1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh giữa lòng Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quán tường niệm nằm ở 55 Trần Bình Trọng, Quận Bình Thạnh nha! Khi nào rảnh chay qua nhà anh, anh chở đi cho
    Bài hát của em ---> http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/09/05F5E7C4/
    Link down load (copy & paste vào trình download nha) ---> mms://210.245.126.170/Music/TrinhCongSon/HongNhung_ThuoBongLaNguoi/demo/06_HongNhung_MoiNgayToiChonMotNiemVui.mp3
    Ở Sài Gòn này quán mình thích và hay ngồi nhất có lẽ là quán Khúc Giao Mùa nằm trên đường Trần Huy Liệu và Nguyễn Đình Chính (gần nhà). Nằm gần trung tâm thành phố nhưng lại có một khung gian rất hay, một bên là sự ồn ào của tuổi trẻ và một bên là không gian yên tĩnh dành cho những người "tâm trạng" (mở nhạc xưa)
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 08/01/2007
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Khúc Giao Mùa có 1 không gian quá rộng, mỗi bàn đều có được 1 không gian riêng nhất định... chip cũng thích quán đó. Đặc biệt mấy phục vụ nam ở đó khá dễ thương...hà hà hà... Nhưng mà đồ uống ở đây hơi chán, ko có cái jì đặc biệt !
  3. Lão Wings ơi, có tin hot kìa!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Có ai có link bài " Khi ng yêu tôi khóc" hông??? Dạ, chip bít hông phải là nhạc TCS nhưng bí quá hông bít hỏi ai hết trơn...
  5. Anh chỉ uống cafe mà! Chỉ cần quán đó có cafe, trà và ...sữa đậu nành cho anh là ok rồi!
    Đây nè! Khi người yêu em khóc nè !
    Download here!
    Khi Người Yêu Tôi Khóc
    Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
    Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
    Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
    Em ơi tôi nói một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu
    Mây từ đâu bay đến mờ khuất chân trời
    Em tại sao em đến cho anh yêu vội
    Xin một lần yêu cuối là những lẻ loi
    Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
    Như em vừa trách anh
    Em một đêm cuối mặt để cay đắng
    Rơi thành giọt lệ đời
    Anh niềm đau đến muộn
    Từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới
    Khi hồn anh rã rời ngày vui xẻ đôi tình ngỡ xa xôi
    Anh xin trọn đời hiến thân trong một lần hối tiếc mãi thôi
    Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
    Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau
    Cho yêu thương đó
    Anh còn được gửi trong tâm hồn rất lâu
    Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh , Ca sĩ thể hiện: Sĩ Phú
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    man, u''re so wonderful :-* I''ve been searching for it for ages !
    Hẹn hôm nào đi off Khúc giao mùa nhá, niemtinchocatbui nhá... rủ cả chị cocan và bạn sonaki nữa chứ ^^
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, rủ đi eeeeeeeeeeeeeê,nghe có mùi ca fê á,,,,,,,,,,,,,cũng đang thèm ngồi đồng ca fê..........
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải hẹn tối thứ 5 hay 6 nhé ... lịch hẹn hò cho tối nay với tối mai đã kín ^^ Mà có quán nào có nhac Trịnh ko? Tại đang ở topic nhạc Trịnh mà buôn chuyện café thì hơi... lạc đề (mặc dù bít rằng mod ko treo cổ chip lên được đâu...hihi)
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    VẬy move nó qua quán cà fê hoặc long rong đi em........
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Cafe Nhạc Trịnh áh ..bdd biết quán Thềm Xưa ở đường gì quên rồi ..mà khúc ngay Nguyễn Trãi ( bộ công an ) quẹo vô
    Quán Cõi Riêng trên đường Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận
    Quán Vô Thường ..nằm số 1 đường Tân Canh Phú Nhuận
    Quán gì quên tên rồi ..nằm ở Nguyễn Thị Diệu

Chia sẻ trang này