ôi đời!
    Trời biển ơi ! Không cố nuôi tình tôi
    Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
    Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
    Chui sâu vào thân xác lưu đầy
    Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?


Chia sẻ trang này