1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạc số đã lừa thông tin về việc gọi hồn nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN thông qua nhà ngoại cảm làm các fan

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi toiyeuvietnam792005, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Có thể chú nghe nhạc Trịnh nhiều, có thể chú thuộc hết thảy các bài của Trịnh. Nhưng anh thật, chú chả thấm được tí léo nào cái mà lão ấy muốn truyền tải qua những bài hát.
    Anh không dám nhận anh mê nhạc Trịnh vô bờ bến, mà quả thật, anh không thuộc 100% bài nào, bật lên anh nghe nhạc quen mà đố có nhớ ngay được tên bài hát. Nhưng ít ra anh cũng hiểu được một phần cái thằng cha ấy muốn nhắn nhủ chúng ta. Là điều gì chắc anh không cần phải nhắc lại vì một số bạn đã nói ở trên. Anh hi vọng chú và một số kẻ tự nhận "yêu" nhạc Trịnh đọc và hiểu.
    Anh cũng nghĩ topic này nên khoá ở đây. Nhể, Lys nhể.
    M@
  2. cuncondethuongvietnam

    cuncondethuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc nóng giận bạn ấy nói ra những câu đó cũng chẳng có gì sai, đấy là còn lịch sự thằng em của mình nó còn văng đủ kiểu ra khi nó được biết vụ "lừa đảo" của mấy anh FPT nơi mà những người "giầu nhất VN" đang sống và làm việc.
    Còn về "yêu" nhạc Trịnh à, mỗi người có cách cảm nhận và "yêu" riêng, ai mà cấm được. Cũng như chuyện mấy anh nhà giầu FPT "yêu" nhạc Trịnh đến mức nhân ngày "cá tháng tư", nhân ngày mất của Trịnh Công Sơn tổ chức buổi "lừa đảo" giao lưu với người đã khuất qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng...
    Hãy "yêu" nhạc Trịnh như FPT nói chung hay NhacSo.net nói riêng "yêu" các bạn nhé --->> Há Há Lolz
  3. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Đã có 16.832 câu hỏi gửi tới cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trong vỏn vẹn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, mà trong đó, câu hỏi nào cũng đầy ắp tình cảm và sự tiếc thương vô hạn.
    Cái này mà có thật tôi đi đầu xuống đất. Tiên sư bọn bố láo. nếu muốn tôi tin thì gủi cho tôi cái mà tôi đã viết ở và gửi cho NSố đi. Chắc hẳn là đc chứ.
  4. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Miệng la bài hải bên topic "Phản đối Nhạc Số", vậy mà té ra nhà bác cũng ngồi hì hụi viết câu hỏi gửi đi à??? Thế thì đừng có to mồm chứ nhể! Cop lại cho bác xem chính mồm bác đã to những gì nè:
    Nhể, bác nhể!
  5. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nhể, bác nhể!
    [/QUOTE]
    Bác có biết tôi viết cái gì ko mà lắm mồm thế. Cứ viết là viết câu hỏi à?
    bác nhìn lại thời gian bài post của tôi bên kia đi nhé. ( trước cái thời điểm 9h ngày 1/4/2007 cũng khá đấy. hay nhể bác nhể . Lắm mồm nhể bác nhể!
  6. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    À. Tức là sau một hồi chửi bới, khóc lóc thì lại cặm cụi ngồi viết thư cho anh Nhạc Số, rằng thì là, anh NS ơi, anh NS hỡi, em có câu hỏi rút ra từ tận đáy lòng tim gan phèo phổi của mình, mún gửi đến hồn nhạc sĩ TCS, thiết tha kính mong anh gửi giùm em, xin củm ơn. Phỏng?
    Nhể!
    Này, từ của ai nấy xài, đừng có chôm chỉa vô nguyên tắc thía nhé! Nít nhỏ lém! Cứ thế thì anh đây ứ cãi tranh mí mấy chú nữa! Chán khiếp lên được.
  7. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nên về nhà dạy lại thằng em, còn như cá mè một lứa thì đành chịu, đừng có đem khoe um lên cái xấu của mình.
    Mún giàu như người ta thì lo làm đi, ở không đi bươi móc chuyện người khác rồi còn tị nạnh cái giè!?
    Cũng nên về nhà đóng cửa, khóa mõm mà nghe cái thứ nhạc nhẽo gì mình thích. Đừng có rêu rao cái tình yêu khắp nơi như thế. Thương cho cái "tình yêu" ấy quá.
    Được masoeur sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 04/04/2007
  8. cuncondethuongvietnam

    cuncondethuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên về nhà đóng cửa, khóa mõm mà nghe cái thứ nhạc nhẽo gì mình thích. Đừng có rêu rao cái tình yêu khắp nơi như thế. Thương cho cái "tình yêu" ấy quá.
    Được masoeur sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 04/04/2007
    [/QUOTE]
    Ơ kìa, cái cậu này lạ tự nhiên hung hăng vào đây chửi bới là sao???. Có nhiều người khác đang rất muốn "cắt tiết" mấy cái thằng "mất dậy" đi lừa người khác nhưng họ vẫn cố gắng thông cảm và bỏ qua cho mấy cái thằng "mất dậy" đó, nên cậu đừng có chọc họ kẻo có thằng mất chỗ kiếm ăn phải ngược ra Bắc thì khổ.
    Ùh thằng em tôi "mất dậy" thật, tôi đã dậy nó rồi. Tôi còn giáo huấn nó là: "Bọn nó có hiểu tiếng người đâu mà chú chửi...".
    À mà cậu có hiểu tiếng người không nhỉ??? Có lẽ là không! Vậy tớ xin thua không cãi nhau đâu
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ông bác này cắm đầu cắm cổ bênh 1 cách cục súc vô lối quá đang từ câu chuyện của người ta ông bem thành chuyện của ông rồi thành 2 ông lời qua tiếng lại vớ vẩn. Người ta ko được post phản đối à? Cá nhân tôi cũng rất điên ruột, đằng sau lưng là cả nửa đại gia đình chờ ngóng. Người già thì lặng người, người trẻ thì tức tối. Ông có đứng trong hoàn cảnh đó ko mà dám mở miệng nhắc đến 2 từ vị tha và nhân ái? Thế nhưng rồi tất cả cũng qua. Vừa bày cho đồng chí kia cách khắc phục Còn về phần cá nhân tôi thì ko quan trọng chuyện có tha thứ hay ko. Nhưng chắc chắn tôi gạch cái link nhacso.net
  10. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xem lỏĂi xem ai hung hfng nhâ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này