1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh do chính bác Trịnh thể hiện

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi PaulLennon, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hơ hơ... kinh nhỉ? Adolf dạy ai thía? Có cần phải hằn học thế không chứ?
    Tuy nhiên tớ đồng ý với ý kiến của cậu: "điều quan trọng là mình thấy gì qua bài hát đó." Đúng quá. Chí lý quá. Bây giờ tự hỏi mình câu đó, tớ bắt đầu hoang mang... Tớ đã thấy cái gì nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ầu ầu, cái cậu hít le này sao mà khiếp thế, lại còn xưng hô theo kiểu "các người" với "đây" nữa cơ chứ!
    Mỗi người có quyền cảm nhạc TRịnh, hiểu nhạc TRịnh theo cách riêng của họ, tại sao lại phê phán cách nghĩ của người khác?
    Anh có quyền gọi người ta là thằng, là các người, chẳng nhẽ người ta lại không có quyền gọi anh như thế?
    Quan trọng là mình thấy gì qua bài hát đó. Ờ, cậu bảo là cậu có thấy, thế chẳng nhẽ người ta lại không thấy gì à?
    Mà cậu Tư duy theo kiểu của cậu thì mặc kệ cậu, việc gì phải gào lên như thế?
    hi hi, vài nhời gọi là, đừng chấp vặt mà rận nhau nhé!

    Con chim non lanh lot hot choi..
  3. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sự rắc rối trong những cuộc tranh cãi bao giờ cũng là ai cãi nhau hay nhất!Đúng vậy không?Mà chẳng ai quan tâm mình muốn nói về điều gì.Mình đồng ý cùng Laden một số điều nhưng cũng cực lực phản đối bạn thật nhiều điều.Mình cũng đồng ý với Songbird nhưng cũng phản đối bạn luôn.Có thể những điều mình nói ra không đúng hay không hợp ý các bạn mong mọi người thông cảm nhé.
    Theo mình bác Trịnh thể hiện ca khúc của chính mình cũng như thể hiện ca khúc như bao nhiêu ca sĩ khác nhưng ông hát bằng chính con tim và giọng hát của mình,ông hát những điều mà đôi khi chỉ có ông hiểu được chỉ có ông mới biết nên nếu nghe Trịnh Công Sơn hát có thể chưa hẳn hay nhưng đó là hát bằng con tim,mình trân trọng điều ấy và mình tin điều gì xuất phát từ con tim sẽ đến với con tim nhanh nhất và tuyệt vời nhất.
    Bird nói Laden như vậy cũng phần nào đúng đấy bạn hãy xem lai cách nói của bạn đi vì như thế là khinh nhau quá.Có rất nhiều người nghe nhac Trịnh bằng cả tấm lòng đấy cậu đừng nghĩ chỉ có cậu là người nghe cảm thụ được nhạc Trịnh nói gì.Quyền ngôn luận ai cũng có phải không?
    Còn Songbird sao lại phải tức giận như vậy?Tức giận chóng già lắm đấy :D .Bạn nói là ai cũng có quyền nói thì Laden cũng có quyền nói lên điều mình nghĩ chứ sao lại tức quá vậy
    Ặc ặc em nói có gì thất lễ không các bác.Em nghĩ chủ đề này nên dừng ở đây là đẹp nhất!Ok?Đừng cãi nhau vô ích nữa.Hãy yêu nhạc Trịnh như những gì mình cảm nhận

    Cuộc sống không chỉ bắt đầu mà nó còn có kết thúc
    Hãy bắt đầu từ những điều đẹp nhất và kết thúc bằng những gì tốt nhất!SMILE!

  4. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có nghe đĩa nhạc đó của Trịnh Công Sơn.Tôi thích Trịnh Công Sơn hát hai bài: Tôi ơi,đừng tuyệt vọng& Con mắt còn lại....
    Bài Con mắt còn lại ....( tôi ko biét có chính xác không,nhưng lời bài hát này tôi đã chép lại)....tôi cảm thấy hình như có chút gì đó như là một chút cay đắng,chua chát....hay tôi tưởng tượng như thế nhỉ......
  5. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Album ni em thích nhứt bài "Ra đồng giữa Ngọ".
    "Chim non cười tình nhìn diều lên ngon, lên cao 1 mình".
    "Mê man trời hồng vượt đồi lên non, lên cao mịt mùng".
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CD Chìm Dưới Cơn Mưa có khoảng mười mấy bài, xen kẽ hòa tấu và TCS hát những tác phẩm của mình. Thích nhất là nghe ông hát Giọt Lệ Thiên Thu và Ru Đời Đi Nhé, Lặng Lẽ Nơi Này (sao nhiều vậy ta !?). Giọng ông rất nhẹ và thoát. Nghe cứ thoang thoảng như tiếng thở dài giữa một đêm mưa...
    Hic, tiếc là giờ mất toi cái CD này rồi. Hồi đó sợ mất đã copy thêm 1 cái nữa, vậy mà không biết đứa nào nó cũng ráng chôm luôn ! <--Đau khổ !
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích nghe nhạc Trịnh do chính Trịnh Công Sơn thể hiện , nhưng rất tiếc chỉ có 1 vài bài thôi : Như 1 lời chia tay , Tôi ơi đừng tuyệt vọng , Lặng lẽ nơi này , Hôm nay tôi nghe , Bống không là bống , Như tiếng thở dài . có ai có thể gửi cho tôi những bài còn lại không ? Còn ai muốn nghe những bài tôi có thì cứ liên hệ , tôi sẽ gửi cho , gửi bằng cách nào thì sẽ có cách thôi

Chia sẻ trang này