1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ Quóc Bảo - Quả bom thứ 2 ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trumcuasi, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Capriccio

    Capriccio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy khâm phục cả hai người, cả người viết (nhạc sĩ QB) và người trả lời đều giỏi. Nếu ở Việt Nam ai cũng viết giỏi và "thuyết phục" được như những người này thì rõ ràng là Richie Blackmore mới là thằng đạo nhạc.
  2. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là bạn đọc không kỹ, và không thấy hết được dụng ý của người trả lời (hoạ sĩ Như Huy). Như Huy viết tuy mềm mỏng nhưng vừa thâm vừa cay, vừa giả như có 2 Quốc Bảo, vừa tán dương người viết "hịch" trên (người nghệ sĩ là phải cô đơn bậc nhất , thoát được mọi áp lực của công chúng) vừa nghi ngờ "kẻ giả danh Quốc Bảo" đang làm việc mà người "truyền hịch" phê phán (bí ẩn vầng trăng ?).
    Cụ thể xem những đoạn này
    "Sau khi đọc lại bài Hịch của anh một lần nữa, tôi lại càng có lý do để tin rằng cái kẻ đang sống ở Việt Nam - kẻ đã cưỡng đoạt (appropriate) cái tên Quốc Bảo của anh ?" mới là kẻ mạo danh chứ không phải anh, bởi anh - Quốc Bảo thứ thiệt, người đang băn khoăn "nhận đường" hậu hiện đại và mải gặm (một khối căm hờn trong cũi sắt?) nhấm nỗi sầu thảm vì phải chịu đựng một nền âm nhạc mông muội nhường ấy, người đang nghe những loại nhạc sang trọng nhường ấy - như kiểu "Variation for Winds, Strings and Keyboard" hay "Momentum", "Shaker Loops" hay "Wilderness Suite" hay là bộ "Songs from Liquid days"[1] ?vv - không thể nào là kẻ viết ra những ca từ kiểu "?má phấn, môi son, bờ vai run, buổi chiều thơm, môi (cũng) run run, phơi cuộc tình, vàng, son" ?vv và vv? (Ai không tin xin thử tìm một loạt CD của kẻ dám mạo danh Quốc Bảo ở Việt Nam mà nghe thử)."
    Câu chú thich cuối cùng cũng đáng chú ý : "[1] Tôi sợ nhất là ai hỏi tôi là nhạc ấy nghe thế nào - bởi tôi chỉ cóp mỗi cái tên trên Internet xuống thôi ?" để lòe chứ chưa nghe đâu. "tỏ ý châm chọc Quốc Bảo là chỉ tung hoả mù, đưa ra những tên tuổi cao sang và dòng nhạc, thể loại nhạc khác nhau, để hù doạ mà thôi ?
    Cón nhiều nữa, bạn cứ đọc kỹ sẽ thấy .
    Được Minh@ sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 28/04/2004
  3. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dưới đây của KhucThiThuyNga trên YAN, khúc đầu viết khá gay gắt nhưng có phải đó là cái tình của 1 người bị phụ tình , (như KTTN viết). Mời bạn đọc thử và tự thẩm định :


    Tôi đọc đến đoạn QB nói về giải Grammy mà tôi cảm thấy tức anh ách .Tôi chưa bao giờ nghe thấy bât cứ nhạc sỹ hay nghệ sỹ nào mà không thèm khát cái "mề đay ân sủng" đấy .
    Luôn luôn phải nói động đến những tên tuổi cao sang khác để chứng tỏ sự uyên thâm của mình về nền âm nhạc thế giới ........Sao mà nhạt nhẽo thế ????
    Tôi không muốn nói là QB là một nhạc sỹ tồi nhưng tôi thấy QB là một nhạc sỹ "hèn" .Không dám nhận thức ra sự sai trái của mình mà sửa cho tốt hơn .
