1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh đơn điệu??????

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Voldo, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    To Voldo : Bạn quan niệm thế nào là sự đơn điệu
    Theo bạn, "nhạc Trịnh đơn điệu từ phần nhạc đến phần lời..." ---> nếu đúng như vậy thì chắc hẳn đã không có nhiều bài viết, đánh giá, nhận xét về nhạc Trịnh, đặc biệt là của những người như Văn Cao, Nguyễn Văn Tí, Phạm Duy,...
    Còn về nhận xét "Nhạc Trịnh rất hiếm bài hoành tráng mang tính khí nhạc" của bạn thì đây là một nhầm lẫn lớn, nhạc và khí nhạc khác hẳn nhau, người ta chỉ dùng sự "hoành tráng" cho các bản trường ca hay các bản dao hưởng. Một bản nhạc hay một nhạc phẩm mà cho là cần có sự "hoành tráng" thì có lẽ dòng nhạc tình đã bị xoá sổ !!! Bạn đã bao giờ nghe một bài hát về tình yêu nhưng lại rất "hoành tráng" chưa ??? Nếu có một bài như thế thì có lẽ bài tình ca ấy toàn những "tình yêu khẩu hiệu" thôi !!!
    Have fun.
    May I see you when my last hour comes,and hold you with my darling hand...
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    "Phát biểu thế này là cả box tống cổ đi đó bồ Về nghe nhiều hơn nữa nhé"nguoiyeucodon
    Nói thật nhé, giận tớ cũng được người yêu cô đơn ạ! Tớ rất ghét cái kiểu nói tinh vi và trịnh thượng như câu mà cậu viết!
    "Bạn nhầm rồi chỉ là một bài mà một bài thì không nên thể hiện sự thay đổi khác biệt quá trong giai điệu (nguyên tắc mà )..."nhactruong
    "Chuyển sang bài khác ? Là bài nào thế hả bạn ?"pimpim
    Mình lấy thêm ví dụ nhé:
    "Em đến bên đời, hoa vàng một đoá", bài này hơi bị dễ nhầm từ đoạn nọ với đoạn kia. Thế nhưng nếu không quá chú ý người nghe chưa chắc đã phát hiện người hát đang đoạn nọ xọ đoạn kia!
    Nếu như bạn nghĩ một thằng cha dở hơi như tôi hát thì nhầm là chuyện đương nhiên. Tôi xin minh chứng thêm:
    "Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa mưa lạnh từng ngón sương mù" ( hát lần đầu tiên ). Nhẽ ra phải "mưa thì thầm dưới chân ngà". Đó là một cô ca sĩ có giọng hátrất giống Khánh Li hát trên HTV trong đêm tuwỏng niệm Trịnh ( tiếc là mình quên tên cô này )
    Bạn cũng có thể thấy chuyện xọ đoạn nọ sang đoạ kia có thể xuất hiện với nhiều bài hát khác của Trịnh
    Còn về vấn đề "bài nọ lẫn bài kia" thì tôi nghe hơi lạ.Tôi đã từng hát rất rất nhiều bài rồi nà chưa bao giờ lẫn lộn "bài nọ qua bài kia" như vậy. - arch
    Chắc bạn có trí nhớ tuyệt vời, mình không dám tranh cãi!
    Mỗi người có một nét riêng mà.Voldo nói có phần đúng.Nhạc Trịnh rất hay trùng lặp,nhất là về giai điệu và hoà thanh,ngôn từ(vd như: "nhìn những mùa thu đi" và "nắng thuỷ tinh" có giai điệu và hoà thanh rất giống nhau)Nhưng đó chính là phong cách của ông.Những giai điệu rất tự nhiên,từ tâm hồn,rất đẹp.Còn về ngôn từ thì ta không phải bàn.
    Cám ơn bạn. Vậy các bạn nghĩ sao về chuyện nhạc Trịnh trùng lặp. Về chuyện điều đótạo nên phong cách của nhạc Trịnh thì tôi đã đề cập ở bài đầu tiên rồi: "Tuy nhiên phần nào sự đơn điệu đó đã tạo ra được chất nhạc Trịnh. BẠn có đồng ý với tôi không?"
