1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh có gì hay??????

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi polly_need_a_cracker, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Dẫu biết rằng viết ý kiến riêng mình lên đây thế nào cũng vị mọi người lên án (và có thể mất bạn bè tốt mới quen nữa) vì quả thực rất nhạy cảm với box này, nhưng không vì thế mà không có can đảm để làm chuyện ấy, mình cũng không muốn một người quả cảm phải nản chí bác Poll......ạ. Quả thật bác Poll....đã sai vô cùng khi bác dũng cảm để đứng giữa cái ngôi nhà êm đềm hạnh phúc và quá đỗi đầm ấm của mọi người để nói lên rằng nó được xây lên bằng những cái nhìn và cái hiểu sai lệch nào đó............Người nhạc sỹ nào cho dù vĩ đại đến đâu cũng là con người cũng có những sai lầm và cũng có những giai đoạn trong cuộc sống rất đỗi đời thường, nhưng tài năng và bản lĩnh củ họ thì thật sự không thể chối cãi cho dù ở bất cứ chế độ nào, hình thức xã hội nào. Nhưng khi đã là thần tượng của mọi người thì lúc ấy dường như tất cả những sự tầm thường trần tục kia sẽ không bao giờ hiện diện (cho dù là sự thật). Có những điều mà đâu phải ai cũng biết, hoặc cũng có thể biết những cố tình lờ đi vì một giá trị khác quan trọng hơn..............Cái sai của bác Poll...... là tinh thần bất khuất của một người chiến sỹ, một người VN chân chính (tuy có nhiều chỗ bác nhận xét sai về ông Trịnh Công Sơn), nhưng thương thay bác đã nói lên những điều không nên nói. Biết rằng nói ra điều này sẽ bị .........tác hại vô cùng (thậm chí có thể bị reo cả nick trong box này).......nhưng vẫn phải làm vì ủng hộ tinh thần của bác Poll....vì thương bác một mình phải chống chọi tất cả.......
    To các bác còn lại và nhất là bác Phôipha : Việc người khác xúc phạm đến thần tượng, người nhạc sỹ mà các bác rất đỗi mến mộ kính yêu thì các bác phản ứng như thế là lẽ đương nhiên không có gì sai cả, nhưng để cho trọn vẹn và đẹp hơn một chút thì các bác đừng nên dùng quyền lực đông đảo để ép bác Poll....như thế vì chưa chắc những gì bác ấy nói là không đúng biết đâu khi chúng ta nghe hết chúng ta còn có thể hiểu sâu thêm về con người mà chúng ta thần tượng từ lâu và khi ấy chúng ta sẽ hiểu tại sao ông lại có được những xúc cảm thần kỳ đến như thế, cái xúc cảm mà có thể phù hợp với tất cả mọi người, mọi giới........có phải chăng vì ông cũng là một người rất bình thường như mỗi người chúng ta cho nên ông có thể hiểu và sáng tác ra nhưng tác phẩm vĩ đại đi vào lòng người và để lại đó những tình cảm sâu lắng đến như vậy ...........Ông vẫn luôn luôn là người nhạc sỹ thiên tài và được mọi người yêu mến kính trọng và tôi cũng vậy dù cho ông đã trải qua bất kỳ điều gì trong cuộc đời đầy sóng gió của mình...............
    Riêng bác Phôipha nhận xét rằng những người cho là nhạc TCS ủy mỵ và hơi sến là lũ vô học thì xin lỗi bác nhé bác nên nhờ Mod xóa hộ đoạn đó đi vì khái niệm vô học thức và có học thức khó phân biệt lắm, những người có học thức có bao giờ nói người khác là vô học khi mà họ chưa hiểu rõ người ta ???



