Nhạc Trinh & Di truyền Không biết trong BOX này có thành viên nào như vầy không : Tui có thằng bạn thân, nó chỉ nghe nhạc nước ngoài và nhạc Trịnh, ngoài ra không nghe nhạc gì khác nữa. (Nó thích HL giống hệt Tui) Anh cả - Papa của nó thì chỉ mê mỗi nhạc Trịnh. Không biết thằng cháu của nó mới học mẫu giáo nhưng hay nghe nhạc, có điều là chỉ thích mỗi bài "Riêng mình ta", nhạc Nhật . Mai này không biết nó có thích nhạc Trịnh hay không. Nếu không thì có cả gia đình 3 thế hệ đều "........" Ai không tin thì cứ bomb thư vào hòm thư : tung5980@yahoo.com thì biết liền Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :The world in hands Prince at midnight
Nó thích HL giống gệt tui HL là ai vậy??? Có khi là viết tắt của Hồng Nhung & Khánh Ly Không chắc, có thể là type nhầm chữ K với chữ H hoặc nhầm chữ N với chữ L Khì khì Vô minh trói buộc phận đời Đổi thay mới thấu bi ai vô thường Ngộ mê vô trụ vô hình Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
Hì hì di truyền ư không phải đâu đó là sức cuốn hút ai la sinh viên của viện đại học mở thì click vào đây nhé vaoday
To vothuaca : HL = Half life To nguoiyeucodon : Sao nó không cuốn hút người khác nữa nhỉ câu trả lời vậy ko thoả đáng. Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :The world in hands Prince at midnight
hì hì hôm qua nói nhầm rùi không phải sự đam mê mà là tuỳ vào sự cảm thụ âm nhạc của từng người chẳng hạn có người ghét cay đắng nhạc vàng ,có người ghét nhạc đỏ và có người yêu nhạc Trịnh ai la sinh viên của viện đại học mở thì click vào đây nhé vaoday
nói di truyền không phải vì ba + mẹ tôi không thích nghe nhạc ai la sinh viên của viện đại học mở thì click vào đây nhé vaoday