    Thực ra tôi nghĩ rằng không chỉ mình tôi đã từng yêu nhạc của QB .Ai cũng vậy khi đã yêu thì sẽ cảm thấy rất tức tối khi nhận ra rằng mình bị lừa dối .Cho dù điều nhỏ nhất .Tôi không trách QB đã làm tôi yêu cái "TÌNH" và cái "TÂM" trong nhạc của anh .vì bây giờ tôi nhận ra rằng anh không viết những nhạc phẩm đó cho tôi nghe mà chỉ dành cho những người có trình độ hiểu biết cao về âm nhạc nghe mà thôi .Tôi lại càng cảm thấy buồn hơn khi nhận ra rằng mình đã bị lừa dồi bởi một người không hề yêu mình (tôi nói đến tình yêu của người nhạc sỹ dành cho những thính giả yêu nhạc của mình)Đối với QB giờ đây tôi chỉ còn sự căm thù của kẻ bị phụ tình .Giá như anh đã nhận thức được rằng âm nhạc khác hoàn toàn với những bài báo "lấy cây bút làm nòng súng" của anh viết .Anh lấy hêt lý trí để viết bài ngày hôm nay thì người ta đọc rồi ngày mai sẽ đọc bài khác chẳng ai đem lòng yêu cái bài viết của anh làm gì .Người ta nói "báo hôm nay,giấy toilet ngày mai".Cho dù ngày nay ít có ai dùng giấy báo vào việc đó nhưng ý nghĩa câu nói đó vẫn còn .Vì vậy mà anh cũng đã có thể kiếm ăn bằng tiền nhuận bút từ những bài báo đó .Nhưng ngược lại đối với âm nhạc .Người ta thường nói rằng "Âm nhạc đến từ trái tim" .Ai mà không có tim ???? Tim người nào mà chẳng giống tim người nào .Biết hoạt động một cách vô điều kiện để nuôi sống cơ thể thì cũng biết yêu thích,ghen ghét ..v.v..Nên khi anh nói rằng trái tim mà tôi đã dành cho âm nhạc của anh là trái tim tầm thường mông lung không hiểu được hết sự tinh túy trong nhạc của anh làm tôi thất vọng lắm .Tôi cảm thấy bị hắt hủi khi đã trót yêu bờ vai run run của cô gái mà phải chăng anh đã lấy làm vợ ???.yêu con TRĂNG già mà còn hào hoa như anh với những cô người mẫu,ca sỹ trẻ đẹp nhẹ nhàng yêu chiều,vây quanh vì họ cần anh,cũng có thể là họ sợ anh sẽ dùng ngòi bút giết chết họ .Liệu Tình đó có là tình mông lung ???Còn nhiều điều đáng để yêu trong nhạc của anh lắm nhưng giờ đây tôi thấy tiếc chỉ vì vài bài hát vớ vẩn không đáng mà anh đã để tôi làm mất đi sự tôn trọng cũng như tình yêu đã dành cho anh .Hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với anh và sẽ có nhiều người khác yêu anh hơn là tôi đã yêu anh,anh cần điều đó.Ước mong sao anh sẽ quay lại .......vì thực ra tôi vẫn còn yêu anh .......
     




    Anh Quốc Bảo thân mến .
    Vô tình tôi đọc được bài viết "Những suy nghĩ rời" của anh bên trang Tiền vệ .Tôi lại xin được vượt lên trên những phiền trược nhố nhăng để nói tiếp với anh về sự Yêu Thương .Trước tiên nếu chúng ta nói về "bản lĩnh" để có thể yêu thương thì cho tôi xin anh một lần nữa hãy nhìn nhận lại sự khái quát bao đồng mà anh đang nói đến .Từ khi lọt lòng Mẹ , Con nào cũng có một sự yêu mến và thỏa mãn mỗi khi được bên Mẹ .Sự yêu thương ở đây đã được chứng minh rõ ràng qua khoa học cũng như dân gian .Và ngược lại đối với Mẹ ,Con là một sự bù đăp to lớn nhất mà không gì có thể so sánh được .Tôi chỉ xin dẫn chứng bằng một điều cụ thể nhất .Phải chăng anh chưa được tận hưởng cái Tình Yêu Thương mà tất nhiên không cần đến bản lĩnh đó ???Để nói về yêu thương tôi e rằng tôi không thể kể ra hết được những yêu thương mà không cần đến bản lĩnh .Thiết nghĩ mà buồn cho anh .một con người khôn ngoan mà không có đủ yêu thương .Hay anh không có đủ bản lĩnh để có thể cảm nhận được điều đó ????Nói đến đây tôi chợt nhận thấy là tôi đang nói về một điều mà chính anh đã ngộ nhận rằng anh chưa bao giờ có đủ .Vậy thì làm sao ta có thể thông hiểu được hết khái niệm về yêu thương của nhau .
