1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạc trịnh có buồn không?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguyenthanhtung1979, 20/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    bạn nói có hơi vơ vội quá đấy :)
    Có người bạn của tôi phát biểu rằng lớp trẻ ngày nay hời hợt quá với những loại nhạc trẻ nhạt nhẽo nông cạn.
    Theo thiển ý của Sói, cả hai phát biểu đều có phần hơi "quá" (xin lỗi nếu làm bạn buồn), bởi con người trẻ hay già không liên quan gì đến việc cảm thụ âm nhạc, mà chính là tâm hồn của mỗi người mà thôi.
    Nhạc Trịnh buồn, điều đó đúng, tuy thế nó không phải là cái buồn của sự bi lụy, bế tắc mà là bình an
    "Đôi khi một người dường như chờ đợi thật ra đang ngồi thảnh thơi..."
    Cái này cũng giống như là có người sinh ra thiên về văn chương, người khác thiên về khoa học, người lại khoái buôn bán kinh doanh, có liên quan gì đến giới tính hay tuổi tác đâu. Nếu bắt họ nhảy sang lĩnh vực khác, ép họ chấp nhận cái họ không có thiên hướng, làm sao được ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hhv chưa cảm nhận được cái hay của nhạc Trịnh đấy thôi , mới chỉ nghe mà không suy ngẫm . Nhạc Trịnh là buồn mà không sầu , không thảm , nó làm cho người nghe cảm thấy thanh thản , nó đưa đến cho chúng ta những phút lặng của cuộc sống . Cũng tốt chứ sao nếu trong 1 cuộc sống sôi động và căng thẳng , có cái gì đó đưa ta vào 1 chút trầm lặng ? Trầm cảm ???? hhv nói hơi nhầm rồi , người ta chỉ bị rơi vào trầm cảm khi người ta quá căng thẳng mà thôi .
    Je m'aime donc je suis ( @_@ )
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chẳg biết nói như thế nào vì lyy không phải là người biết cách tranh luận.Lyy không nghĩ là tuổi trẻ chìm đắm trong nhạc Trịnh thì trầm cảm , lyyđã gặp nhiều người yêu nhạc Trịnh và mọi người đều rất yêu đời, đầy sức sống và đam mê.Còn những người trẻ tuổi thích nhạc Trịnh theo phong trào thì như lyy không hiểu lắm , vì nhạc Trịnh gần như là kén người nghe .Với cả nói thật rằng với những người ko yêu nhạc Trịnh thực sự thì chẳng việc gì để được tiếng là thích nhạc triết lý , nhưng lại ôm vao nhiều tiếng là " sầu não, trầm cảm, quê 1 cục " hết cả.Lyy chỉ biết như vậy thôi,mà hình như bạn cũng nghe nhạc Trịnh theo phong trào ,phải không vậy ?
    KLL
  4. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tôi, rất nhiều người yêu nhạc Trịnh, có người nghe ít, có người nghe nhiều, điều đó thực sự không quan trọng, cốt là nghe như thế nào. Tôi thấy họ bình thường, khoẻ mạnh về tinh thần và thể chất. Họ đặc biệt hơn những người khác một chút, ở chỗ họ nhạy cảm hơn, tinh tế hơn, khoan hòa và độ lượng .( Tôi nghĩ rằng những điều thuộc về khí chất này làm cho họ gần nhạc Trịnh, chứ không phải nhạc Trịnh bắt họ phải như thế.).
    Xưa, có người bảo, nghe nhạc Trịnh buồn thảm thế, nghe làm gì. Đã có người trả lời, nghe nhạc Trịnh mà chỉ thấy buồn thì chưa thấm. Có những lần nghe về đêm, thật sâu, thật yên tĩnh, thật chăm chú, mới chợt ngộ ra rằng : thực ra sau tiếng khóc là nụ cười, sau niềm than là tiếng reo vui. Nghe nhạc Trịnh không phải là sầu não mà để đứng dậy sau niềm sầu não ấy. " Đi đến tận cùng tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa".
    Âm nhạc Trịnh Công Sơn là bông hồng dâng tặng, ai cũng có thể chiêm ngưỡng.Nhưng người sợ gai thì không dám hái.
  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Âm nhạc tác động đến người nghe, nhưng theo hai chiều.Người nghe bị tác động như thế nào la do chính ở mình thôi.Khi bạn buồn, bạn co nghe loại nhạc gì đi nữa thì cũng chả vui thêm được bao lâu.Nếu bạn vui, không thứ gì có thể bạn hoà mình cất tiếng yêu đời cả.Tôi không tham vọng chỉ ra những điều chưa hợp lẽ trong bài của hhv, cung như không đề cập đến những điều mà các bài viết trước đã nhắc đến.Chỉ muốn nói rằng, những con người thật sự yêu nhạc Trịnh, đều yêu từ thời rất trẻ, thậm chí nhỏ nữa cơ, và số lượng người trẻ tuổi yêu nhạc Trịnh ngày nay không hề ít đi.Điều đó có lẽ là minh chứng hùng hồn cho những suy nghĩ tương tự của hhv mà tôi đọc được trong mắt nhiều người, dẫu không nói ra.

    Tôi 19 tuổi và tôi yêu nhạc Trịnh.
  6. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tui nghe nhạc Trịnh vì ca từ, vì tò mò và thắc mắc là chính, muốn hiểu được cái ý sâu xa của tác giả, và muốn thấy được cái chính kiến của mình nữa.
    Người ngồi đó...
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nghe bài Biển nhớ ,thích được ngồi trưóc biển ... Để thấy và so sánh mình đã yêu và sự cồn cào của sóng gió : cái nào mạnh mẽ hơn .
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút cô dơn như cuộc đời của ông vậy, đôi khi mình chợt thích nghe một bài nhạc Trịnh nhưng đôi khi thấy nó buồn quá.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không phải là nỗi buồn, mà là trầm tích của nỗi buồn...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 12/09/2003
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 18/02/2004
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lần đầu tiên tôi được nghe Khánh Ly hát là bài Hát trên những xác người, lúc ấy khoảng 7 tuổi, nhưng vẫn ấn tượng mãi, vì bài hát và cảnh quay về chiều buồn bã, thê lương quá.
    Từ nhỏ, qua gia đình tôi được nghe rất nhiều, đến sau này mới biết đó là nhạc của TCS, lúc ấy chỉ nghe như tiếng hát bên tai, nghe hoài rồi quen, rồi thuộc và sau đó thích, thích không phải vì thấy hợp tâm trạng, cũng không phải nhận thấy chất triết lý ở đó.
    Cũng có thời tôi cho rằng mình không nghe nổi giọng hát của Khánh Ly vì giọng hát buồn quá.Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy, nhiều bài nghe thật buồn và cô đơn, dường như ở đó ông không tìm được ai để chia sẻ.
    Có lẽ những người yêu nhạc của ông sẽ không thích sự ầm ĩ, nhưng tôi nghĩ nhạc của ông cần được phổ biến trong giới trẻ, để nhiều người được biết đến, bởi không phải ai cũng có cơ hội để được biết đến nhạc của ông. Chỉ xét riêng về chất trữ tình của bài hát ( tôi chỉ cảm được những bản nhạc tình ) cũng thấy rằng nhạc của ông rất dễ đi vào lòng người. Tôi không cho rằng mình hiểu được chất triết lý ở nhạc TCS, nhưng tôi chắc rằng từ khi nghe thật sự tôi đã có một cái nhìn tốt hơn, nhẹ nhàng hơn về cuộc sống và tình cảm những người xung quanh.
    &nbsp;
    &nbsp;
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...

Chia sẻ trang này