1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc thiếu nhi của Trịnh Công Sơn !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi oneonline, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con miền Nam năm nào cũng hát ra rả bài Tết Suối Hồng, một bài phải nói là xứng đáng dành cho Trung Thu nhất trong số các bài viết cho thiếu nhi vào dịp Trung Thu, tiếc là ở Hà Nội lại nhiều người không biết.
    Bài Như hòn bi xanh lần đầu nghe Trịnh Công Sơn và Thanh Hải hát phê luôn, vừa hát vừa giới thiệu, trong đĩa Như hòn bi xanh này thì lại hát không cảm lắm.
    Em là hoa hồng nhỏ và Tuổi đời mênh mông thì quá trác tuyệt rồi, thích hợp cho trẻ em và cả người lớn mọi thời đại. Nhớ nhất bài Em là Hoa Hồng nhỏ Hồng Nhung hát khi có bé tí xiu...
    Mẹ đi vắng là bài hát rất dễ thương, để hát trong các buổi sinh nhật cũng được.. tuy nhiên bài hơi ngắn quá, hát xong vẫn cảm thấy chưa hết bài.
    Tiếng ve gọi hè và Mùa hè đến là 2 bài đúng là để hát trong dịp hè cho học sinh và thiếu nhi, nghe vui tươi yêu đời đến lạ. Giai điệu ngân lên là thấy như mùa hè đang ùa về... "chạy theo tiếng ve" cái này ai từng đạp xe đạp đi dưới con phố Phan Đình Phùng miết tới chợ Bưởi cách đây 20 năm thì mới thấy hết cái cảm giác này....
    Mừng sinh nhật rất thú vị, hay hơn rất nhiều cái bài dở người nửa tây nửa ta của Phan Đình Tùng.
    Những bài còn lại chưa lộ cái nét hay riêng, để cùng vào một mức.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Èo... bác Chung 11 , 12 tuổi đạp xe từ trung tâm ra chợ Bưởi vừa đi vừa thẩm Tiếng Ve gọi hè á?
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chắc khoảng tuổi đấy bác. Mà hồi đó ko có ô tô xe máy mới nghe được thế chứ giờ thì chịu... Hồi ấy đạp xe, ve trước ve sau đi miết mà ko biết nó kêu chỗ nào.... vừa ngớt đằng sau lại thấy nó e e phía trước...trong Sài Thành phố nó dài hun hút toàn cây cao tít...em đoán chắc ngày xưa ít xe cộ nó cũng dzậy!!!
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé mình thích bài Mẹ đi vắng lắm.Lúc đó chả biết bố con ai viết.Sau này khi cuộc sống dài hơn thì thỉnh thoảng vẫn thích hát nhạc thiếu nhi của Trịnh.Nó xả stres cũng tốt đấy chứ.Bác Trịnh viết nhạc thiếu nhi cũng khá đặc biệt hơn người khác.Ca từ cũng vẫn thế vẫn là TCS
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhạc thiếu nhi thích nghe các sáng tác của Hoàng long, Hoàng Lân hơn nhạc Trịnh [^}
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Một topic khá hay để mọi người chia sẻ!
    Có vẻ như những ca khúc cho thiếu nhi ngày một ít đi...
  7. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mẹ đi vắng, con sang chơi nhà bà, con cầm cây đàn con hát...
    sao mà yêu thế
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cái bài Mẹ đi vắng đó, nhạc của cụ Trịnh, nhưng lời thì của Dũng Khùng á pạn (Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng)
    Trước thấy lời bài hát ghi là Quang Dũng, cứ ngỡ là Quang Dũng Tây Tiến , ai dè là Dũng Khùng. Lúc đó ổng mới chưa tới 10 tuổi, ngồi hát bậy bạ cái TCS làm thành bài nhạc
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa nghe Hồng Nhung hát Em là hoa hồng nhỏ
    Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ ngồi nghĩ về tuổi thơ, đôi khi là muốn quay về, đôi khi là thèm khát, đôi khi là muốn hồn nhiên như những năm tháng trong cuộc đời chẳng thể nào láy lại được.
    Còn có bao ngày để ta yêu thương giận hờn nhau như một đứa trẻ thơ giận hờn với mẹ?
    Còn có bao ngay để suy nghĩ chẳng vướng bận bụi trần?
    Muốn hát Em là hoa hồng nhỏ
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thích bài "Khăn quàng thắp sáng bình mình":x

Chia sẻ trang này