1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạc trịnh nghe sầu não vậy mà sao nhiều người nghe

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi rosedeng, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandat291

    tuandat291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trâu nó nghe không hiểu nhưng nó biết đường im lặng.
  2. tuandat291

    tuandat291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trâu nó nghe không hiểu nhưng nó biết đường im lặng.
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em ngoan, chẩ bao giờ chửi nhau với trâu cả
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ở dưới này cũng câu Page View đấy, rảnh ấn phát coi
  5. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, dạo này anh cũng đang rảnh lên mới vào đây. Anh lạ gì mày cái thằng ku làm bên FPT hay chơi với lão Loa thư pháp. Nói thật là Bờ Lốc của chú như *** ấy, anh kô muốn xem lần thứ hai.
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Deck cần lão xem, xê ra để ta quảng cáo .
  7. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đừng trêu em nó
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh nghe hời hợt bên ngoài thì tưởng vậy chứ nghe mà ngấm được thì thấy mộc mạc và rất sâu lắng.
    Trịnh Công Sơn viết về cái chết mà không hề cảm thấy nặng nề tang thương: " Tôi nay ở trọ trần gian , mai đây về chốn xa xôi cũng gần "
    Thế rồi cuộc sống thật ngắn ngủi : làm sao để sống có ý nghĩa hơn. " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ " Ta không hề tìm thấy được sự khẩu hiệu phải sống thế này phải sống thế kia..
    Và cuộc sống cứ trôi đi theo thời gian : Phải sống thế nào để không hoài phí vì thời gian của cuộc đời người quá ngắn : Như một thông điệp gửi đến mọi người là nếu tuổi trẻ sống hoài phí thì đến khi nhìn lại đã quá muộn
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người , chợt một chiều tóc trắng như vôi, Lá úa trên cao rụng đầy , cho trăm năm vào chết một ngày..
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của Trịnh Công Sơn nay bất kì một nhạc sĩ nào khác, dù nổi tiếng đến bao nhiêu, có được đánh giá thế nào cũng vẫn có những người thích và không thích. Đơn giản là mỗi người có một cách cảm nhận, cảm thụ và vốn sống, môi trường tiếp xúc...v. khác nhau. Không thể nói người không thích nhạc của Trịnh Công Sơn là không biết thưởng thức âm nhạc được. Càng không thể nói nghe nhạc của Trịnh Công Sơn là ủy mị.
    Có nhiều người đến với nhạc của Trịnh Công Sơn một cách tự nhiên, nhẹ nhàng rồi mê. Có nhiều người đến với Nhạc Trịnh bởi cái gọi là "thể hiện tai đây sang trọng", hoặc "ăn theo" cho nó oai. Cũng có nhiều người đầu tiên không thấy thích, nhưng sau này có nhiều lần tiếp xúc, vốn sống tăng lên, hiểu biết và cảm nhận cũng tăng lên rồi yêu nhạc Trịnh Công Sơn lúc nào không hay.
    Bản thân tôi thì chỉ thích hát vu vơ vài câu cho mình nghe, có khi chả thuộc nổi một bài. Tôi cảm thấy thế là đủ, tôi cũng cảm nhận đuợc những ý tứ sâu nặng và triết lý về cuộc sống chỉ với vài câu thế thôi. Tôi cũng nghe đủ loại nhạc trên giời dưới đất. Thích cả Chèo, Tuồng, Cải Lương, Bài Chòi, Hò rồi nghe cả Jazz, Rock, R&B, Cổ điển.v..v. Mỗi cái lại có cái hay riêng mà tôi có thể cảm nhận thấy. Âm nhạc với tôi đơn giản là một cách để Ghi lại cuộc sống với nhiều cung bậc, màu sắc khác nhau bằng những âm thanh, giai điệu. Nó không phải một thứ để thể hiện ta đây sành điệu, ta đây cũng biết thưởng thức để đi khinh mạn thằng hàng xóm vì mình đang nghe Trịnh, nó thì cứ Hip Hop, Rap. Rất nhiều nguời trong đây thích nhạc của Trịnh, thậm chí còn nói là đam mê, yêu say đắm v.v.. Nhưng trong số đó có bao nhiêu người thực sự? bao nhiêu kẻ ăn theo? cũng cố mà nghe như đàn gảy tai trâu thì còn phải xét chán.
    Có vài lời nhân dịp tàu lượn qua box, xin chia sẻ tí quan điểm cá nhân.
  10. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có tình cảm thì sao nghe được nhạc TRỊNH.

Chia sẻ trang này