1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sỹ Việt Nam nào được bạn ưa thích nhất?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Wow, 24/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Athos(ND)

    Athos(ND) Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    1. Trịnh Công Sơn
    2. Văn Cao
    3. Đặng Thế Phong
    Athos
  2. Wow

    Wow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngày ông ra đi
    Hôm ấy cũng như bao ngày bình thường khác, buổi sáng tôi không đi học, ở nhà bật TV theo quán tính. Tới buổi trưa tôi nhận ra có điều gì lạ: sao hôm nay nhiều ca nhạc quá, toàn nhạc Văn Cao, mà lại không như những chương trình ca nhạc bình thường. Xen kẽ vào mỗi bài hát Ngày mùa, Suối mơ, Thiên thai...là 1 đoạn phóng sự về người nhạc sỹ ấy. Ông ngồi đó, nhỏ bé biết bao; ông chống gậy đi, thong dong rồi ông kể chuyện, những lời tâm sự về bài hát, về cuộc đời, về con người, cứ nhẩn nha, rủ rỉ như thể đang dốc bầu tâm sự với bạn hiền. Tôi lờ mờ nhận ra 1 điều mà tôi không muốn tin, lòng quặn đau. Chiều hôm đó tôi nghỉ học. Buổi tối, cô phát thanh viên trên truyền hình thông báo: Nhạc sỹ Văn Cao đã từ trần
    Thời gian qua kẽ tay......
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Và thời gian qua chồi lá....
    Nếu còn, ông cũng đã tròn 75 tuổi. Kỷ niệm ngày sinh của ông chỉ mới cách đây vài tuần. Đó cũng là ngày, Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đi.
    Với... thời gian, sẽ có tiếp các nhạc sĩ mới, những nhân tài rồi sẽ xuất hiện.
    Nhưng nhạc của Văn Cao sẽ sống mãi, cùng ...thời gian
    ATC
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Định làm một cái thăm dò...
    Nhưng quả thật, mọi người bây giờ thích nghe nhạc nước ngoài hơn.Chủ đề này, ít người tham gia quá.
    Nhạc Việt nam, bao giờ mới để lại ấn tượng trong lòng giới trẻ đây.
    Liệu có phải, cùng với tuổi tác, con người mới hiểu, thế nào là tiếng ru của mẹ ,là lời đất nước trên môi...
    Khi ta học và muốn tiếp thu cái mới, những cái tưởng rằng đơn giản và ở ngay cạnh, ta lại thấy không biết. Để rồi...
    Sáng, vừa ngồi tiếp chuyện một bác ( có khi phải gọi bằng ông ) bác ấy đã gần 70 tuổi. Nói tốt khoảng hơn chục ngoại ngữ. Nhưng bây giờ lại muốn tìm hiểu về sự thâm thuý của tiếng việt. Ông ấy nói, đã đi gần hết cuộc đời , mới hiểu, những gì hay được học ở bên ngoài, thì bản thân trong tiếng Việt cũng có.
    Giờ này, chắc bác ấy đang pho to quyển Chinh Phụ Ngâm để tặng lại cho các ông bạn già...
    ATC
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10995
    Chinh Phu Ngam
    http://www.doonesbury.com/strip/dailydose/index.htm
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất nhạc của Văn Cao và Hoàng Viêt
    Nghe Tình ca thì tuyệt vời làm sao co phải không các bạn.
  7. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nếu Văn Cao là tác giả bạn yêu thích, mời bạn hãy đọc bài "Văn Cao - ấn tượng khoảnh khắc và đời người" tại địa chỉ http://www.thanhhai.com/articles/1995/vancao.htm
    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  8. sutusamac

    sutusamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hì hì iem thì hơi khác 2 bac WOW và ATC đấy:
    1.Trịnh Công Sơn
    2.Trần Tiến
    3.Văn Cao
    Hay anh em mình thử làm 1 cuộc trưng cầu dân ý nhỉ
    À các bác nghĩ sao về Trọng Tấn.
    em cho rằng trong những ca sĩ hát nhạc đỏ thế hệ trẻ này anh ấy là Number 1.tất nhiên là chưa bằng được những ca sĩ gạo cội nhà ta nhưng thế là tuyệt lắm đấy chứ.
    Nhân tiện có bác nào biết địa chỉ anh Trọng Tấn thì chỉ cho em với. Em đã cố hết sức mà không cách nào tìm được cả.hic hic
    :)
  9. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tớ:
    1-Nguyễn Tài Tuệ với "Xa Khơi"
    2-Trần Hoàn-Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh
    3-Hoàng Vân-Quảng Bình quê ta ơi
    4-Nguyễn Văn Tý-Bình Trị Thiên khói lửa
    5-Đỗ Nhuận-Du Kích Sông Thao
    6-Văn Cao-Trường ca Sông Lô
    .......
    hè hè
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi:
    Văn Cao
    Đỗ Nhuận
    Trinh Công Sơn
    .........
    ----------------------------------------
    KHi tôi còn bé vào khoảng năm 1976-77gì đó , một người yêu nhạc Văn Cao khi nhận được nhạc và lời bài "Mùa xuân đầu tiên" của ông (bài hát này lúc đó chưa được công diễn do Văn Cao còn đang bị quy kết này nọ) ông vừa tự xướng âm và hát. Sau khi hát ông có nói với tôi : Một con người phi thường - Bấy nhiêu đau khổ , bấy nhiêu uất ức mà giai điệu, ca từ vẫn đẹp làm sao. Ông yêu đất nước này lắm, yêu cuộc cách mạng mà ông đã theo đuổi nên đã dễ dàng vượt qua những ghen tức bon chen để dâng cho đất nước những ca từ giai điệu đẹp đến nhường ấy. Sau đó gần 10 năm nhạc của ông được vang lên trên khắp mọi nơi. Tôi được dự một trong những buổi nhạc Văn Cao đầu tiên sau tại Câu lạc bộ quân đội sau khi ông được xoá bỏ những nghi kỵ của gần 30 năm. Buổi biểu diễn thực hiện ngay trên sân thể thao có mái che, khán giả 2/3 lúc ấy đã hơn 55 tuổi ngồi trên những ghế băng học sinh. Dặc biệt khi biểu diễn bài Thiên thai Nghệ si piano Hoàng My đệm dương cầm cho ca si Bích Ngọc hát. Bài hát trữ tình ấy được nghe không chỉ bằng tai mà bằng cả những tâm hồn lãng mạn của những người lính năm xưa "Mắt trừng gửi mộng qua biên giới - Đêm mơ Hà nội dáng kiều thơ". Khi Nhạc sĩ Văn Cao đứng lên bắt nhịp bài hát Chiến sĩ Việt nam cả hội trường đứng lên cùng hát ngay cả những cậu thanh niên như tôi cũng đứng dậy hát theo mặc dù lúc ấy thú thật tôi biết lời bài hát này còn lõm bõm.
    Nhạc sĩ Đõ Nhuận: Đã có quá nhiều bài viết về Ông nhưng với tôi chỉ riêng hai bài hát "Giải phóng Điện biên" và "Việt nam Quê hương tôi" đã làm tôi mê mẩn về ông. Đến gần đây khi tôi nghe Tam ca Áo Trắng hát bài " Đoàn Lữ Hành" với giai điệu trẻ trung thi Ông đã đã hoàn toàn chinh phục tôi về cả sự uyên bác lẫn sự trẻ trung gần gũi cuộc sống trong âm nhạc.
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lẽ khôngh phải ca tụng nhiều, bản thân việc có hản một diễn đàn Nhạc TRịnh đã nói lên chúng ta yêu ông biết nhường nào. TRong con mắt tôi nhạc Trịnh Công sơn như nói lên lời tự sự của riêng cá nhân Ông và của mỗi con người trước những thăng trầm của cuộc đời. Ngay trong bài hát "Nối vòng tay lớn " lời hát:
    "Bàn tay Ta nắm - Nối liền một vòng Việt nam"
    tính tự sự cũng được thể hiện một cách rõ nét.
    Còn nhiều nhạc sĩ nữa của nền âm nhạc Việt nầmm không thể kể hết được...

Chia sẻ trang này