1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạc trịnh có buồn không?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguyenthanhtung1979, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhtung1979

    nguyenthanhtung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nhạc trịnh có buồn không?

    có rất nhiều người nói nhạc TRỊNH buồn quá ! còn tôi nhạc của ông là nơi trú ngụ của sự cô đơn ! còn các bạn thì sao?????????????????????????????????????????????????????????

    [red]
    ROMANTIC
    [/blue][/size=8]
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...."
    "Vì tôi cần thấy em yêu đời..."
    "Hãy cứ vui chơi cuộc đời..."
    (nguỵ biện...nguỵ biện...!!!)
    Yêu đời bỏ xừ!

    lys
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi nghe, có con chim về gọi,
    về giữa trời, về hót giữa đời tôi
    Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé
    Đang lớn lên giữa đời sống kia...
    Vui thế còn gì ?

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  4. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích những bản nhạc buồn của Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn đã viết nhiều bài buồn như:
    "..Buồn đi trong đêm mưa
    buồn rơi theo cơn mưa
    còn mưa trong đêm nay
    lòng em buồn biết mấy.."(Ướt mi)
    "..Tình yêu vô tội
    để lại cho ai
    buồn như giọt máu
    lặng lẽ nơi này
    trời cao đất rộng
    một mình tôi đi
    một mình tôi đi..."(Lặng lẽ nơi này)
    "..Từ đó ta nằm đau
    ôi núi cũng như đèo
    một chút vô thường theo
    từng phút cao giờ sâu.."(Đoá hoa vô thường)
    "..Xin chờ những rạng đông
    đời sao im vắng
    như đồng lúa gặt xong
    như rừng núi bỏ hoang
    người về soi bóng mình
    giữa tường trắng lặng câm.."(Ru ta ngậm ngùi)
    "..Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
    dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
    dưới chân này cỏ xót xa đưa.."(cỏ xót xa đưa)
    ".. em đến nơi này vui buồn đi nhé
    đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    một vết thương thôi riêng cho một người.."(hoa vàng mấy độ)
    "..Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây
    Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
    Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
    Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ.."(rừng xưa đã khép)
    "..Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé ra đồng
    Đạp trái mìn nổ chậm
    Xác không còn đôi chân..."(Một buổi sáng mùa xuân)
    ".. Khi bước chân ta về
    đêm khuya nhìn đường phố
    thành phố hoang vu
    như một lần qua cuộc tình.."(Tình xa)
    "...Đi về đâu hỡi em
    khi trong lòng không chút nắng
    giấc mơ đời xa vắng
    bước chân không chờ ai đón
    một đời em
    mãi thang lang
    lòng lạnh băng giữa đau thương.."(Đời gọi em biết bao lần)
    "..Một người vào thành phố
    đêm từng bước buồn tênh
    một người vào thành phố
    không còn ai người quen.."(Du mục)
    ..........................và còn nhiều bài khác nữa.
    Gioakim Phan Nguyên Vũ
  5. KhuongDuy

    KhuongDuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nhạc TCS có cả vui lẫn buồn . Có nhiều bài vui rất hay như Nối vòng tay lớn , Huế SG HN , Em đi qua chuyến đò ... Nhưng số bài buồn mà hay thì có vẻ nhiều hơn và đi vào lòng người hơn .
  6. CongTienKhanh

    CongTienKhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại thấy lúc nào buồn mà nghe nhạc Trịnh thì sẽ thấy được vơi đi nỗi buồn, vì nỗi buồn của mình là nỗi buồn có thực, còn nỗi buồn trong nhạc Trịnh là nỗi buồn chung chung, nên tôi thấy hình như mình đang được lôi cuốn vào nỗi buồn cao đẹp của bài hát, và thấy được an ủi phần nào.
    CTK
  7. nguyenvu83

    nguyenvu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Để nói về niềm vui và nôi xbuồn trong nhạc Trịnh thì ko bao giờ nói hết đâu.Theo tôi trong nhạc trịnh co cả niêm vui và nỗi buồn,còn co cả niềm tuyệt vọng.
    "Khi cơn đau chưa dài thì tinh như chút nắng khi cơn đau lên đầy thi tình đã mênh mang..."
    Tuy nhiên dù vui hay buồn thì đó vẫn là hạnh phúc.HẠNH PHÚC của tác giả và của người nghe.Phải ko??????????
    Tôi thích nhac Trịnh ở chỗ đó!!!!!
    nguyenvu83
    dung
  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có buồn nhưng không tuyệt vọng nghĩa là vẫn yêu đời ,duy nhất điều này là trọn vẹn,nhạc Trịnh như một cõi lạ mà ở đó vui hay buồn là tuỳ tâm trạng người ngắm mỗi lúc mỗi khác.
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  9. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, đó mới là cái giỏi của nhạc sĩ TCS
    Too much love will kill you
  10. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm nhưng mà cũng làm vơi đi những nỗi buồn thực tại.

    L'amour est une rose plein d'epines.
    L'amitie est une rose sans epines.

Chia sẻ trang này