1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạc số đã lừa thông tin về việc gọi hồn nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN thông qua nhà ngoại cảm làm các fan

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi toiyeuvietnam792005, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tìm giùm tôi 1 từ của tôi thể hiện sự bênh vực hành động của NS nhé!
    Tìm giùm luôn từ "nhân ái" với "vị tha" trong bài của tôi thử, có không nào?
    Các chú làm sao bit, hum ấy anh rối rít khoe với mẹ, và cả hai mẹ con cùng ngồi đợi đến khuya, hì hì.
    Có thì nói, ko có thì thôi nghen các bé. Đừng đuối lý quá rồi vơ đại, vu cáo, vu khống, xí cái mẹt lém.
    Anh phải đi làm kiếm cơm, ứ rỗi hơi đâu mà ngồi nghe các bé ăn nói nhì nhằng, chả đâu và đâu, phí cả công anh tái xuất giang hồ. Chán!
    Anh biến đây!
  2. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết của lão này thấy hay hay. Bác Con_gi_nua_dau nói thế mà thằng cha này vẫn ko chịu hỉu gì cả, phải nói là ngu thật đấy.
    Để em nói thêm 1 lần nữa nhé:
    Em cũng xin có một "câu hỏi" gửi Nhạc số và masoeur thế này nhé ( Bác ấy bảo viết gì thì viết cũng có nghĩa là hỏi mà) :
    Em viết thế này bác masoeur và nhạc số ạ : Tiên sư ******* sao mà ngu thế ko biết nữa hả?? Hô hô hỏi hay vãi ra đíu biết Nhạc số với masoeur trả lời em thế nào.
  3. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu đc hay cố tình ko hiểu đấy hả masoeur ? người nhà cái thèng nhạc số hay là " ko hiểu tiếng người " ( như bác gì bên trên viết) đấy hả? mà có trích dẫn thì cũng nên trích toàn bộ để anh em còn hiểu cứ trích có 50% những gì người khác viết như thế thì anh em lại nghĩ chú ko có tầm nhìn tổng quát với lại suy nghĩ ngắn cũn cỡn họ cười cho . Cái đoạn đo đỏ bên trên là chú viết đấy phỏng ? thế Nhạc Số đã reply cảm ơn chú đóng góp chưa? nếu họ có reply roài nhớ đem in ra rồi vác lên NS xin dấu và chữ ký sau đó ép plastic rồi mà mang về treo vào chỗ trang trọng nhất trong nhà nhé. Quý lắm đấy! Chục năm nữa ko khéo lại đấu giá đc cũng nên.
  4. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này vẫn chưa bị khóa à, may quá cho nói đôi lời
    Thứ nhất, tôi không hiểu 1 số "fan nhạc Trịnh" giận dữ vì nguyên nhân gì???
    Tôi đưa ra giả thuyết: Do nhạc số lợi dụng hình ảnh Trịnh để lăng xê cho danh tiếng của mình 1 cách rẻ tiền, điều đó làm bạn tức giận?
    Ngoài ra còn lý do nào khác không nhỉ?
    Trước tiên xin nói là trò đùa này của nhạc số là sai mười mươi, không thể biện minh gì cả.
    Nhưng hãy xem, xuất phát của họ là gì? trong cái email nội bộ của Mr Long BBT nhạc số gửi đến cấp trên (bị đ/c xấu tính nào đó public) đã nói rõ, và qua đó, chúng ta không hề thấy vấn đề nào liên qua đến lợi dụng danh tiếng Trịnh cả, sự thật trong email đó đã được phơi bày (như 1 bác gì đó nói) họ chỉ muốn nhân dịp này để bày tỏ đến Trịnh, và điều này làm bạn thất vọng? thất vọng về điều gì?
    Tôi cũng thấy thất vọng vì 1 số "fan nhạc Trịnh" hẹp lượng đến thế ư??? đấu tranh 1 cách sôi máu, để chống lại cái gì? để khẳng định mình là 1 "fan nhạc Trịnh" ư??? nào là tổn thương tình cảm? Thật là lố bịch
    Tôi đã nói xong
    (Tôi chỉ hướng đến 1 số người, không chủ ý nói đến toàn bộ những người yêu-nhạc-Trịnh-chân-chính)
    Được MHT sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 06/04/2007
  5. az_bk

    az_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đại diện cho những người yêu nhạc Trịnh chân chính, tớ xin nói với bạn MHT thế này: tớ X cần biết Nhac so có lăng xê mình hay không, tớ X cần biết cái email kia thế nào nhưng tớ biết ngày cá tháng tư là ngày đùa vui để mang nụ cười đến cho mọi người, tớ biết tôn trọng người đã khuất.
    Thiết nghĩ, nếu cậu ta thực lòng biết lỗi thì cũng dễ dàng để tha thứ, nhưng cậu ta nói gì: "... tôi xin lỗi tất cả những ai cần lời xin lỗi của tôi", thế thì X bao giờ mà khá lên đâu con ạ.
    Được az_bk sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 06/04/2007
  6. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng thích nói chuyện mấy người dùng từ vô văn hóa
    PS: Đừng mạo danh những người yêu nhạc Trịnh nhé, xấu mặt quá cơ
    Được MHT sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 06/04/2007
  7. az_bk

    az_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thôi, X nói nữa, nói nhiều đâm nhảm. Bà chị về mà lo cơm nước cho chồng con đi.
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tầm lòng.
    Để làm gì? Em biết không?
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin chắc rằng các bạn cũng biết,Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ vĩ đại,người đứng giữa hai làn đạn để kêu gọi về hòa bình.
    Đời ông đã thiếu gì những uất ức đâu,có thiếu những tủi nhục đâu.Vậy mà người vẫn mỉm cười mà khuyên nhủ với chúng ta ''để gió cuốn đi''.
    Đâu ? Tấm lòng độ lượng bao dung với cõi người của các bạn đâu rồi?
    Tôi nghĩ đây là bài học lớn không chỉ của người mắc lỗi mà còn dành cho cả chúng ta nữa.Hãy cảm ơn vì điều đó,hãy cảm ơn vì đó ko phải là bạn.
    Mọi việc đã qua và đã để lại cho cá nhân người đó và công ty của họ những khó khăn nhất định,xin hãy mở rộng tấm lòng với họ.
    Hãy thực sự yêu và trân trọng lời của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn hỡi những người yêu nhạc Trịnh.
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đến giờ anh vẫn thắc mắc "fan nhạc Trịnh" là cái gì?
    Với anh, nhạc Trinh có thể chia theo nhiều cấp độ, kiểu như: thích, yêu, nghiện, cuồng mộ...
    Chứ thật anh léo hiểu FAN là cái gì, bạn Trịnh anh vừa còi, vừa xấu giai, lại léo giỏi lăng xê, sao vẫn có FAN được nhỉ?
    Các FAN nhạc Trinh thân mến, các bạn đừng rỉa xác bạn gì xấu số ở NS nữa, tội lắm.
    M@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này