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ếch,nhưng làm ơn xem lại dùm,tôi chưa có lời lẽ gọi là dùng quyền lực đông đảo cả,từ đầu chí cuối tôi chỉ một mình độc chiến với Poll.tôi chỉ cố khuyên Poll không nên đem cái tư tưởng nào đó mà nó rất xa lạ,để đem vào box này
    Và cuối cùng,tôi đã ...thua
    Tôi có lời lẽ xúc phạm thật,nhưng đó là ý kiến của tôi,nếu muốn xoá thì tôi đã xoá đi rồi,không cần nhờ mót miếc gì đâu
    Có lẽ vì là một con người cứng đầu nên tôi không bao giờ thay đổi cách suy nghĩ. Tôi chỉ nói vậy,nếu ai có vì những lời đó của tôi mà bận tâm thì quả thật đã coi trọng phoipha này quá rồi,thật xấu hổ
    Không muốn dính dáng đên cái topic quái quỷ này nữa,đừng lôi tôi vào nữa nhé
    Có gì sẽ gặp nhau để chửi lộn với bác Ếch ở bên TL quán thì dzui hơn
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Haha kìa lại thêm một ông Đông Ki sốt đánh nhau với cối xay gió.
    Xin thưa với bác Ếch, bác cứ thương polly thoải mái, nhưng theo tôi, polly thừa bản lĩnh để đối thoại mà không cần lòng thương kiểu này của bác.
    Điều tiếp theo tôi muốn nói với bác trước khi bác đâm ngang chém dọc thêm một số đường kiếm nữa, là ở đây không có cối xay gió. Tức là không có những kẻ thần tượng TCS hay nhạc TCS đến mức cần bác rao giảng về chuyện ?onên? và ?ođừng nên?. Nếu tồn tại một vài cá nhân như vậy, xin bác mặc xác người ta, họ không làm gì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới đâu.
    Thêm nữa, tôi và các mod khác box này chưa từng có ý định khoá topic, xoá topic hay treo thành viên, cho nên bác đừng sợ. Ở đây chúng tôi chơi đẹp. Bác yên tâm.
    Tôi rất hoan nghênh tinh thần hào hiệp nghĩa sỹ của bác, khi nghĩ rằng polly đang ?omột mình phải chống chọi với tất cả? và bác lăn xả vào cứu polly. Vấn đề là ở đây chẳng có ai dùng quyền lực đông đảo để ép polly cả.
    Điều tiếp theo nữa tôi muốn nhắc nhở bác, là ở nơi này bác đừng dạy mod box Trịnh phải xoá bài nào của thành viên nào. Xúi bẩy mod xoá bài người ta, bác chơi như thế rất không đẹp. Thêm nữa, tôi thẳng tưng cho bác biết sớm, tôi cực kỳ thiên vị phoipha. Cho nên bác đừng mất công vô ích.
    (...)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 07/04/2004
  4. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin vỗ tay cho đều nào, xin vỗ tay cho đều...
    Avatar đẹp không?
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 lí do riêng để nghe Trịnh, và ko phải ai cũng thick Trịnh. vì thế nên em cũng chẳng biện bạch hay tranh cãi gì. chỉ có điều vào thẳng box nhạc Trịnh mà nói rằng "Thật sự thì không hiểu tôi có tối dạ lắm không mà nghe nhạc của ông ấy mãi mà càng nghe càng thấy ghét, rốt cuộc chỉ vì một câu hỏi, nhạc Trịnh có gì hay?????" thì quả là cả gan thật!
    xin một lần nói khẽ với mùa thu
    rằng xốn xang, gió cũng đưa trăng về với biển
    con sóng cứ nhẹ nhàng tan biến
    lang thang một đời, về với cát ngẩn ngơ...
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa tôi cũng nghĩ mình không thích nhạc Trịnh, vì ... vì... và vì... nhưng trong những lý do đó không có 1 điều nào liên quan đến nhạc cả. Và quả thật nhân tài thì không bao giờ phủ nhận được đâu .
    Có 2 câu hỏi : TCS có yêu nước không? Và ai vừa được nhận giải Vì hoà bình thế giới ấy nhỉ? hìhì, khỏi trả lời nhá.
    Và bác Polly bảo: "Bài nào cũng thấy buồn thê thảm, nghe xong chẳng còn cảm hứng để sống nữa", và "loại nhạc dành cho những tâm hồn yếu ớt, dễ đổ vỡ" làm tôi nhớ đến 2 người bạn, 1 người nhận xét tiêu cực giống bác Polly, và tôi chỉ cười, vì nói thế là chưa hiểu về tính cách của người yêu nhạc Trịnh đâu, còn 1 người bảo rằng "tôi vẫn tin và yêu nhạc Trịnh. Vì tôi cần thấy...tôi yêu đời."
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  7. ConRuoiDen

    ConRuoiDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống thời bây giờ, nhạc Trịnh như là một chút gì đó còn lại để cho mình sống con người hơn, tâm hồn mình không bị thui chột theo dòng chảy của thời gian, của một ngày với bộn bề công việc.
    Không biết tui có khác thường không, cứ khi nào mà buồn bã quá, vì thấy cuộc đời ô trọc quá, thì lại mở nhạc Trịnh ra nghe, lại thấy yêu đời hơn, và không chán nữa. Vì nhạc của ông đẹp quá, nỗi buồn ở trong nhạc của ông cũng là nỗi buồn đẹp, và cao cả.
    Thế đấy polly_need_a_cracker ạ, nếu YOU mà không cảm thấy hay thì đừng có nghe nữa, chẳng việc gì mà phải cố nghe để mà ghét, mệt người.
    Tôi cũng không ủng hộ việc bạn nghe nhạc Trịnh đâu, hì hì, mất thời gian quý báu của bạn lắm.
    Con Ruồi Đen
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình chẳng muốn làm ảnh hưởng đến sự yên bình của cái chốn yên ấm và tràn đầy tình thân này, nhưng vì lòng dạ mình hẹp hòi, nhỏ nhen ích kỷ nên xin mọi người thông cảm cho mình viết thêm bài này để trả lời cái người mà mình đã rất cảm mến.
    To Lys : Ếch thật sự không dám nhận cái sự so sánh "vĩ đại" mà bạn đã ghép cho mình, ở một khía cạnh khác Chàng hiệp sỹ Đôn_ki_sốt là một người chính nghĩa và dũng cảm, nhưng mình nghĩ Lys đang so sánh mình ở khía cạnh khác của ngài hầu tước Đôn_ki_sốt??? Dù sao cũng cám ơn Lys........Và điều thứ hai mình cũng xin trả lời bác Lys là mình không thương yêu hay cố tình lăn xả vào để "cứu giúp" hay làm cái gì đó cho bác Poll....... Mình viết lên ý kiến của mình đơn giản là vì mình cảm thấy bác Poll là một người rất dũng cảm và hiên ngang, cá tính này làm mình thấy đáng ngưỡng mộ, bác ấy đã khẳng khái phát biểu quan niệm của bác ấy (chưa bàn đến vấn đề đúng hay sai). Còn vấn đề các Mod ở đây "chơi đẹp" hay chơi xấu gì đó mình không có ý kiến, chỉ xin lỗi các bác về sự lo lắng quá đáng và vớ vẩn của Ếch thôi. Việc các bác có dùng ý kiến đông đảo để ép ý kiến của bác Poll... hay không thì xin miễn bàn vì đó là nhận xét riêng của mỗi cá nhân khi đọc tự mình suy nghĩ, chẳng lẽ Lys muốn áp đặt suy nghĩ của Lys lên cả suy nghĩ của Ếch hay sao? Đừng đi vào vết xe đổ của Ếch nhé........
    Cuối cùng Ếch thú thật rằng mình rất có cảm tình với Mod Tigerlily sau khi theo dõi hơn 1000 ngàn bài viết của bạn và vị trí làm Mod box Trịnh Công Sơn của Lys trong lòng mình hoàn toàn xứng đáng cho đến ngày hôm nay khi mà bạn phát biểu câu này : "Điều tiếp theo nữa tôi muốn nhắc nhở bác, là ở nơi này bác đừng dạy mod box Trịnh phải xoá bài nào của thành viên nào. Xúi bẩy mod xoá bài người ta, bác chơi như thế rất không đẹp. Thêm nữa, tôi thẳng tưng cho bác biết sớm, tôi cực kỳ thiên vị phoipha. Cho nên bác đừng mất công vô ích"

    Em ơi trăng sáng treo ngoài ngõ
    Đâu hiểu lòng ta ngập nhớ thương
    Em chẳng cùng ta chia nỗi nhớ
    Nên đành tình tự với văn chương
  9. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nothing on top but a bucket and a mop
    And an illustrated book about birds
    See a lot up there but don''t be scared
    Who needs action when you got words

    Having fun!
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đêm qua tôi nghe Trịnh thâu đêm! từ 10h tối đến 5h sáng.
    tất cả trong tôi đã thực sự vụn vỡ, chẳng còn gì ngoài những giọt nước mắt não nuột chảy dài. tôi viết cho anh 1 tin nhắn thật dài, toàn những câu hỏi....
    để kết thúc 1 cái gì đó mình đã gắn bó thật là khó khăn...
    xin một lần nói khẽ với mùa thu
    rằng xốn xang, gió cũng đưa trăng về với biển
    con sóng cứ nhẹ nhàng tan biến
    lang thang một đời, về với cát ngẩn ngơ...

Chia sẻ trang này