    "Hì hì đồng chí đang trong quân ngũ thì cũng không nên quên mình là một quân nhân , không nhận ra ai à tư lệnh quân khu 1 miền bắc nhactruong (cấp trên trực tiếp của bác đây) đã nói vậy mà đồng chí còn không chịu nghe nữa hả ...Đừng làm xấu mặt CSC chứ !"-nhactruong
    Mình khong hiểu bạn có ý gì? Nếu là góp ý thì mĩnh cũng không hiểu là bạn đang góp ý chuyện gi??? Mình không thích lắm chuyện lập lờ kiểu này. Mìnhlà thằng con trai thích nó toẹt ra mọi thứ, nhất là trong tranh luận.
    Mấy hôm nữa mình không lênmạng được, sẽ sớm quay trở lại để nghe anh chị em chỉ giáo thêm.
    À, sao không thấy Nguyệt Ca giáng bút một phát cho kẻ hèn này thưởng thức nhây????????????????????
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hết nói ,tôi nghĩ mọi chuyện tranh luận nên dừng ở đây mọi thành viên box nghĩ sao ? Ai tán thành thì lên tiếng nhé !
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dễ lẫn thật! Dẫn chứng cụ thể nè:
    He he, choáng nặng!!!!!!!Còn bài nào nữa vậy, dẫn chứng tiếp chứ nhỉ? He he, nghe nhạc Trịnh kỹ một chút nữa nhé!!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trong "Ru em từng ngón xuân hồng" có câu "Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son" mà, chứ có câu nào là "bàn tay tay em đưa đến quê hương vàng son" đâu? Lạ nhỉ. Với nhạc Trịnh, tôi thấy khó có thể nhầm cái này sang cái kia được, có chăng là người nghe không chú tâm thôi.
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Dù là một người yêu nhạc Trịnh tha thiết nhưng tôi vẫn đồng ý một sự thật là nhạc Trịnh hay trùng lặp.Với một số lượng lớn bài hát như vậy chỉ có thánh thì mới không có bài nào giống bài nào thôi.
    Mong bạn Voldo sớm quay lại tìm thêm khiếm khuyết trong nhạc của TCS.
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cứ khăng khăng cái ý kiến rằng Nhạc Trịnh đơn điệu, thì xin lỗi chứ, bạn về nghe lại đi đã. Chỉ riêng cái chuyện bạn không phân biệt nổi lời của cùng một bài hát (Ru em từng ngón xuân nồng), đã là một điều mà bạn cần phải xem lại rồi.
    Với hơn trăm bài hát, thì việc bài hát này có âm điệu tương đồng bài khác là khó có thể mà tránh khỏi. Nhưng mà nhé, liệu sự giống nhau ở ca từ hay giai điệu (theo như ý của bạn) của một số bài hát có phải là căn cứ để nhận định rằng Nhạc Trịnh đơn điệu không vậy. Các ca khúc của ông, hào hùng có ( Nối vòng tay lớn, Huế - Hà nội - Sài gòn...), bi hùng có (Đại bác ru đêm, Lại gần với nhau...) và tình ca thì nhiều vô cùng vô tận.
    Nhạc Trịnh chưa bao giờ đơn điệu
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  8. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ của Vol tôi thấy không có gì là ghê gớm đến mức mà Người yêu cô đơn fải nói thế..và tôi cũng thấy có nhiều ý kiến có vẻ như hơi có fần gay gắt với Vol.
    theo tôi. Vol cảm nhận nhac Trịnh theo cách của Vol và tôi nghĩ Vol viết bài này cũng là muốn cùng mọi người trao đổi về phong cách của Trịnh. Bất kỳ ai trong box trịnh đều yêu nhạc Trịnh và tất nhiên là không muốn ai nói nhưng gì không chính xác về nhạc Trịnh.
    Nhưng cho tôi hỏi mọi người ..trong số nhữn người trong Box Trịnh có ai tự cho mình là đã có thể hiểu hết về nhạc Trinh chưa???
    vì vậy việc mọi người hãy đưa ra ý kiến của mình một cách tích cực để giúp Vol hiểu thêm về nhạc Trịnh một cách thật sự hơn.
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thì tui đã giải thích rùi đó chứ nhưng ngưòi ta đâu chịu hiểu
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    I'm back!!!
    Chào các anh chị em!
    Tôi đã đọc bài của mọi người Cảm ơn tất cả nhé!!!
    Rất mong nhận thêm sự chỉ giáo nữa!!!
    Có một bạn gì đó bảo mình lấy thêm dẫn chứng! Mình muốn nêu đề tài để tranh luận chứ khong phải là người đưa dẫn chứng! Nếu cứ lấy ví dụ thì biết bao nhiêu mà cho đủ????
    Bye nhé!!!
    Mong có nhưng bài phân tích sâu sắc hơn!

Chia sẻ trang này