1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Tranh - Beatles - John Lennon - 8/12

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 13/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Tranh - Beatles - John Lennon - 8/12

    Đây là bài viết ngắn của chị gái Kissme sau khi đi nghe Beatles tại Nhạc Tranh hôm 8-12. Nhân vật tôi ở đây chính là em giai

    ( Chuồn chuồn này, viết theo yêu cầu của bạn đọc đấy. Trả cát sê cao cao một tí nhé)

    Dấu ấn của thời gian

    Nhạc Beatle, quán cà phê sinh viên, không gian thân thiện và ấm cúng, tất cả những điều đó hứa hẹn một đêm nhạc dịu dàng, giành riêng cho nỗi nhớ về một ban nhạc huyền thoại của một thời. 8 giờ tối, không gian hình vuông nơi ban nhạc biểu diễn đã kín đặc chỗ, những chỗ ngồi ngoài sân nhưng hướng về cửa sổ- nơi có thể nhìn thấy ban nhạc cũng không còn chỗ trống. Một số khán giả nhiệt tình chấp nhận bất cứ chỗ ngồi nào trong phạm vi ngôi nhà, miễn là có thể nghe thấy tiếng nhạc. Không gian cứ thu dần lại, nhỏ dần đến khi cả quán trở thành một khối người cô đặc, lèn chặt. Tiếng nhạc nhỏ nhẹ cất lên, những giai điệu quen thuộc thấm dần trong không gian ?o All my loving, I will send to you. All my loving, darling I?Tll be true?.Những tiếng thì thầm nho nhỏ, những mái đầu trẻ trung đu đưa theo điệu nhạc. Tiếng hát không khoẻ, nhạc chưa hẳn điêu luyện nhưng dường như không làm giảm đi niềm hứng khởi của các fan Beatles. Một thoáng khói thuốc lá đặc quánh bắt đầu len vào những không gian trống hiếm hoi còn lại.

    Chị tôi-nhân viên văn phòng trẻ trung luôn chăm chỉ với công việc 8 tiếng vàng ngọc mỗi ngày- bắt đầu ngọ ngoạy trên chiếc ghế đẩu. Có vẻ như sự không hài lòng với âm nhạc chỉ được nghe mà không thấy người hát bắt đầu tăng dần lên cùng với chỗ ngồi bé tí và không gian ngột ngạt khói thuốc. Chắc chị đã kỳ vọng nhiều hơn chứ không chỉ là một không gian thậm chí còn bó hẹp và thiếu khí trời hơn ở văn phòng liên doanh lúc nào cũng sáng choang và ngăn nắp, mặc dù vẫn biết thế mới là nhạc sinh viên , quán sinh viên. Một anh phóng viên mắt xanh tóc vàng nhét ống kính qua cửa sổ bên hành lang, ánh đèn flash loé sáng như ánh chớp trong đêm đông. Có thể anh ngạc nhiên về tình yêu âm nhạc đến mức chịu khó của giới trẻ Việt Nam. Hẳn là các bạn trẻ đang đắm chìm trong giai điệu kia cũng khá vui vì sở thích của được quan tâm chút ít, mặc dù đó là sự quan tâm mang yếu tố ?onước ngoài?, chứ không phi từ những vị quan chức mẫn cán của đoàn, hội có trách nhiệm chăm lo đời sống tinh thần của sinh viên. Khối khán giả nhiệt tình vẫn rì rầm cười nói nho nhỏ, tiếng vỗ tay tán thưởng thỉnh thoảng lại ào lên , ánh lửa từ chiếc bật lửa ga đu đưa theo điệu nhạc. Tôi tự hỏi phải chăng tất cả không khí này đều bắt nguồn từ sự yêu quý đến tôn thờ của giới trẻ mọi thế thệ với Beatles, hay họ không có một sự lựa chọn nào khác trong danh sách ngắn gủi của thế giới giải trí vốn nghèo nàn, hay vì tò mò, hoặc cũng có thể vì để chứng tỏ sự sành điệu kiểu trí thức.

    Đêm nhạc kết thúc, khán gi lục tục ra về, những khuôn mặt tôi nhìn thấy đều thấp thoáng ánh cười. Họ hài lòng, chắc vậy, mặc dù ban nhạc không chuyên biểu diễn tại đây ngày càng ít thành viên, mặc dù giá đồ uống ngày càng tăng cao theo hướng các quán ca nhạc có biểu diễn trực tiếp, mặc dù... mặc dù...

    Có vẻ như thời gian không làm cho Beatles già đi trong mắt người trẻ mọi thế hệ, thời gian cũng không làm cho tình yêu âm nhạc mờ dần trong trái tim của mỗi người, nhưng thời gian cũng để lại dấu ấn của nó trong sự thay đổi của chính các bạn trẻ, và cả trong sự thay đổi của quán nhạc sinh viên tôi yêu thích.


