1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh giữa lòng Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    quán Thềm xưa , ok, nhưng giá khá đắt bác bdd nhỉ, ko gian thơ mộng lém ạ
    Cõi riêng , em nghe rùi , mà chưa đi, bưanãolê la vào thử , hixxxx
    Vô thường thì dạo này hơi xô bồ bác ạ, nó cũng ít chơi Trịnh rùi bác, toàn nhạc trẻ ,thâyghế ko à,
    QUán ở Nguyễn Thị Diệu............em ứ biết
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, vượt 30 cây số đi cafe với 1 người. Tự nhiên được nghe lại bài Dĩ vãng, tuyệt! Cũng là Trịnh, nhưng là một Trịnh khác
    Bây giờ thì thèm nghe lại Rong rêu.
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Lòi chòi lên mạng, nghe lại bài "Một Cõi Đi Về" sao mà tái tê quá...Đúng như những gì mình đang...nghĩ. Bà Bống coi vậy mà hát cũng được phết.

    "Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi,
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
    Trên Hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt,
    Rọi suốt trăm năm, một cõi đi về"....

    Đúng là:

    Chạy vòng quanh, trăm năm soi mòn vết lá,
    Đá cheo leo, loành quành mãi cũng chẳng ra.
    Qua lối nhỏ, quanh co mờ vết dấu,
    Dõi chân ai mà cứ ngỡ đường đi......

  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn vài bài hát của Trịnh mà mình thích nhất, nghe rồi bạn bảo dịch xem những bài này nói gì. Tôi lại bảo rằng mình sẽ làm mất cái thần của bài hát khi dịch nó.... Âm nhạc không giống như văn học, nhiều khi cái ý tứ của bài hát không nằm ở lời, mà ở giai điệu. Điều đó không ngoa khi có những người chỉ nghe nhạc không lời để cảm nhận rằng âm nhạc thần diệu đến mức nào. Và có lúc, âm nhạc cũng là một thứ treatment cho người ta tĩnh tâm lại. Có lẽ vì thế mà khi nghe nhạc, tôi đã chê trách dòng nhạc mà giới trẻ chuộng bây giờ vì những lời nhạc và những thanh âm theo tôi là vô cảm vô hồn. Có thể vì tôi là một con người trẻ với một tâm hồn già, một kẻ suy tư nhiều đến mức tóc bạc như một căn bệnh. Nhưng dù tôi có đưa ra lý do nào cũng không biện hộ nổi vì sao tôi thích nhạc Trịnh mà không phải là nhạc sĩ khác sáng tác cùng một dòng nhạc. Có lúc tôi thích nó chỉ vì một câu hát "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" hay câu "Có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi"; nhưng nhiều khi cũng chỉ là một đoạn luyến láy giữa nhạc rất tâm trạng của "Mưa hồng", hay một chút lắng xuống của "Như một lời chia tay", một khúc dạo đầu thật buồn của "Một cõi đi về",...
    Tôi gửi nhạc và bạn cười cười: "Có tâm sự à?". Câu trả lời luôn là Không. Đã có lúc tôi mong sao bạn hiểu được tiếng Việt! Tôi là một kẻ yêu nhạc nhưng không phải lúc nào cũng có thể ngồi nghiền ngẫm nhạc. Nói một cách khác, nhạc Trịnh thì không phải lúc nào cũng có thể nghe để suy ngẫm. Và khi đã suy ngẫm thì không phải lúc nào cũng hiểu sâu được nó.
  5. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh, khi buồn nghe tha thiết và sâu lắng lắm, nhất là những lúc buồn, ai cũng bảo snk mù âm nhạc trầm trọng , nhưng chỉ thích nghe nhạc Trịnh, , hoà tấu Ghita .......tuyệt lắm.
    Em thích bài "Ở Trọ", dc nhóm 5 dòng kẻ, chuyển sang hát theo dòng nhạc Ba-men-co, nghe hay lắm, đó cũng là nhóm nhạc trẻ duy nhất mà em chịu nghe hát.
  6. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một tác phầm rất hay do chính cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trình bày!

    Như Một Lời Chia Tay
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Những hẹn hò từ nay khép lại thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội tôi chợt nhìn ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm, tình không xa nhưng tình thật gần
    Tình như đá hoá nỗi chờ mong, tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại ngỡ chỉ là cơn say
    Đoá hoa vàng mong manh cuối trời như một lời chia tay.
    Link download!
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hum hụm hum hum hùm........
    tối nay nghe bài này đến sáng lun, xem thử có được mơ thấy mình " qua đời" kô
    ===================================
    Bên đời hiu quạnh
    Ca si :Khanh Ly
    Tác giả: Trịnh Công Sơn

    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=39109&iType=20
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

    [​IMG]
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Tôi ơi , đừng tuyệt vọng " . Nửa đêm về và ngẫm nghĩ ca từ bài này ...
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hm, "ông già" lại bị thất tình nữa à?
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    Ôi cát bụi tuyệt vời
    Mặt trời soi một kiếp rong chơi
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày
    Mặt trời nào soi sáng tim tôi
    Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
    Xin úp mặt bùi ngùi
    Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
    Cụm rừng nào lá xác xơ cây
    Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
    Ôi cát bụi phận này
    Vết mực nào xóa bỏ không hay...
    Thích bài này wá đi mất......"cát bụi"....

Chia sẻ trang này