1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh - Bản giao hưởng viết bằng lời

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi harukaze, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác X31 xong,mới biết cái chú nào đạo văn.Tưởng tài giỏi hay yêu Trịnh thế nào chứ.Ăn cắp vài đoạn rồi biên chỉnh lại quẳng lên như là mình mà cũng không thổi được cái hồn của bài chính thì vớ vẩn quá .Ghét nhất cái laọi thấy ngưòi nói mình cũng đi đọc sách vở tỉm tư liệu rồi lấy ả vài ý làm của mình.Thà như anh X31,anh ấy nói luôn là bài anh ấy sưu tầm còn đàn ông hơn.
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    thấy tựa topic hay, đọc bài đầu hay... lại thấy một lô bài hay, không dám đọc, vì không có thời gian, sợ làm hỏng đi công sức của người viết... Chỉ xem loáng thoáng và tự nhủ nhất định sẽ dành thời gian để đọc... Nhưng đến trang cuối mới biết là... chẹp chẹp chẹp... nói làm gì nữa nhỉ...
    Chỉ thấy bác M@ viết đúng và hay quá... Vote bác 5* nhé... Mà tớ cũng chưa từng ghé NT bao giờ (tớ ở SG cơ mà!) nhưng cứ suy luận thì thấy bác nói cũng đúng!
    À, mà hình như câu "Cát bụi sẽ trở về với cát bụi" đâu phải của đạo Phật đâu??? Nó là một câu trong KinhThánh cơ mà, đoạn nào thì tớ quên béng mất rồi, đợi tớ giở Kinh Thánh ra đã, còn bây giờ thì tớ... lười... Vì tớ vẫn thường nhớ vào thứ tư Lễ Tro, linh mục thường quệt một tí tro lên trán tớ và nói rằng "Này con là cát bụi sẽ trở về với cát bụi" cơ mà... Hihihi, bác nào bê nguyên xi cái đó vào triết lý Phật giáo thì đúng là có tư tưởng đoàn kết tôn giáo nhỉ???

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cái này hay quá mà lâu nay bị bỏ quên. Hôm nay xin vác ra hâm nóng lại xài đỡ lúc đói lòng.
    Trước tiên xin được bày tỏ lòng ngưỡng một với nguoicuoicung. Đọc mẫy câu trích dẫn của bác mà tôi muốn dựng tóc gáy lên vì khoái trá. Dám viết thế này:
    " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Đấy em xem,ngần ấy tuổi rồi mà gã còn chạy loanh quanh ,đã thế lại còn kêu mệt .Gã có định hướng hay lý tưởng gì đâu,loay hoay suốt kiếp vẫn chỉ là nhạc sĩ quèn ( ấy chết,hình như gã được cái giải thưởng con con gì của Nhật thì phải ).Vợ con không có,chó thì không nuôi .Gã ấy còn đi tìm thương nhớ nhiều hơn anh khối lần ấy chứ .Mỗi bài hát của gã là thấy thấp thoáng bóng hình một cô..."
    mà không sợ các fan nhạc Trịnh đập chết ăn thịt thì kể cũng là gan góc lắm.
    Nhưng đọc qua cũng thấy là bác này cợt nhả như thế là vì bác yêu nhạc Trịnh quá, yêu nhạc Trịnh đến mức ghét cả cái cách yêu nhạc Trịnh thông thường của người ta, nên bác phải nói khác đi, nói ngược hẳn lại, mới đã, mới hả cái lòng yêu. Mà cũng có thể chỉ là đùa cợt một tí, một trò đùa cợt có thể quá nặng đô với nhiều người và khiến nhiều người sửng sốt.
    Còn cái đồng chí Harukaze thì thật thà quá, tẩm quá. Người ta nói thế mà tưởng người ta láo thật, nghĩ là người ta chẳng biết gì, thế là mất công ngồi tầm chương trích cú giảng cho lão nguoicuoicung một trận, hòng lão sáng được đôi con mắt ra. Kể ông này cũng chịu khó thật, cũng yêu nhạc Trịnh thật. Mấy năm tớ lê lết khắp các thể loại diễn đàn cũng chưa viết được bài nào dài và nhiều trích dẫn của ông nọ bà kia đến như bài giảng của ông bác Harukaze này.
    Ngay từ cái tiêu đề của Harukaze đã hết sức ăn khách: "Nhạc Trịnh - Bản giao hưởng viết bằng lời". Toàn là những vấn đề cao sang cả, phải mon men vào đọc một tí để mở rộng tầm mắt. Vào trong toàn thấy ông này nói thế này bà kia nói thế kia, Haru đã nói đến thế, không biết quí anh nguoicuoicung có chịu hiểu cho không... Và những mi la trưởng thứ, đam mê cổ điển yêu tiếng đàn violin, những thứ người thường nghe chưa chắc đã yêu mà yêu chưa chắc đã hiểu... Tớ thấy sợ sợ... Thấy miềng quê kiểng chỉ biết đến những bài hát trẻ con có từ đời xửa đời xưa. Nhưng đọc riết chưa thấy cái mối liên hệ gì giữa nhạc Trịnh và nhạc giao hưởng cả. Ấy là bởi trò ngu hay vì thầy dốt nhỉ?
    Nhưng cũng đành, tớ vẫn quí cái tình của quí ông Harukaze dành cho nhạc Trịnh. Nói chung đã là cái tình thì chẳng thể nào đem ra phê phán. Ngả mũ kính chào!
    Tớ thích nhất câu này của bác Malchik: "mấy người cãi nhau yêu với không yêu nhạc Trịnh mà có lời bài hát chép ra cũng không đúng, xong rồi cãi nhau vì cái lời không đúng.... chán. " hêhê ngắn gọn mà dứt khoát. Cũng chả cần bàn gì thêm. Nhưng có chỗ tôi thấy bác Chik hơi cay quá. Cái đoạn bác tả mấy anh chị vào Nhạc Tranh nghe nhạc Trinh tay ôm ly cafe tay ôm quyển sách Trịnh ấy. Chị Đỏ mắt toét không có nghĩa là cả làng mắt toét bác nhờ...
    Bàn vui tí về những người bàn về nhạc Trịnh.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


Chia sẻ trang này