1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh đơn điệu??????

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Voldo, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    To nhactruong: Trời ạ, không hiểu thành ra quả thật mấy lần trước mình cũng không biết bạn tại sao bạn lại "phang" mình như thế!
    Mình nói là nhầm như thế này:
    Đáng nhẽ phải:
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
    Thì lại thành
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
    Dễ nhầm chứ???? Và thực sự là một số người bạn của tôi đã nhầm ( tất nhiên với một người có khả năng nhớ dai như bạn thì chắc nó không xảy ra )
    Bye
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhầm rồi chỉ là một bài mà một bài thì không nên thể hiện sự thay đổi khác biệt quá trong giai điệu (nguyên tắc mà )...

    MÌnh muốn nói nhiều bài hát của Trịnh có giai điệu hơi hơi giống nhau. Minh chứng là một loạt bài hát của Trịnh viết ở giọng Am ( la thứ ) và cùng một nhịp phách
    Bạn trả lời sao đây???
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bạn Voldo này hoá ra là mọi người đều không hiểu hết ý nhau nhỉ , mình cũng hơi hấp tấp ,nói chung là ai cũng có lỗi cả vấn đề bạn nêu hi vọng là sẽ có cao thủ xuất chiêu ...nếu không thì mặc dù không hiểu nhiều về nhạc lý nhưng mình sẽ cố giải thích !
  4. OEHOEH

    OEHOEH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn yêu nhạc Trịnh, mình có đôi dòng ý kiến như thế này:
    Lời nhạc Trịnh Công Sơn mỗi bài là một niềm riêng và vì thế không hề có sự lập ý mặc dù trong cách dùng từ, ông có một số từ ngữ quen thuộc và điều này làm nên tên tuổi Trịnh Công Sơn. Ví dụ người ta thường bắt gặp "phố xưa", "phố rộng", "phố thênh thang", "phố cao nguyên", "phố nọ", etc hay Tình Nhớ, Tình Sầu, Tình Xa. Nhưng không vì thế mà có thể "bắt cái nọ, xọ cái kia" được. Rồi thì "lênh đênh", "tiều tụy", "mộng mị", etc, những từ ngữ hết sức cô độc, rất riêng của Trịnh Công Sơn. Nếu hát nhạc Trịnh Công Sơn như một con vẹt thì chẳng tài nào nhớ được, bởi chính ông có lần đã nói: "Khi hát một bản tình ca là bạn đang hát về mối tình mình....." Nếu không thật lòng hát thì bài gì chẳng rối lên. Tôi lại thấy lời nhạc Trịnh Công Sơn thế mà dễ nhớ, vì nó cứ như thơ ấy. Đôi khi người ta nói không biết nhạc của ông có phải là thơ không. Thật ra, suốt đời văn nghệ, chỉ có mỗi một bài hát là Trịnh Công Sơn phổ thơ của Trịnh Cung mà thôi.
    Giai điệu nhạc Trịnh Công Sơn sử dụng những nốt nhạc đơn giản nhất mà cũng hay nhất, tuy nhiên không bài nào giống bài nào dù chỉ một phách nhỏ. Có bạn nào đã nói một người bạn nước ngòai của bạn cảm thấy chán khi nghe vài bài hát của Trịnh Công Sơn. Theo ý tôi, điều đó hòan tòan đúng. Chúng ta không thể đem nhạc tình lãng mạn Vietnam ra dùng người nước ngòai "thí nghiệm", những người mà theo tôi nghĩ, nền âm nhạc Tây Phương đã ăn sâu vào tâm họ. Đối với họ, nghe Khánh Ly hát sao bằng nghe Britney Spear? Chúng ta là người Việt và chúng ta yêu quí, tự hào với Trịnh Công Sơn, người nghệ sĩ tài hoa viết phần lớn dựa vào ngũ cung, rất Việt Nam. Cũng lại có bạn ý kiến rằng, nhạc Trịnh Công Sơn phần lớn chỉ rơi vào cung la thứ, đô trưởng và mi thứ. Thật ra, mỗi người nhạc sĩ khi viết nhạc, họ đã có chủ đích viết cho người hát. Trịnh Công Sơn có Khánh Ly, Lê Uyên và Phương, Phạm Duy có Lệ Thu, etc. Điều này chỉ làm cho nguời ca sĩ dễ dàng hơn mà thôi, hoặc cũng có thể là một thói quen của tác giả. Cái hay là Trịnh Công Sơn đã sử dụng những nốt nhạc rất đơn giản. 
    Đôi dòng nhận xét.
    OHEHOEH
  5. LieMan01