    Cảm ơn anh khi nói đến tình yêu thương do âm nhạc đã mang lại .Đấy cũng chính là lý do khiến tôi không thể cầm lòng khi biết được tình yêu đó có chút gì giả dối .và sẽ tồi tệ hơn nếu như nó yêu hết thảy những ai đến với nó, chẳng hề phân biệt già trẻ, yếu mạnh, tài năng lớn nhỏ ,và rồi tất cả chỉ là sự giả dối .Chính âm nhạc của anh đã góp tỏa ra quang phổ giúp cho tôi yêu đời với một tâm hồn lành mạnh nhưng thật tiếc khi tôi nhận ra rằng mình bị mù âm nhạc khi không cảm nhận được những màu mè trong âm nhạc của anh .
    Cám ơn anh đã mớm lời cho tôi .
    Tôi cũng xin anh hiểu thêm một điều về những Thiên Tài khi đuợc sinh ra để ban phát lòng Nhân cho thế giới .Họ cũng được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và nhân loại .Họ không cần học, hay nói đúng hơn, không thể học .Họ đã tự có trong lòng sự yêu thương vô bờ đối với nhân loại . Theo anh thì cái đó có thuộc về bản năng ???Nhưng tất nhiên họ là Thiên Tài còn tôi và anh chỉ là những con người bình thường .Có chút điều khác nhau là lòng tự trọng và "bản lĩnh" để đạt được Yêu Thương . Mà theo tôi thật là khó để có thể Học được những thứ đó .YOU''VE GOT IT OR YOU DON''T .
    Tôi không phải là một nhạc sỹ cho nên tôi thực sự không dám bàn luận đến lòng tự trọng và danh dự của nhạc sỹ .Tôi thực sự cảm động khi nhận ra chính anh cũng biết rằng người nhạc sỹ chân chính không vị kỷ,hèn hạ,biết yêu thương và luôn đem lại những nhạc phẩm tươi đẹp và không sa đọa cho đời sống.Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc về những nhạc phẩm của anh ,chúng đã biến tôi thành "con sói đau đớn vì tình phụ" .Nhưng tôi sẽ cố gắng chờ đợi cho đến khi những nhạc phẩm này được những người chủ nhân thật sự của chúng và những nhạc sỹ thực sự nói về chúng.Cho đến lúc đó tôi mới có thể chấp nhận rằng mình bị "mù màu âm nhạc" hay không .
    Chính tôi là người đã nói với anh về cảm giác bị phụ tình trong âm nhạc .Còn tôi hay ai đó có là con sói thì tôi xin chịu ,tôi chỉ xin là một cá nhân trong môi trường to lớn đã từng yêu nhạc của anh.Tôi chỉ mong được sống trong yêu thương, được thanh thản trong tâm trí và quan trọng nhất là lòng Tự Trọng.
    Cuối cùng chúng ta vẫn quay lại vấn đề YÊU THƯƠNG .Tôi nói Yêu Thương chứ không phải Tình Thương .Bản năng khao khát tìm kiếm yêu thương mà bất cứ ai với một trái tim biết hoạt động một cách "vô học thức" để nuôi sống cơ thể thì cũng biết yêu thương,nhưng cũng biết đau đớn và căm ghét .Từ thủa khai sinh trên trái đãt âm nhạc đã ra đời không dưới một khuôn khổ và học thức nào .Con người biết yêu thương âm nhạc từ Cảm Giác và sự "vô học thức" đó .Họ chẳng cần đến bản lĩnh cao cường để có thể hiểu được thế nào là một bài nhạc hay hoặc một bài nhạc "nhái" .
    Người nhạc sỹ sống để học sống,để trải qua những trăn trở của cuộc đời,để có thể nói lên những suy nghĩ và kinh ngiệm sống của mình .Công chúng sẽ nghe va nếu ai đó hiểu được những điều mà nhạc sỹ gởi gắm trong tác phẩm của mình thì từ đó sẽ nảy sinh ra cái Tình giữa nhạc sỹ và thính giả .Nhưng khi đã tìm được cái TÌNH đó rồi .một trong hai .có ai muốn bị lừa dối ???
