1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh có gì hay??????

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi polly_need_a_cracker, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tui là kẻ ngoại đạo thấy trong này có đánh nhau hay quá nên ghé qua xem.
    To Poll : Thật là liều lĩnh quá, để chiến đấu với 1 lượng fan của Trịnh thì phải 1 nội công cực kỳ thâm hậu và quan trọng là bằng chứng đưa ra phải thật chính xác, tui thấy bác thua thê thảm quá.
    Đừng bao giờ dại dột mà tranh cãi về thần tượng và sở thích ( vấn đề vô cùng nhạy cảm ), kể cả bây giờ các bác thử chê bai 1 số ca sỹ thị trường xem, fan của họ sẽ đập bác 1 cách o thương tiếc, việc sử dụng 1 số từ như : khốn nạn hay vô học chỉ là chuyện nhỏ thôi. Rút kinh nghiệm đi nhá.
  2. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết nói cái gì hết vì mỗi người một ý kiền thôi
    nhưng mà người nèo theo ý kiền nèo thì phải có những luận điểm rõ ràng cho cái ý kiền đó
    như em là em thuộc loại khác người <ai cũng bảo em thế >cho nên sở thích cũng khác người luôn
    có phải không nhưng em thấy cuộc đời đau khổ quá , toàn bất hạnh nhưng mà em chưa bao giờ mất lòng tin
    như gì nhỉ .........e hèm , tui tin vào chình mình , tin vào cái niềm tin tuyệt vọng
    cho nên em thích nhạc Trịnh là thế , trầm lắng thả hồn theo cảm xúc , em nói thế thôi chứ em có thuộc bài nào của Trịnh đâu mà
    em chủ yếu nghe bằng hồn thui .
  3. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tôi là người mới tham gia diễn đàn nhưng xin đề nghị mod khoa topic này lại vì những lý do sau:
    - Đây là một topic quậy phá vì ngay trang đầu đã nói :" Bức xúc quá vào đây viết bài chọc mọi người..." Thành ra chúng ta càng nòi thì họ càng cười.
    - Trang 2 polly có nói :" Tôi không quan tâm đến nhạc ông ấy..." Mà đây là box nhạc..." Thế nên chúng ta cũng không nên quan tâm đến topic này làm gì.
    -Trong bõ này có tiểu sử của TCS, nhưng polly không cần đọc mà nói : " Mà lạ là tôi nghe ba tôi nói ổng ngày xưa là lính ngụy tâm lý chiến gì đó ..." chứng tỏ polly cũng chưa niết và cũng chưa đọc những gì trong box này. Trong box này cũng đã có topic "dành cho những người ..." Vì vậy chúng ta chỉ nên nói với những người chưa biết, còn những người không thèm biết thì nói cũng vô ích, có giảng cũng như nươc đổ lá môn. Tốt nhất chúng ta nên chịu là ngu là dốt mới nghe, còn nhưng người khác bghe nhạc gì hay thì cứ nghe.
    XIN HẾT
  4. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Người nổi tiếng là người được ít nhất một triệu người xem ông ta là thần tượng và số lượng người ghét ông ta cũng cỡ đó
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Polly wants a cracker
    Think I should get off her first
    Think she wants some water
    To put out the blow torch
    có phải vậy không fan của Nir ?
    những bài viết của Polly đã tự phản lại nhau rồi , Bạn Polly ko muốn biết nhạc Trịnh hay vì đâu mà chỉ muốn chứng minh nó chán chứng minh nó yếu đuối và hơn nữa lại chẳng quan tâm tới nhạc mà quan tâm tới đời sống con người với lượng hiểu biết còn sơ sài cũng như những thông tin sai lệch .
    Trong Box này có rất nhiều người tìm hiểu kĩ về đời tư của ông TCSơn bạn muốn tranh luận thì trước hết hãy tìm hiểu thật kĩ đã không thì càng tranh luận càng lộ ra những điều bạn chưa biết... còn về các bài hát thì thì cũng không phải ai cũng hiểu hết được ý của nhạc sĩ, nhưng dựa vào những ca khúc Da Vàng để nhận xét ông phản lại đất nước thì quả là lần đầu tiên trên màn ảnh VTV3 he he he
    P/S : cái nick của bạn hay đấy , Can I be Cracker ?
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bà con ơi, topic này đã trôi vào dĩ vãng lâu rồi, và người lập ra topic này cũng đã từ lâu không còn ý kiến gì nữa. Vậy nên chúng ta không cần tiếp tục tranh cãi với Polly nữa.
    Nếu theo dõi Mục lục, bà con sẽ thấy box đã có một số topic tranh luận về vấn đề này, nên đọc tham khảo trước vì ở đó cũng có một số ý kiến khá thú vị.
  7. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bây chừ mới biết cái ni, thương thay
  8. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm hừm,
    Còn ai muốn chiến tiếp ko nhỉ?
    Đọc mà acay.
    Chả nhẽ lại chiến với thằng cu Poll đã rút quân với mấy bài cũ rích.
    Cái thằng chả biết rì.
    Mấy người bênh ngớ ngẩn còn chả biết rì hơn.
    Hứ!
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Về mà lo cho chị nhà đi oánhchít, vào chốn binh đao này làm cái giề
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách thật lòng thì nhạc TRỊNH CÔNG SƠN có những lúc chả có gì hay cả ... Sáng nay lòng nặng như đeo đá , ngồi uống cafe nghe một bài nhạc TRỊNH mà thấy chán đời , chán tất cả . Đến chán cái mớ đời .

Chia sẻ trang này