1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạc trịnh có buồn không?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguyenthanhtung1979, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nói như Lyylyus đúng đấy , không việc gì phải nghe và cố tìm , cố hiểu triết lí , rồi những thứ của nợ khác trong nhạc TRỊNH ... Buồn cũng nghe , vui cũng nghe ... Cần gì phải này nọ ... Nghe và cảm thấy thích là được rồi ...
    Nói thì nghe khô khan vô cảm chứ deathchuck thực sự cảm nhận như thía đấy ... Anh em bà con có chửi thì cũng chịu ...
    Ở Huế có một quán chuyên mở nhạc TRỊNH , có bọn Sinh Viên Nghệ Thuật chuyên ngồi ở đấy ... Không ai phủ nhận là họ đam mê nhạc TRỊNH nhưng thấy cái kiểu ngồi nghe nhạc trầm ngâm rồi xìu xìu ển ển , này nọ ... Thả hồn với gió mây rùi ngồi nghe nhạc là phải đắm đuối trong bộ áo quần thật bẩn , đầu tóc bù xù thì mới đúng là phong cách nghe nhạc TRỊNH ... Loại của nợ này hiện tại đang nhiều vật vã và càng ngày càng nhiều ...
    Nghe thì nghe , nghe và cảm thấy thích là vui rồi , thích thú vì mình đang được nghe một bài hát mà mình cảm thấy hay ... Còn ông TRỊNH CÔNG SƠN ông viết những gì , ông nghĩ những gì , ông nói những gì thì kệ đi ... Chân phương một tí chứ cứ phức tạp quá mất hết cả hay ...
    Hò hò , mình nói gì thía nhỉ , chắc là ngồi Net nhiều quá nên lú lẫn ... .
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    buồn quá khi nghe nhạc Trịnh, như đi mãi trên đường của buổi chiều mùa đông chỉ để tìm một tia nắng, dù nắng có gầy guộc và mong manh nhưng cái tìm được là trong lòng không chút nắng.Bởi ông chỉ tin vào điều duy nhất là niềm tuyệt vọng..
    Được small_heart sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 04/03/2004
  3. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bác small_heart nói đúng tâm trạng của em quá bắt tay bác cái nhé!
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hồi đầu tớ bảo có, nhạc Trịnh buồn chảy nước. Một thời gian sau tớ bảo quên đi, nghe nhạc Trịnh mà thấy buồn thì mới chỉ là "hear" chứ chưa phải là "listen". Bây giờ thì tớ cóc biết...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi , cũng còn tuỳ tâm trạng khi nghe nữa chứ , buồn chảy nước hay là vui thích gì đấy thì cũng còn tuỳ ...
    Bồ đá , mất tiền , thi lại , Mẹ chửi , Ba giận mà nghe nhạc TRỊNH thấy vui mới là lạ ... Mới vừa được kiss người yêu , mới trúng độ , mới được mẹ cho tiền , mới có cái áo mới mà nghe nhạc TRỊNH thấy buồn thì mới là lạ ...
    Nhạc cũng chỉ để tô điểm thêm cho cuộc sống thôi , nó không quyết định được gì cả , nghe để mà thích ... Chứ không phải nghe để cố tạo cảm xúc ...
    Vậy đi ... He he he ...
    To Lys : Dạo này nghe nhạc TRỊNH thấy bài nào cũng tràn ngập niềm vui Lys ạ ...
    The wonder at your feet...
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đét thích dạy đời thế... Ở đây người ta chia sẻ chứ không có dạy nhau nhá! hihi...
    Cậu dạo này líu lo quá, tự dưng tớ lại ước cậu buồn khắc khoải như dạo nọ, viết bài dài thê lương cho tớ bõ công đọc... Hơi ác nhỉ? Nhưng khi vui quá người ta hay hờ hưng với tâm sự của người khác lắm đấy....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lys lại hiểu nhầm , ấy là tớ nói chính tớ chứ có nói tới ai đâu ...
    The wonder at your feet...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic... thấy nick này tui cứ ngờ ngợ là mình, vì nó đầy đủ họ tên của tui... Ai dè, người khác.
    Ai nói nhạc Trịnh buồn? Cũng còn tùy chứ. Có nhiều bài dzui lắm á! Ví dụ như: Em là hoa hồng nhỏ này, hay Nối vòng tay lớn này, Huế-Sài Gòn-Hà Nội này, hay Đồng Dao 2000, Ở Trọ là tuyệt nhất. Hoặc có Nguyệt Ca nè... Đó, nhiều lắm à.
    Còn bi giờ, tui thích Mưa Hồng, và cả... Một Cõi Đi Về...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    to small_heart: "hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa..."
    Nhạc TCS luôn bị xem là buồn nhưng thật sự điều đó không đúng...
    "Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười..."
      ...Tim trong vo thuong
             Co doi dong kinh
                   Sam bay ren vang
                        Bong toi thay em
                               Duoi chan coi nguon..._TCS
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu chẳng có ai nhắn nhe cho mình, bắt tay bạn vothuong cái nào.
    Còn về chuyện nhạc trịnh buồn hay vui, tuyệt vọng hay còn có ít nhiều hi vọng thì mọi người ở đây đã bàn tán chán chê rồi,vả lại mình tranh luận không thắng nổi ai đâu, bạn thắng 1_0 nhé.
    Có một lúc nào bạn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không lẩn chốn mà đối mặt với nó, bạn có thấy đẹp như một bông hoa không ,có ngửi được mùi hương của nó không?hay là một cái gì đó khác hẳn,đủ thứ vị chua chát, mặn mòi,đắng cay tự nó dồn dập ào tới,tự mình lúc đó thường quay lưng lại,dù biết chẳng giải quyết được gì.Nhưng như thế lại giống biết bao người khác,thích sống giản đơn và né tránh buồn bã thực tại, thử hỏi thế có gì không được? có gì là sai??
    Nỗi buồn là gì? tuyệt vọng là gì? với mình chẳng gì khác hơn là tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm, là mờ nước mắt buồn mi,những lúc trời cao đất rộng,nhưng đời lại như vô tận..ôi, bi quan, bi quan.
    Dù mình và bạn có những suy nghĩ khác nhau nhưng chắc là chẳng sao, có ai đã từng nói với mình; xem một bộ phim buồn thì lâu quên lắm.
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi

Chia sẻ trang này