    LieMan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy đúng như Voldo nói đấy chứ, quả thật là Nhạc Trịnh quá đơn điệu. Đã đành rằng mỗi người có một phong cách sáng tác, nhưng nếu như bài nào mà nội dung, ca từ cũng như nhau, quanh đi quẩn lại toàn ngồi luyến tiếc quá khứ thì chẳng hiểu là có gì đáng nghe. Và hãy thử hỏi trong đời, ông ấy đã làm những gì để lúc nào cũng phải luyến tiếc quá khứ như thế?
    Xã hội luôn thay đổi, đó là điều cần nhìn nhận, và là thực tế. Thử nghĩ xem, có gì đáng nói về những thứ ấy trong thời đại này cơ chứ. Những người nghe nhạc Trịnh liệu có phải là cũng tự mình làm cũ mình đi với những nội dung đơn điệu, nghèo nàn đến thế không?
    Theo tao thấy, toàn bộ nội dung các bài hát của ông Trịnh công Sơn có lẽ gộp trong 1 bài là đủ. Chúng mày có thấy thế không?
    Dù sao cũng chúc ông ấy một ly.
  6. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Cậu Lieman ạ, thế này thì là cậu đang xúc phạm tôi đấy !!! Tôi chưa 1 lần dùng từ "thằng" với bất kì ai trong box này, cậu hiểu chứ ?. Còn việc cậu bảo "cẩn thận không mắc tội xúc phạm cá nhân,lại bị treo nick đấy" thì cậu nên xem lại chính bản thân cậu nhé.
    Bây giờ thì sẽ đến lượt tôi treo cậu 24h theo quy định của TTVN vì thái độ và các bài viết của cậu trong Box này, kể cả khi cậu đã lập nick mới !!!
    May I see you when my last hour comes,and hold you with my darling hand...
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    "Nếu hát nhạc Trịnh Công Sơn như một con vẹt thì chẳng tài nào nhớ được, bởi chính ông có lần đã nói: "Khi hát một bản tình ca là bạn đang hát về mối tình mình....." Nếu không thật lòng hát thì bài gì chẳng rối lên. Tôi lại thấy lời nhạc Trịnh Công Sơn thế mà dễ nhớ, vì nó cứ như thơ ấy"
    Theo bạn có mấy người có thể hát: "Khi hát một bản tình ca là bạn đang hát về mối tình mình....." Tôinhạc Trịnh từ khi còn bé tẹo, ( chưa có mảnh tình vắt vai ) và nhiều người khác hát nhạc Trịnh khi họ chwa có một tình yêu nàocả? Vậy bạn trả lời ra sao???
    Triết lí của Trịnh là lí tưởng cho một số người hướng tới thế nhwng đôi nó rất khó thwcj hiện bạn à!!!
    Còn bảo bảo nhạc Trịnh không có bài nào là cùng nhịp phách ư??? Mình dám khẳng định bản nhầm vì bạn trlời sao với liên khúc "Nhìn những mùa thu đi- Nắng thủy tinh" hay "Cát bụi và Như cánh vạc bay" của đôi Khánh Ly- Lệ Thu???
    Bạn nghĩ sao???
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    -Thật ngớ ngẩn!Hình như bạn cố tình hiểu sai hai từ "Tình ca" và hai từ "mối tình"?
    -Có lẽ là Khánh Ly hát một khúc,Lệ Thu hát một khúc rồi sau đó bạn "liên" cả hai khúc đó lại.Có lẽ bạn đã thấy,hầu hết các tác phẩm Trịnh Công Sơn đều "viết theo thể điệu chậm(slow),Boston hay nhanh lắm là điệu Fox" ,và như rứa là bạn cho rằng nó na ná giống nhau.Ừ nhỉ?
    Blue waits Raindogs
  9. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh là một sự đam mê đối với em nhưng nghiệm ra mà nói thì Trịnh Công Sơn cũng không có một bài nào cho thật xuất sắc. Có đúng không nhỉ?
    Trong hơn 600 bài hát của Trịnh liệu có bài nào có thể hoành tráng được như Người Hà Nội, như Trường ca sông Lô, như Du kích sông Thao hay Sơn nữ ca????
    Tuy nhiên nói về số lượng những bài hát tầm tầm thì đúng là không ai có thể bằng được Trịnh. Cũng chính vì điều này mà có người nói nhạc Trịnh đơn điệu. Nghe qua thì tưởng là đúng nhưng thực chất Nhạc Trịnh không đơn điệu một chút nào cả. Mỗi bài hát của Trịnh đều gắn với một cuộc đời, một thân phận hay một hoàn cảnh nào đó, có thể là tình yêu, cũng có thể là cuộc sống....Nhưng tất cả không phải là sự trùng lặp, mà luôn có những cảm xúc mới trong mỗi tác phẩm của Trịnh.
    .......
    Không biết những ý nghĩ nông nổi như thế này có làm các bác trong box này giận không nhỉ? Nếu có thì mong các bác thông cảm cho em nhé!
    ..Nếu ai nhất thì tôi nhì..
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba
  10. Taunting-Cobras

