1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạc teen Việt thật xuống cấp kinh khủng ( ƯHP trang cuối nèo )

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi mr_nobita, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_nobita

    mr_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    VÂNG! ÔNG HÁT HAY
    color=activecaption size=9><STRONG>BLACK WOLF </STRONG></FONT></P>[/marquee
  2. mr_nobita

    mr_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    VÂNG! ÔNG HÁT THÌ HAY RỒI
    color=activecaption size=7><STRONG>BLACK WOLF </STRONG></FONT></P>[/marquee
  3. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hùi xưa mình khoái cái bài gì ấy nhỉ... à
    "Dù bàn chân anh bước, mà hồn sao đíu rời ", nghe hay đấy chứ.:
    Còn giờ khoái nghe cái bài " Đau thì đã sao cũng qua như giấc mộng, đau chỉ một lần mà mất tiền thì mãi mãi ! " Nghe ý nghĩa thật !
    Mà sao cứ bài nào nổi tiếng của Việt Nam thì cũng đều có nguồn gốc là nhạc Hoa thể nhỉ. Nhạc sĩ Việt Nam kém thế à, chỉ biết đi ăn cắp nhạc của người khác rùi cho vài ba cái lời vớ vẩn vào thui à
  4. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thế mà nhạc Việt Nam chưa thể tiến bộ hơn được.
  5. half_past_dead

    half_past_dead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có tiến bộ thì cũng chỉ đến thế là hết.
    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Có muốn tiến bộ cũng không tiến bộ đuợc.
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    các bạn nói nhạc Việt teen xuống thấp ?
    tôi thì tôi không nói là tôi ủng hộ hay phản đối nhạc Việt,nhưng các bạn thấy đấy,đúng là nhạc Việt sến thật khi có những lyric như vậy ,thế nhưng các bạn nghĩ lại xem các bạn thì nói như vậy nhưng sau đó các bạn vẫn nghêu ngao hát những bài đó...
    dòng nhạc thị trường nó là vậy,nhạc cho giới trẻ nó là vậy,chỉ để nắm bắt thì trường các bạn trẻ trong một thời điểm nhất định,để rồi sau đó các bạn nghe lại mới thấy sến,chuối,vãi lìn ...
    tuy nhiên ,không nên tẩy chay nhạc Việt vì những lyric như vậy,các bạn hãy chú ý đến giai điệu của bài hát,tôi thấy cũng ổn mà..các bạn nghe vol11 của Đan Trường chưa ? ....
    còn nếu nói là không nghe nhạc Việt mà chỉ nghe nhack ngoại như...1 ai đó ở bên trên thì tôi ko dám có ý kiến gì,chỉ muốn bạn thử dịch hộ tôi lời của bài "yesterday once more " xem nào.....
    bây giờ thì các bạn vẫn đang chấp nhận nhạc Việt teen như 1 thứ tất yếu rồi mà,có bỏ cũng đâu có được ... còn nó có tiến bộ hay không thì...chịu rồi,ai bít được chứ,mấy ông bà nhạc sĩ với ca sĩ...cũng chỉ đến thế mà thôi ,may ra nếu có ông bà nào đọc được topic này thì....cố gắng mà thay đổi,hoặc là trong đây có ai sau này nung nấu ý định thành nhạc sĩ với ca sĩ thì biết đường mà thay đổi cái dòng nhạc này...
    ......to be continue..........
  8. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ nói đích danh thằng Linh ra đi, có gì mà phải " như ai đó trên kia", nghe không lọt tai lắm. Nếu như em nói ấy, thì đúng là có nghêu ngao hát cũng chỉ là hát nghịch hoặc ngứa mồm rống vài câu cho đỡ bùn, đó cũng là cách để chứng minh rằng ta là dân Việt, ta có biết nhạc Việt. Đâu phải là cứ nghêu ngao hát thì là thích đâu. Còn cái giai điệu mà em nói í, đếm trên đầu ngón tay được mấy bài của Việt Nam, hay là toàn giai điệu nhạc Hoa, nhạc Hàn cho vào đó.
    Đống ý là vẫn có những ca khúc giai điệu khá hay. VD: Chị tôi, chuyện chàng cô đơn, áo xanh... tôi rất thích giai điệu của mấy bài đó và tôi cũng rất khâm phục vì đó là sản phẩm 100% made in Viet Nam, còn mấy cái bài như bài Vẫn nhớ của Tuấn Hưng chẳng hạn, hùi đầu tôi cũng khen hay, đang sướng thì biết tin đó là nhạc Hoa, xịt miẹ nó luôn, mất cả hứng.
    Anh chỉ thắc mắc là sao em nói đến anh với cái giọng có vẻ ghen ghét, đá đểu thế. Anh thích nghe nhạc Quốc tế thì có bấn gì đến ai đâu, nhạc Việt ra sao thì kệ nó chứ, không thích thì không nghe, có gì là sai. Còn cái việc mấy ông nhạc sĩ VN toàn đi sao chép nhạc là một chuyện hiển nhiên, ai cũng biết, chẳng phải do anh không thích nhạc Việt mà đặt điều nói sai sự thật.
    Em thích nghe nhạc Việt thì tuỳ em, nhưng đừng có nói cái giọng như thế với những người chỉ nghe nhạc Quốc tế như anh. Vì đã là âm nhạc thì nhạc nào mà chẳng là nhạc, có không nghe nhạc của nước mình cũng chẳng phải là tội lỗi !!!
  9. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    " Lòng anh trót yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người ......" 1 câu trong bài hát của Đan Trường vol11
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    ối zời ơi,hiểu lầm hiểu lầm,tại em không nhớ anh Linh viết bài ấy nên em mới viết vậy mà,làm gì mà nóng thế chứ....
    còn gì nữa đây ? "cái giọng ấy " ???? hic hic,biết thế ko post bài nữa cho xong...rách việc quá thể....

Chia sẻ trang này