    Anh Quốc Bảo thân,trên đời này nếu sống thiếu sự Yêu Thương thi thật là thiệt thòi ,vì theo tôi nó chẳng đòi hỏi bản lĩnh hay học thức .Nó cũng chẳng cần đến đối tượng đó có một trái tim hay không ???Tôi nói đên cái TRĂNG hay cái thiên nhiên và môi trường trong nhạc của anh .Chúng vẫn yêu và được yêu vô điều kiện . Tôi mong anh hiểu rằng khi phải dùng đến bản lĩnh để YÊU thì anh nên chấm dứt tình yêu đó .Cho dù nó có làm anh bứt rứt,đau đớn nhưng anh cũng vẫn còn giữ được Trái Tim để Yêu .Anh là người tuy có kém Sắc nhưng có Tài và nếu như anh còn giữ được cho mình một trái tim để yêu thật thà thì chắc chắn anh sẽ tìm thấy đủ yêu thương cho mình .
    Thương anh .KhucThiThuyNga27-04-2004
  4. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    tại sao có nhiều người cứ vào rồi nói lạc đề đi là sao nhỉ ? mà lại kéo dài ngoằng ngoẵng ra hàng bao nhiêu trang là sao? tệ thật ,vấn đề là ở chỗ " Quốc bảo có đạo nhạc hay không ?" ,chỉ đơn giản có thế thôi ,người ta lại cứ hay dùng đủ mọi thứ hào nhoáng để che phủ lên ,mong đánh trống lảng ,nguỵ biện cho những hành động sai trái của mình
    vậy ai cho rằng ông ta đạo nhạc ,thì nói ,và ai cho rằng quốc bảo bị oan ,thì nói ,có thế thôi mà
    nhưng mà oan ức thật đấy ,oan thị mầu ,hê hê hê ,đến cả cái người chẳng biết tí gì về nhạc lý mà nghe cũng còn thấy giống nhau mồn một ,vậy mà người ta lại cứ nói rằng không ? vậy chắc tai mình tai trâu ,tệ thật ,đúng rồi ,vì không có chút kiến thức nào ,nên nghe thấy khác nhau 1 trời 1 vực cũng cứ bảo là giống nhau ,tội nghiệp thật ,đến mình cũng còn không biết nổi cảm giác của mình nữa _ đây đúng là thuyết " không thể biết " rồi ,còn ông quốc bảo ,ông có cố làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ cho thấy ,ông đã diễn 1 vai hài cực kì xuất sắc ,à ,có thể là nhiều vai hài nữa kia ? vì đến bây giờ thì có ít nhất là 2 ông quốc bảo thì phải ? ai là thật và ai là giả nhỉ ? than ôi ,giả giả chân chân khó mà lần
    có điều là nói vậy chứ mình từ lâu lắm đâu có nghe tí nhạc trẻ nào đâu ?
    lúc nào cũng anh yêu mí chẳng em yêu ,rồi là cớ sao lại dối lừa ,nghe mà phát tởm ,
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:kẻ đang viết những bài hát kể lể "mông muội" với những ca từ ỡm ờ ba xu kiểu "em xa vời vợi? anh nghẹn ngào, nghẹn lời? kề em vấn vương?", hay tán tỉnh đều đều nhịp ¾ - "? môi (đằng ấy - người viết thêm vào) hồng vừa thôi ?, tóc (đằng ấy - ngươi viết thêm vào) dài vừa thôi để mây còn bay (bay, bay ? - người viết thêm vào)[/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:không thể nào là kẻ viết ra những ca từ kiểu "?má phấn, môi son, bờ vai run, buổi chiều thơm, môi (cũng) run run, phơi cuộc tình, vàng, son" ?vv và vv? [/QUOTE]
    haha thế mà tôi thấy hay và vẫn thích nhạc Quốc Bảo đấy.
    uh ai viết và trả lời cũng giỏi hết, chỉ buồn cho cái đám người thấy bên nào nói có lý, cái chữ "lý" này bao hàm nhiều thứ lắm .. là phi theo chứ thậm chí chả hiểu cái đek gì.
