1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh đơn điệu??????

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Voldo, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    To CD
    Một định nghĩa về âm nhạc ư? Việc này có thể nói là hơi quá sức của mình CD ạ!
    Đối với ngành khoa học xã hội hay nghệ thuật thì khó có thể có được nhưng định nghĩa thoả mãn cho mọi người! Mỗi người nghiên cứu về âm nhạc ở một góc độ lại có những cái nhìn khác nhau về âm nhạc. Tứ dó họ có thể đưa ra nhưng định nghĩa khác nhau. Bản thân cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một định nghĩa về âm nhạc có thể tương đối htoả mãn mọi người!
    MÌnh thì không dám đưa ra định nghĩa. Mình chỉ dám đưa ra quan niệm của mình về âm nhạc. Quan niệm của mình đơn giản lắm: âm nhạc là những âm thanh có những giai điệu.
    Phần hồn như bạn nói trong âm nhạc theo mình thì khó tranh luận. Nhất là phần hồn của mỗi bài hát nó khác hay giống nhau!
    OK chưa vậy CD!
    Good night
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em hỏi tí, bác chuyển giọng của Nắng Thuỷ Tinh sang Đô trưởng à ?
    Em mạn phép bác 1 tí, cũng võ vẽ tí tẹo ạ :
    " Nhất sòn, nhị rế, tam la,
    Tứ mi, ngũ xí lục pha, thất đồ "
    Mà Nắng Thuỷ Tinh và Nhìn Những Mùa Thu Đi đều có 3 thăng đấy bác ạ, đều là La trưởng đấy chứ ! Nếu ko chơi La trưởng thì ắt là Fa thăng thứ, nhỉ

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  3. doicatbui2101

    doicatbui2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    5Text
  4. doicatbui2101

    doicatbui2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextText
    HI ALL ROOM
    Tôi thấy buồn cười vì các bạn tranh luận về nhạc trịnh quá.
    Các nhạc sĩ mỗi người có 1 phong cách riêng của mình , 1 nhac sĩ tài ba thì thường có phong cach riêng cua mình. Ví dụ như nhạc sĩ TRÂN TIẾN co phong cách nhạc du ca và lãng tử. PHÚ QUANG thì man mác buồn tư lự.v.v.v.
    vì vậy ko thể nói nhạc trịnh đơn điệu đc mà đó chính là cái riêng của mỗi nhạc sĩ. mỗi người có 1 phong cách riêng 1 chất nhạc riêng của mình, ai làm đc như vây mới thực sự là người tài. Và như vậy ta ko thể nói nhạc trịng đon điệu mà đo là phong cách riêng của ông.
    vê giai điệu mang mầu sắc buồn, suy tư,chậm......
    ca từ khó hiểu đòi hỏi người nghe phải là người có trải nghiệm trong cuộc đòi.......
    mỗi nhạc sĩ có 1 cách cảm thụ âm nhạc riêng và chúng ta cũng vậy nên có người cho là hay và dở đèu khác nhau.
    bạn nghe kĩ sẽ thấy trong nhiều bài TCS sử dụng những thủ pháp sáng tác rất hay như đang thứ thì chuyển sang trưởng,ko biết các bạn có nhận ra ko?
    nghe nhạc TCS đòi hỏi có trình độ âm nhạc nhất định mà tôi thấy nhiều bạn ko có cái này .tôi xin lỗi vì tôi hiểu theo nhữnh gì tôi đọc của các bạn.
    còn TCS sáng tác nhiều bài có cùng hợp âm? có cùng nhịp phách? .........? đúng là như thế nhưng đó là chất riêng của ông. con người ông là như vậy, ông sáng tác theo cảm xúc và ko bắt chiếc ai,ko lai căng, tôi khâm phục ông điều đó và nhiều nhạc sĩ lón của vn cũng vậy.
    chúng ta ko nên bàn nhạc TCS có hay hay ko hay la quá dở nữa các bạn ạ mà chúng ta nên bàn đến nhạc TCS đã ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào thì hay hơn.
    theo tôi nhạc TCS dạy cho ta cách sông ở đời, cách làm người, cách phân biệt cuôc sống vì nó cs có quá nhiều mầu sắc.....
    còn nhạc TCS buồn? ko vươn đến cái đẹp?....... ko hẳn là như thế. nhạc TCS rất buồn nhưng nỗi buồn của nhạc trịnh làm cho ta muốn vươn lên chứ ko làm cho ta thêm sầu khổ, nó như thúc dục ta đấu tranh lam đẹp cuộc đời hơn nữa.
    nhạc TCS đạc biệt ở chỗ đó tuy rằng những điều tôi cảm nhận chưa thật sâu sắc và đày đủ.
    ai đồng ý? ai ko?
    chúng ta ko nên nói nhạc TCS quá dở hay là hay nữa các bạn nhé.
    xin cám ơn đã đọc bài viết này.
    rất mong nhận đc góp ý của các bạn.
    hãy quên những thứ ko thuộc về mình để sống tốt hơn với những gì ta đang có.
  5. dangxua

    dangxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh đơn điệu.............quá chuẩn..Cậu Voldo nói tàm tạm đúng đó.........Còn lí do vì sao thì các bạn nói nhiều rồi,tớ ko nhắc lại......Tuy nhiên theo tớ chính vì đơn điệu mà Nhạc Trịnh mới được nhiều người khoái như vậy.........Bài nào cũng như bài nào có một cái gì đấy rất Trịnh,cụ thể rất Trịnh là cái gì thì tớ cũng chẳng quan tâm nắm......miễn là hay và ta thấy nó vào vào......
    Cứ giả thiết và ví dụ định nghĩa về "âm nhạc là kái tiếng lòng của một cá nhân,một trái tim,một tâm hồn"thì tớ thấy Nhạc Trịnh được hâm mộ bởi cái cảm giác được thấu hiểu, được đồng cảm,được chia xẻ......Những lúc như vậy thì đơn điệu hay ko cũng chỉ là vấn đề nhỏ
  6. emlabonghongnho

    emlabonghongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    các bác cãi nhau làm gì, mỗi người một quan niệm mà !
    em yêu nhạc trịnh vì em yêu nhạc trịnh, đơn giản thế thôi !
    em thích nghe nhạc trịnh vào lúc giữa trưa hè nắng gắt, mà lại phải là bài đêm thấy ta là thác đổ hehhe, nếu mà giải thích chắc là mama em cũng chẳng giải thích nổi !
    em là ai thế nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!
  7. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhưng do đâu mà nhạc Trịnh lại chiếm được nhiều sự yêu thích của người yêu nhạc đến thế nhỉ?
    .....
    Vật chất chỉ là hư vô nhưng vật chất càng nhiều thì tinh thần càng thoải mái.​
    ..Nếu ai nhất thì tôi nhì..
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba

Chia sẻ trang này