1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh giữa lòng Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
    Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
    Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
    Bàng hoàng lạc gió mây chiều
    Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
    Ngựa buông vó, người đi chùng chân bao lần
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngỏ đêm hồng , ngoài trời còn dâng nước lên mắt em
    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô từ mưa gió từ vào trong đá xưa
    Đến bây giờ mắt đã mù , tóc xanh đen vầng trán thơ
    Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
    Mới hôm nào bão trên đầu , lời ca đau trên cao
    Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
    Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
    Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
    Để người về hát đêm hồng
    Địa đàng còn in dấu chân bước quên .
    Một cảm xúc thênh thang, mênh mang, ung dung tự tại.. Giữa 1 Sài Gòn ồn ào, tấp nập và phức tạp, được nghe những giai điệu ấy, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn.. rồi sẽ muốn rời xa khỏi Tp để đi tìm nơi "gió và mây về ngang bên lưng đèo", nơi "ngoài khơi nước lên sóng mềm".. để rồi từ đó " quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên"..
  2. Jojo170279

    Jojo170279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhạc Trịnh cũng khá lâu, nhưng ít có thời gian ngồi thưởng thức trọn vẹn.Nghe nhạc của ông có một cảm giác thật lạ, kg diễn tả bằng lời đc.Có một lần buồn nghe bài Phôi Pha xong tự nhiên lại khóc,kg hiểu nổi
    Bà chị bảo có 1 quán cafe chuyên hát nhạc Trịnh hay lắm, nhưng có thời gian đâu mà đi, chắc hôm nào rủ mọi người đi thưởng thức chung quá
  3. Ciaooo

    Ciaooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/165.wma
    CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo.
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố
    thấy người sóng lao xao bờ tôi
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay.
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Tự dưng khi nghe bài này, tâm trạng có một tí gì đó lắng xuống. Nó không phải là một chút rộn ràng như giai điệu của chính bài hát, mà chính cái tựa bài hát như trêu chính tôi.
    Thấm thoát mà cuộc sống này cũng đã 10 năm, không, hơn 10 năm rồi... Có một dòng sông đã qua đời, và liệu có thể nào lại thêm một dòng sông khác lướt qua đời tôi như chính cái thế giới ảo của mình?...
    Càng suy tư, càng thấy mình già. Phải chăng ai nghe nhạc Trịnh cũng có tí gì già dặn như thế?
    Được Ciaooo sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 04/09/2006
  4. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    địa chỉ wan đó la gi vậy chị ? cho em biết được ko?
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Trần Quốc Thảo khúc gần Kỳ Đồng có một nhà hàng mà người ta bảo cũng là của Trịnh Công Sơn. Không biết có phải không nhưng thấy họ mở toàn nhạc Trịnh. (Mắc dã man )
    Còn cà phê mở nhạc Trịnh thì nhiều lắm. Không biết sis Jojo nói về quán nào, trên đường Trần Cao Vân huh sis?
  6. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có chút nhầm lẫn chăng? Theo tôi biết thì trên khắp đất nước VN mình thì riêng chỉ có người Huế khi đang ở phía Bắc sông Hương, tức là bên Thành Nội - xung quanh cung đình xưa, nói "qua phố" để diễn đạt việc qua cầu Tràng Tiền đến "phố" - phố thị được xây dựng và phát triển từ khi Pháp bắt đầu xâm chiếm nước ta. Hiện nay, rất nhiều người dân thành phố Huế vẫn hàng ngày "qua phố" để đến trường, những ngôi trường nổi tiếng của Huế đều phía Nam sông Hương như Trường nữ sinh Đồng Khánh (cũ), trường Quốc Học Huế, các trường ĐH - CĐ. Họ vẫn "qua phố" để đến công sở, cơ quan, mua sắm....... và tất nhiên cũng "qua phố" để đến với người yêu, để " âm thầm nhớ nhớ tên em "

    Ở Hà Nội, "phố " được nhắc đến nhiều hơn bằng những con phố " Phố Bà Triệu, Phố Trịnh Hoài Đức,....... trong Hà Nội băm sáu phố phường", nhưng sẽ chẳng ai nói "qua phố" để chỉ việc đi đến một khu vực nào đó.
    Còn ở SG, thật lạ lẫm khi nghe ai đó nói " xuống phố, lên phố ", còn từ " qua phố " thì........
    Trên đây là vài dòng tản mạn. Nếu bạn thấy khác, hãy để lại ý kiến nhé.
  7. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Anh tinh ý thật. Bài hát "Chiều một mình qua phố" đó thì em không biết sáng tác trong hoàn cảnh nào nhưng cụm từ "loài hoa chợt tím" trong bài đúng là mang âm hưởng của Huế.
    Người SG khi nói chuyện với nhau hầu như không có chữ Phố. Thí dụ: Dạo phố => đi dạo, bát phố cũng tương đương; ra phố => ra ngoài; đầu phố => ngoài hẻm, ngoài góc đường; ...
    Có một bài thơ em sưu tầm được khi người ta dùng các tựa bài hát của ông để ghép thành bài thơ Vĩnh Biệt. Mới tìm lại trong Google và nó đây, nghe cứ xót xót làm sao ý.
    http://www.comp.nus.edu.sg/~nguyenvu/Artists/TC_Son/Fan_News/Fans_Cat_bui/TCSon_news---Tho_vinh_biet.htm
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    [blue]Vấn đề là tác giả bài viết không đề cập đến PHỐ ở nơi nào mà chỉ là sự cảm nhận của tác giả với nội dung bài hát, và mình cũng có cảm nhận giống như vậy. Tác giả cũng hơi áp đặt 1 chút khi viết rằng: phải đến SG mới biết được cảm giác mát mẻ của... chiều một mình qua phố! Nhưng mình cũng thấy có phần nào đúng. Những buổi chiều SG rất đẹp và mát, trời trong xanh, gió lao xao, đường phố tấp nập người và xe, ai ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, người vội vã về với gia đình, người tất bật mua sắm, người thì xúng xính với những cuộc hẹn hò...một mình đi giữa dòng người tấp nập ấy mà mang trong lòng một nỗi buồn nào đó thì cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng, chẳng còn ai nhớ đến, ko có ai mong chờ...
    Người SG ít dùng từ PHỐ, nhưng ko phải là ko dùng, người ta cũng hay nói "đường phố Sài Gòn" đó chứ. Người SG hay nói đến KHU PHỐ nhiều hơn PHỐ
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 09/09/2006
  9. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao tôi chỉ thích những ca khúc nhạc phản chiến của Trịnh công Sơn do chính họ Trịnh hát ,với cây guitar thùng lời hát buồn bã cô đơn ,thấm rất sâu ...
    lạ cái là bi giờ không biết tìm nó ở đâu ,hiếm quá !!!
  10. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là bài gì hả anh? Nếu là bài em có em sẽ up lên share với mọi người.

Chia sẻ trang này