    Khi người ta ghét và không chấp nhận cái gì người ta có thể nói xấu và xuyên đi tạc một cách ... VÔ CÙNG có lý. Thí dụ trích dẫn mấy câu hát không đầu không đuôi ở trên rồi thõng thêm câu bình là ba xu, ỡm ở ... mà cũng có người cho là thâm cay
    Tôi đã từng nhận xét nhạc sĩ VN bây giờ mấy ai được như Quốc Bảo, Việt Anh hay là Phú Quang, Dương Thụ và bây giờ vẫn giữ suy nghĩ thế.
    Xin chép trọn một bài hát mà tôi rất thích của Quốc Bảo
    Em Về Tóc Xanh
    Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai
    Một sớm em ngồi đây nói cười
    Mùa xuân bay ngang ghé thăm
    Còn đó chăng đôi vai ướp thiên hương
    Nuôi cây trái chín
    Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
    Về tìm yêu dấu xa vời
    Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
    Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn
    Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
    Xin dâng người một dây đã đứt
    Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
    Dây đàn chùng quanh giấc mộng
    Này một yêu thương đã tắt đêm qua
    Trông chờ bàn chân em đến
    Viết lên con tim câu thơ buồn
    Để nghìn năm sau hóa đá
    Thôi nghe em tóc kia còn xanh
    Thì xin cứ an lành

    Được beenagirl83 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 28/04/2004
  6. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng biết Quốc Bảo là nhạc sĩ có tài , nhưng khác với 1 Bảo Chấn hiền lành, NS Quốc Bảo còn là 1 nhà báo với những phê bình bạn đồng nghiệp nảy lửa và những tuyên bố rất hùng hồn với ngôn từ hoa mỹ. Khác rất xa với 1 Phú Quang phong cách và 1 Trần Tiến ngẫu hứng và thẳng thắn.
    Nhưng Như Huy, với sự thâm cay cộng thêm một chút khôi hài cần thiết, đã cho thấy Quốc Bảo nói và làm không giống nhau. Vừa mạnh miệng phê phán "nền âm nhạc đại chúng mông muội của chúng ta" vừa kể ra một số tên tuổi sáng chói để tuyên bố hùng hồn "nhạc sĩ cần cô đơn bậc nhất, thoát khỏi những áp lực và thị hiếu của công chúng", nhưng vẫn dàn dựng và viết lời, đôi khi cả nhạc cho CD Bí Ẩn Vầng Trăng, gồm những bài nhạc lai Thái, Hàn, Đài Loan theo thị hiếu ... mà ông vùa mới phê phán ? Có thể là 1 đường hướng mới, videoclip BAVT lấy video art và feature film (như ông viết) ...nhưng....của Đài Loan (than ơi) làm gợi ý ?
    Hay là có 2 Quốc Bảo thật nhỉ ?
    Thế Beeangirl nghĩ sao về những tuyên bố hùng hồn của NS Quốc Bảo ? Liên đới đến CD Bí Ẩn Vầng Trăng (đều do Quốc Bảo viết lời và dàn dựng, cố vấn nghệ thuật) chẳng hạn ? Về những phê phán của ông đối với âm nhạc nước nhà và với bạn đồng nghiệp, khi ông vẫn viết "...dặn lòng không được là kẻ cưa thang" ?
    Nói nghe có lý và ngôn từ hoa mỹ chắc khó ai hơn được Quốc Bảo. "uh ai viết và trả lời cũng giỏi hết, chỉ buồn cho cái đám người thấy bên nào nói có lý, cái chữ "lý" này bao hàm nhiều thứ lắm .. là phi theo chứ thậm chí chả hiểu cái đek gì. " (Beeanagirl) . Vậy Beeangirl thuôc đám người nào vậy, và đang phi theo cái lý nhiều nghĩa nào ?
    Chỉ có công chúng nghe nhạc là khốn khổ ? Cả anh và tôi nghe nhạc, mến nhạc sĩ rồi lại bị "lên lớp", có cảm tưởng là vật bị thử nghiệm và không hiểu mình có bị xếp vào giới nghe nhạc mông muội không ? Tôi vẫn thấy KhucThiThuNga viết rất ngậm ngùi :
    "Công chúng sẽ nghe va nếu ai đó hiểu được những điều mà nhạc sỹ gởi gắm trong tác phẩm của mình thì từ đó sẽ nảy sinh ra cái Tình giữa nhạc sỹ và thính giả .Nhưng khi đã tìm được cái TÌNH đó rồi .một trong hai .có ai muốn bị lừa dối ???...
