1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Tranh - Beatles - John Lennon - 8/12

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đúng wá! Nói thì bảo là mình chẳng bít rì lại đi phê phán, chứ mỗi lần đi show là mỗi lần ức lòi mắt ra. Mà đợt tribute Beatles vừa roài đợt chuối nhất trong các show diễn của RFC tại artist trong thời gian mấy tháng gần đây...
    Cover Beatles theo kiểu Da Vàng thì vẫn còn có thể chấp nhận được, chứ kiểu mà biến nhạc của Beatles thành Nu cũng chẳng fải Nu mà nó cũng ra cái kiểu khỉ rì như nhóm unnamed với Hero in Danger thì em đây cũng lạy sống... Thậm chí, ca sĩ vác đàn đứng trên sân khấu,múa may ầm ầm way cuồng, mà chẳng hề biết cái dây găm điện của cây đàn đã sút ra từ lâu . Hix.. nhìn chuối nguyên một buồng.... .. Bài Hey Jude thì nghe đến lần thứ 3 mún suýt bội thực. Được nhóm Unlimited thì... chài ai, gào. Giọng gào của Thanh Yo! thì đúng là ấn tượng nhưng.. hức hức... hát cái rì ý, hổng fải nhạc Beatles.. Đau điếng người, vừa cười vừa mếu......
    Còn rockfan thì... gật lắc điên cuồng. Còn nhớ cái tụi con trai mà em gặp trong RFC cafe, mở mồm ra là chửi tụi nghe rock ballad hay Nu là tập tành hăọc đua đòi nghe nhạc. Thế mà tụi nó đi show nghe ballad còn gật lắc điên cuồng hơn cả nghe Death hay Brutal... hix, đến pó tay, hết lời lẽ để bình loạn. THậm chí, hum tribute Beatles, có thèng còn cốp một phát vào vai em đến đau ê ẩm , còn mí con bé thì mini juyp, áo 2 dây, váy xoè, tóc đủ kiểu, đứng lắc điên cuồng theo điệu dance.....
    Thui, túm lại, thà là đừng cover theo kiểu nhạc mới nhạc cũ rì hết, cứ như cũ mà làm, cứ thế mà chơi. Để đỡ mang tiếng học đòi mà ko ra hồn, biến mình thành kẻ dị hợm trong mắt người khác... Thôi, để dành xiền, lần sau có show thì kiếm cái vé free cho roài, chứ đi kiểu đó vừa tiếc xiền, vừa tức ấm ức, lại ko được phép nói, vì như thế là "ko có tinh thần cổ vũ rock việt" thì lại sình bụng lên mất thôi.... Dù sao, nghe kissme viết bài ở wán Nhạc Tranh làm em vẫn chít thèm.... thèm wá...hix...
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  2. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn trong Sài gòn thèm thì xem thêm bài và ảnh của ngày hôm đó ở đây này..
    http://www.ttvnol.com/beatles/301249/trang-1.ttvn
    Thú thực là mình đã từng đi dự những buổi Bít ở trong sài gòn, công nhận không khí nhạc trong đấy chán thật... Nói đúng ra là chẩy
    It's a good day to die
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To Linhrock : Ừ, có thể là mình cực đoan thật, nhưng mình vẫn tin vào cảm giác của mình...Biết làm sao được.
    Hero in Danger có tay vocal rất nhiệt tình, hát xong một bài có cảm tưởng là anh ta không thể hát tiếp được.Nhưng theo mình biết band này chơi theo thể loại "Nu metal", hơn nữa, trong SG có nhiều ban nhạc chơi theo kiểu Alternative nên khi chơi nhạc Beatles thì họ gặp rất nhiều khó khăn, không biết là có phải do thiếu thời gian tập luyện hay không nhỉ ?Hồi trước, đêm tưởng nhiêm Beatles và John ở hội quán trẻ, có anh còn cầm tờ giấy ghi lời lên hát nữa kìa...Tuy nhiên, có đêm có cả nhạc sĩ Chu Minh Ký, saxso Trần Mạnh Tuấn đến chơi nữa, 2 ông chơi bài Mother ngẫu hứng nhưng rất hay, rồi sau đó Little Wings chơi liền tù tì 16 bài của Beatles, cũng hay lắm, mặc dù giọng của ông Hưng hát chính chỉ hợp với Green Day...
    Hì hì viết hơi lan man, bà con thông cảm....

    MITDAC@.....
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chú ý chú ý: bài viết là của chị tui , không phải của tui
    (Nếu bạn để ý kĩ thì sẽ nhiều ý chê hơn ý khen - nhạc nhẽo quán xá bây giờ lôm côm vậy cả)
    Rockbie - It's Not Fair !

Chia sẻ trang này