    Rockbie - It's Not Fair !
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Một số bức ảnh chụp được
    Rockbie - It's Not Fair !
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Dân tình ngồi chật ních (chụp phía ngoài quán)
    Rockbie - It's Not Fair !
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Những cây nến óng ánh được thắp lên
    Không có cả chỗ ngồi ngon lành cho ?oca sĩ?
    Rockbie - It's Not Fair !
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tí: bài này là của anh "nụ hôn có gai" hay là của chị anh ạ? Nếu mà là bài của con gái viết thì.. cứng wá. Hơi thiếu cảm xúc, còn bài của con trai thì lại "mềm" wá, đầy ứ đến cổ cơ...
    Nhưng, có vẻ, có lẻ và hình như dân Bắc mình vẫn dễ chịu và dễ chấp nhận + thoải mái với một cái đầu fóng khoáng hơn là dân Nam. tribute Beatles mà hum đi ở artist xong, về ức vì mất toi 30 xiền để mua 2 cái vé. Vào trong đó nghe nhạc mà cứ như là nhảy dance giữa vũ truờng.. hức hức... Giờ lại thèm có được cái không gian ấm cúng, xen lẫn cái lạnh buôn buốt da của HN, để mọi người sít gần nhau hơn tí nữa vẫn thấy không gian đầy chất ấm cúng của HN. Nghe điệu nhạc của Beatles với những nốt đàn ghita rải đều thì còn gì thú vị hơn nữa giữa tháng 12? Trời ơi, bao giờ cho đến.... ngày mình ra được HN nhỉ? Nhớ HN wá...
    Mà cái wán Tranh ấy bé tí, nhét được từng ý là là vô cùng vĩ đại roài. Phục các pác, chứ ngồi trong này, nguyên cái Artist vĩ vã ko đến nỗi wá bé, mà... gục gặc làđầu va vào nhau... hix .. chán lày..
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  6. tomboy0403

    tomboy0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tại vì chưa có quán to thôi,tối đó em đến...ko muộn,nhưng cũng hết chỗ.hic...hic...có ngồi nghe thôi mà mỏi hết cả người(vì chật quá ko nhúc nhích được,chỉ được mỗi cái đầu,nhưng ko phải lúc nào cũng nhúc nhích).

    when love it not madness,it is not love
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Mặt thằng ca sỹ này trông quen quen.
    Hình như hôm đi xem show 7/12 nó quấn cái khăn trên đầu trông như bà già sắp chết rét, nhìn khắm không chịu được.
    ***  So much for the afterglow  ***
  8. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới Beat mới thấy nhớ, buồn buồn, nhớ đến ngày mình đến với Rock...hồi còn be bé, tiết kiệm tiền cả tuần mới đủ tiền mua 1 cái băng cat sét mười mấy nghìn để về nghe, chụp phone vào tai và nghe, như có 1 dòng máu nóng chạy lên đầu, mê quá, nghe đi nghe lại, rồi chạy đi hỏi các hàng sách tìm được 1 quyển photo về Beat, đọc đến thuộc cả tên họ hàng của John, ngày sinh, số nhà của những chàng trai Liverpool, rồi đến khi có cái đài đĩa thì đạp xe ra tận hàng Bông để tìm từng cái đĩa của Beat( khi ấy đĩa còn 30 nghìn), về nhà ôm lấy không cho ai mượn...và cho đến tận bây h vẫn không cho ai mượn đĩa Beat
    Rồi nhớ cả hôm đi tưởng niệm John ở Nhà văn hoá HBT( cách đây khoảng 4,5 năm) trong cái lạnh của HN, mang 1 cái áo rét to tướng, thả mình vào nhưng giai điệu của Let it be, Revolution...bật chiếc bật lửa đến bỏng cả tay mà vẫn không chịu tắt
    Ôi nhớ Beat wa''!
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hình như, những Show nhạc Rock ở Artist bây giờ không chỉ dành cho những Rockfan thật sự, mà còn có thêm nhiều kẻ đú đởn ăn theo, nghe Rock theo kiểu thời trang, thích nghe to, giật mạnh..Với họ, thế là Rock !?
    Năm xưa họp mặt ở RFC HCM hay gặp một cậu sinh 84, cao to đẹp dai, bảo rằng mình tập trống 10 năm rồi, và với chừng đó năm nghe Rock, tinh thông kim cổ.....Mình tưởng thật, khâm phục tuổi trẻ tài cao, nghĩ thêm càng tủi hổ...Rồi đến Rockshow ủng hộ đồng bào lũ lụt, đứng gần cậu ta, lúc Davàng hát Don`t let me down, thì mình cũng gân cổ gào theo.Cậu bé ấy khều mình và hỏi
    "Ủa ! Họ chơi bài gì vậy ?"
    "Don`t let me down của Beatles đấy, không biết à ?"
    "Không!"
    Từ đó trở đi, không gặp cậu ấy nữa...

    MITDAC@.....
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy có đú đâu Mitdac,cái jì không biết thì bảo là không biết ,rất thẳng thắn .
    10 tập trống của cậu ấy và nghe nhạc nhưng mà chỉ nghe 20%nhạc của Beat và không may mắn cho cậu ấy là không gặp bài Dont let me down còn lại là nghe các band khác thì làm sao mà biết được bài này
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

Chia sẻ trang này