1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh do chính bác Trịnh thể hiện

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi PaulLennon, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh do chính bác Trịnh thể hiện

    Tớ có cái đĩa "Như Tiếng Thở Dài" gồm toàn những bài do chính bác Trịnh thể hiện,phải nói giọng bác Trịnh không kỹ thuật lắm nhưng bác có chất giọng khàn khàn,ấm áp và man mác buồn và bác thể hiện thả cả con tim mình và tâm hồn mình vào bài hát.Tớ rất thích đĩa này,hay nhất là "Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng", "Em Đi Bỏ Lại Con Đường" và "Hoa Xuân Ca" cũng rất hay.Ở đĩa ca khúc da vàng cũng có mấy bài bác Trịnh tự thể hiện như "Đại Bác Ru Đêm"... nhưng chất lượng ghi âm kém lắm cộng thêm chất lượng cái đĩa lậu rất tồi nhiều lúc nghe rất tức.


    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>



    PauLennon
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thế mà Nhím lại nghe ra giọng Trịnh trong một cách ma quái. Nghe còn nổi gai ốc hơn so với Khánh Ly hát nhiều.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì tớ bồ kết nhất là bài Như một lời chia tay. Bài này Khánh hát không thể hay bằng bác Trịnh. Giọng bác Trịnh yếu nhưng nghe thật và trong suốt, đúng như lời Nhím nói.
    Ngoài ra tớ không cảm nhận thấy có chút gì ma quái, vì Trịnh hát hồn nhiên theo phong cách chia sẻ, tâm sự gần gũi, nên chẳng có gì bí hiểm cả, thế thôi.
    THích nhất là chất giọng Huế mượt mà và truyền cảm, nhẹ như bấc nhưng chảy rí rách như dòng suối nhỏ. NGhe album này vào buổi chiều, tầm 2 đến 3 giờ thấy cực kỳ sảng khoái.

    Con chim non lanh lot hot choi..
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bac Trinh tu the hien nghe moc mac, rat hay. Em cung thich bai Hoa Xuan Ca va Tien Thoai Luong Nan, ko ai hat 2 bai nay hay bang bac Trinh
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nhạc Trịnh là tiếng hát từ cõi lòng và thân phận. Vì vậy những ca khúc của trịnh thì chỉ có Trịnh là thể hiện thành công nhất. Bởi đó cũng là tiếng hát từ cõi lòng. Từ những gì thuộc về Trịnh
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái đĩa của tớ là đĩa dzỏm cho nên tớ chẳng biết là đuợc phát hành năm nào. Chỉ thắc mắc một điều là giọng của nhạc sĩ nghe trẻ ghê.
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ờ, công nhận đấy. Ông bạn tôi vô tình nghe Trịnh hát cũng bảo giọng ai mà trẻ thế. Có lẽ là tại giọng Trịnh rất trong.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ờh, bài "Như một lời chia tay" phải nghe chính ông Trịnh hát trong album này mới thấy thấm được như thế nào là "tình như nắng vội tắt chiều hôm, tình không xa nhưng không thật gần", ông Trịnh hát giọng Huế hay quá.
    Có ai nghe album "Du mục" chưa vậy. Cái này làm trước 75 và do chính Trịnh Công Sơn hát, hầu hết là các ca khúc trong Da vàng (bài cuối cùng là bài Ca dao mẹ trình bày chung với Khánh Ly). Híc, nhưng không hay đâu ạh. Hồi trước ông Trịnh này còn ít uống rượu hơn bây giờ nên giọng nghe không hay như sau này thì phải, thú thật nghe ông hát những bài trong này thấy buồn ngủ nhiều hơn là buồn cho Việt Nam thời bấy giờ...
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  9. ufondh

    ufondh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, nhạc Trịnh do chính TCS thê? hiện luôn la? hay nhất. Giọng hát hơi yếu, lối hát rơ?i rạc nhưng như thê? thoát ra tư? chính tâm hô?n ngươ?i nhạc syf. Tư?ng câu, tư?ng chưf, không luyến láy, không trau chuốt nhưng đâ?y mong manh va? cho ngươ?i ta ca?m giác đang nghe nhưfng lơ?i tự sự, thu? thi? vuốt ve. Tôi thích nghe một thứ nhạc Trịnh không câ?u ky? như thế.
    Tôi thấy TCS hát trong Du mục hay đấy chứ. Giọng hát thi? đúng la? có tre? trung hơn thật, lối hát va? ho?a âm cufng khác. Nhưng tôi nhớ có một ba?i - hi?nh như la? Ti?nh ca ngươ?i điên thi? pha?i, chắc la? không ai hát hay hơn Trịnh được đâu. Tiếc quá, tôi lại bị mất cái đifa đó rô?i, ma? đi khắp nơi ti?m lại không thấy có. Nên cufng không nhớ được nhiê?u ma? trao đô?i với bạn. Đó la? cái đifa nhạc quý nhất cu?a tôi mới đau khô? chứ
  10. AdolfLADEN

    AdolfLADEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy chung quy lại,các người nghe nhạc để làm gì? Các người nghe nhạc chỉ để đánh giá người này giọng hát thế này,người kia giọng hát thế kia.Để mang ra tranh luận,để mang ra mổ xẻ chất giọng ....thôi ư.
    Thiển nghĩ,đó chỉ là cái ngọn của vấn đề thôi, cái đó chẳng qua chỉ mang lại cho ta cảm giác dễ lọt hơn, cuốn hút hơn mà thôi.
    Cứ như đây nghĩ. Bất kể nghe nhạc gì cũng vậy thôi, điều quan trọng là mình thấy gì qua bài hát đó. Tác giả muốn gửi gắm trong tác phẩm của mình những nỗi niềm gì ?
    Trong cuộc sống cũng vậy thôi, không phải ta cứ ngồi suy ngẫm những câu châm ngôn hay những câu nói bất hủ của ai đó để làm tiêu chí cho mình như thế là hay. Vậy mãi ta cũng chỉ là một "giáo sãi tiến sư" mãi sống trong sách vở.
    Vấn đề là ta TƯ DUY theo lối của ta.

    Phá tan giấc mơ đẹp của người ta

Chia sẻ trang này