    Taunting-Cobras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ông Trịnh Công Sơn đã làm được những gì???, bạn phải hỏi trực tiếp ông ấy may ra thì biết ông ấy có đúng là người luôn luôn rảnh rỗi để phải luyến tiếc quá khứ hay không? Tôi không biết, không ai biết, nhưng tôi biết một điều, ông Trịnh Công Sơn không phải là một kẻ hẹp hòi về đầu óc, một kẻ chỉ biết ghen tị với người khác. Tôi biết bạn không thích ông Trịnh Công Sơn, tôi cũng biết những việc bạn đang cố gắng (dĩ nhiên là vô ích) làm mất đi hình ảnh của ông trong lòng của những người yêu ông, những người yêu nhạc của ông. Bạn ghét, bạn châm chọc, xúc phạm chỉ đơn giản vì trong đây ai cũng thích ông, còn bạn thì cố tỏ ra mình khác người, khác thường, và dĩ nhiên ngoài ra bạn chẳng có lý do gì để tỏ nữa, bạn chẳng biết cóc khô gi về ông ấy mà lỵ.
    Chủ đề này rất hay, nó hoàn toàn không có ý gì bôi bác nhạc của ông Trịnh Công Sơn như một số người đã lầm tưởng (ban đầu), theo tôi đây là chủ đề hay nhất và bổ ích nhất trong BOX TRỊNH từ trước đến giờ. Và tôi cũng đồng ý với tác giả chủ đề, nhạc Trịnh đơn điệu, lý do thì như hầu hết các lập luận đã đưa ra. Nhưng tôi nghĩ đa phần người thích nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ nhạc điệu không phải là điều quan trong nhất, khi tôi nghe nhạc của ông chỉ đơn giản tôi thấy ông đồng cảm với mình trong, hoặc chỉ để nhìn thấy mình trong nhạc của ông mà thôi "ờh, thì ra ông Trịnh Công Sơn nổi tiêng là vậy nhưng lúc ông yêu thì cũng như mình mà thôi , tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm. Một lần thấy em là đời bỗng đêm đen tối..."
    Nhưng để "thấy" được toàn bộ nội dung các bài hát của ông Trịnh Công Sơn có lẽ gộp trong một bài là đủ thì người "thấy" được điều đó tôi nghĩ hẳn phải có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú....
    --------------------------------
    Lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u...!

Chia sẻ trang này