1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh nghe ở đâu đây???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vietha83, 09/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    10.413
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh nghe ở đâu đây???

    Muốn tìm một quán nghe nhạc Trịnh ở HN thì phải tìm ở đâu các bác nhỉ???
  2. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ở HN muốn kiếm được quán cafe nhạc Trịnh thì khó đấy . Quán cafe ở HN chủ yếu mở nhạc trẻ thôi. Lúc trước ở phố Lò Sũ có quán cafe mở nhạc Phạm Duy do cháu Phạm Duy mở lên nhưng chắc ế quá nên dẹp rồi. Muốn nghe nhạc Trinh chắc bạn mua cd ,pha cafe ở nhà nghe quá
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy HN léo có quán nào ra hồn
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    không biết thì đừng phát biểu
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 10/05/2006
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    tớ thấy HN léo có quán nào ra hồn [/QUOTE]
    không biết thì đừng phát biểu
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 10/05/2006
    [/QUOTE]
    Sota nói đúng đấy! beenagirl83 hình như ko ở HN nên mới nói thế ... đụng chạm dân HN quá !
    dù tớ ko biết quán này có ca sĩ hát nhạc Trịnh (tức nhạc sống ý), nhưng biết mấy quán có mở CD nhạc Trịnh và ối người yêu Trịnh đến đấy nghe. bổ sung cho bạn vietha83 nhé:
    1. Vô Thường- 456 Hoàng Hoa Thám
    2. Cuối Ngõ- ngách 78/68 Cầu Giấy (đâm thẳng cuối ngách luôn)
    3. Hiên Trà Trường Xuân- 13 Ngô Tất Tố (trà đạo VIệt Nam)
    4. Nhạc Tranh- Ngõ 61 Thái Thịnh (ở đây thiên về nhạc cổ điển nhiều hơn)
    đấy là mấy chỗ tớ hay ngồi .. ấy đến thử coi !
    mà cái quán CAFE TRỊNH trên đường Tôn Thất Tùng thì phản cảm lắm, đừng vào, vừa đắt vừa chả có chất Trịnh gì cả ...
    3.
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích cái quán ở Tôn thất Tùng , ngồi đó oách ghê, nhất là tan học thì tha hồ mà ngắm ...
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    đằng ấy cũng nhiều $ nhỉ
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 10/05/2006
  8. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngô tất tố quán đó hay đấy, ngồi đó có mấy chick chắc nghe Trinh thấy buồn hay sao mà vác điện thoại ra mở nhạc ý ò ý è đến là dễ thương nát cả xương .
    mỗi tội tớ ghét cái kiểu uống trà quẹt quẹt hit'' hit'' tốn thời gian quá, cứ cầm cả ấm mà tu thì khoái phải biết ka ka ka
    quán cuối ngõ thì ầm ĩ, chả nghe thấy bác trịnh với cô khánh ly tâm sự cái gì, mỗi cái là rượu đắng thì đắng thật
    quán vô thường thì chẳng thấy nhạc nhẽo đâu cả, hic, a có cái dốc ấn tượng, tớ tông đầu vào đó đến mấy lần lận.
    quán ở tôn thất tùng thì ngồi đau cả lưng, hút thuốc cũng ko được thoải mái, chỉ mỗi tội thi thoảng được xem phim kiếm hiệp
    thôi cắm phone vào tai, vác chai đi dạo mà nghe vậy
  9. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nếu rỗi rãi, đi ban ngày thì chả có gì ầm ĩ cả! rượu ngon!!!
    Được e54a16 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 11/05/2006
  10. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hít anh em chơi khó nhau, ban ngày đi cầy mất rồi, band đêm đi chơi thì mới than thản chứ lại.
    đến đó tớ khoái mỗi cái quả rượu đắng, nhâm nhi cái vị đắng đắng căng tai ra mà trầm ngâm.
    người già trong công viên, người điên trong ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này