1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhac Tranh Quan !

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Kta_heroes, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác Sa_bi_a xem ra hỉu bít nhìu ở NT nhỉ, iem đây cũng giống bác Tuanbass cắm quán lâu lém roài mà không bít vụ này đâu. Vậy còn mí tranh còn lại thì seo hở bác. Hờ.....bức hình John Lennon và cái bức hoa hoè hoa sói gì nữa ấy, không bít nó có gắn liền với cuộc tình nào nữa không nhỉ...
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  2. Sam_bi_an

    Sam_bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ cắm vào quán là các bác hút thuốc với lại gẩy đàn, có quan tâm gì đến thế sự đâu. Chuyện nó xảy ra đến cả năm nay rồi. Dưng mà tớ cũng chỉ nghe kể có vậy, số là vì tớ kết quả Thu Vàng ấy lắm nên tớ mới tìm hiểu, lì kì phết nhẩy. Tưởng bôi bôi bác bác thế thôi mà cũng giai thoại ra phết. Chắc bức John kia không liên quan rồi, cái này hình như anh chủ quán vẽ thì phải. Kể cũng lạ. Mà thôi, tớ cũng không dám ba hoa nhiều, tớ chưa phải dưn cắm quán. Bác nào cắm suốt ngày thì bác kể cho vài chuyện thi vị đi.
  3. cukku

    cukku Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề này lên vào xem toàn thấy bài cũ chẳng hiểu bài của chú Paul biến đi đâu rồi.
    À mà ở Nhạc Tranh tối thứ tư hàng tuần có chương trình tạp kĩ, ai có giọng hát hay chơi đàn tốt thì đến đấy đăng kí với anh Sơn để đưa vào chương trình. Hết.
    Chỉ có Chúa mới biết!
     
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hê hê anh Sơn vẫn đang trách cái chuyện cho anh ấy leo cây hôm 9/10 đấy,tưởng Box mình hát hò ở đấy,té ra không phải.
  5. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tại sao giờ này các cậu vẫn thấy Nhạc Tranh hay nhỉ, nó chỉ hay là có cái địa điểm cùng các hình ảnh như Trịnh Công Sơn, The Beatles...chấm hết ở đó. Còn các thứ khác như đồ uống - đã chán lại còn đắt, thái độ - không bằng ở chợ trời vì chúng ta ít nhất cũng là khách hàng của họ, chúng ta tới đó thì cũng phải được đón tiếp nhiệt tình chứ.
    Bất cứ ai khi nghe đến cái tên Nhạc Tranh hay ít ra cũng được anh em bạn bè cho nghe lỏm khi có dịp bàn luận về quán đó, ai ma chẳng thích có một nơi toàn những cái mình mê, mê những con người có đóng góp lớn cho âm nhạc và tại đó có đủ các loại tranh ảnh, lại được thưởng thức âm nhạc mà chúng ta yêu thích, những người tới đó cũng muốn thể hiện tình yêu của họ trong âm nhạc và họ đã làm được mặc dù khi chơi có người đàn hay hát giỏi, có người chưa đạt được đến vậy nhưng họ thể hiện bằng cả tình yêu của họ. Tất cả những cái đó sẽ rất tuyệt vời nếu như anh chủ quán có một cái nhìn thân thiện hơn với mọi khách hàng, Trịnh Công Sơn hay The Beatles có chọn lọc người nghe đâu vậy vì sao tại một nơi mang đầy chất Trịnh, chất Beat lại có một bầu không khí như vậy nếu như nó không có âm nhạc của Trịnh, của Beat và cả những người thực sự yêu cái chất nhạc đó...phải chăng ở cái đất Hà thành này không còn chỗ nào nữa hay sao mà phải ra đó chứ????
    Thôi dẫu sao cũng xin lỗi tất cả mọi người nếu như có câu chữ nào không hay, không phải mong các bạn bỏ qua vì sự bồng bột này...KINH DOANH...
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  6. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tớ mới đến nhạc tranh 1 lần(bởi tớ rất ít khi ra quán nghe nhạc)! Nghe mọi người (cụ thể là cái bạn mở tọp píc này)hát beat sướng lắm!Còn tiền nước cũng không phải trả
    Nói chung là cũng hay vì nó 2 CLUB của 2 người mà tớ thích!Hiện tại chưa kiếm được người trả tiền và bản thân chưa kiếm được tiền nên chờ một ngày nào đó vậy ...
    Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gióGió cuốn tận trời sâuCuốn cả tim anh đó
    (bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá)

Chia sẻ trang này