    ...Ước mong sao anh sẽ quay lại .......vì thực ra tôi vẫn còn yêu anh ....... "

    u?c temely s?a vo 00:08 ngy 29/04/2004
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thấy "giống nhau mồn một" là một chuyện, nhưng nguyên do, cái bản chất của sự giống nhau đó lại là một chuyện nằm ở phìa sau và đáng bàn cãi.
    Không phải cái gì cũng đơn giản như thấy nó giống là hô ăn cắp được/ vì cái đáng bàn cãi là cũng có những thứ giống nhau hệt vậy nhưng người ta bỏ qua. Càng rắc rối thêm vì bản nhạc được xem là "bản gốc" lại thuộc về dòng nhạc có "pattern" khá rõ/đặc trưng.. không có "free style", ra đời trễ và khác biệt rõ như loại nhạc "Tình Thôi Xót Xa", nên trừ khi tác giả lấy lại y chang từng note, khó mà dùng từ "ăn cắp" hay kiểu như vậy.
  8. btvvv

    btvvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã xoá bởi temely.
    ----------------------------------------------------------------------
    Dù bạn không đồng ý với HnHan, bạn cứ thoải mái nói lên quan điểm của mình, nhưng không cần thiết dùng những từ ngữ nặng nề như thằng cha, hèn hạ, ngu ngốc....được . Làm ơn tranh luận trong vòng hoà nhã tí !Sau nữa, hãy viết tiếng Việt có dấu.
    bài của bạn ở đây đã bị xoá, nhưng trước đó đã được copy và gửi tới hộp thư của bạn, bạn có thể gửi lại lần nữa, nhưng đề nghị xem lại cách dùng từ ngữ. Tiếng Việt vốn giàu và đẹp mà.  
    temely
     
     
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 29/04/2004
  9. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tôi lên tiếng khi thấy người ta nói lệch đi cái người ta đang bàn đến. Tôi không biết hoạ sĩ (hay nhà phê bình lý luận) Như Huy là ai nhưng cách viết của ông ta khiến tôi rất thất vọng. Viết thâm thuý cũng có nhiều cách chứ không phải hành văn "khôi hài" nhỏ nhặt như vậy. Và tôi khó chịu khi NH trích dẫn những câu rời rạc của lời ca QB và nhận xét ... như tôi đã trích dẫn ở bài trước. Hay thậm chí NH chưa nghe trọn một bài hát của QB? Tôi không thuộc đám người nào cả nhưng xin lỗi tôi thấy một vài trong số đám người mà tôi đã đặt tên. Trước khi gởi bài, tôi đã sang Talawas và đọc mấy bài của Như Huy, tiểu sử của anh này, và tôi cũng không thay đổi quan điểm của mình.
    Anh Minh@ (Temely), lần sau có e*** bài của mình thì phải để lại dòng "chỉnh sửa" để người ta chú ý, vì tối hôm qua Bee thấy khác, sáng nay thì thêm vài dòng nữa. À có 2 Quốc Bảo, một ông Quốc Bảo lớn tuổi rồi với những bài Hồ Như, Quán Lạ, Tango xanh ... mà Bee được nghe cô Khánh Ly hát. Tất nhiên đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi ... "mỉa mai" của Temely.
    Thân mến.
  10. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    đúng là đang bàn cãi xem cái chuyện mấy bài hát của ông Quốc Bảo giống mấy bài nước ngoài kia như thế nào ?
    đúng thế ,có nhiều cái đạo còn bẩn hơn ,đáng lên án hơn ,nhưng mà người ta lại làm ngơ
    sẽ không to chuyện lắm nếu như hành động của ông quốc bảo lại dường như đang có tật giật mình ,dùng những ngôn từ dường như đầy lý lẽ ,đầy thuyết phục để nguỵ biện cho những hành động của mình ,có lỗi thì phải nhận ,phải biết mình sai để mà sửa ,đó là phẩm chất của 1 con người bình thường ,chứ không nói là 1 người đàn ông
    đến cái tụi đàn bà và con nít ngây ngô bọn em cũng còn biết đâu là phải đâu là trái ,chứ còn thân đường đường là cái thằng đàn ông ,vậy mà ...
    đúng là người nghe đang trong tình trạng 1 cô gái bị phụ tình

Chia sẻ trang này